Nam sinh Hà Nội cao 1m90 được 12 trường danh tiếng thế giới cấp học bổng

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nguyễn Hoàng Sơn, học sinh lớp 12 Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) vừa được 12 đại học danh tiếng thế giới cấp học bổng, trong đó có trường đứng vị trí 25 thế giới cấp mức học bổng lên đến 5 tỷ đồng.

Đưa triết lý bóng rổ vào bài luận

Với chiều cao 1m90 cùng vẻ nam tính, manh mẽ và chững chạc, Nguyễn Hoàng Sơn luôn nổi bật, tự tin ở bất cứ nơi nào em xuất hiện. Không chỉ có chiều cao lý tưởng, Sơn còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc toàn diện và có niềm đam mê mãnh liệt với các bộ môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

Nguyễn Hoàng Sơn, lớp 12A1 Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội)- chàng trai cao 1m90 đam mê bóng rổ và vừa được 12 trường đại học danh tiếng thế giới cấp học bổng
Nguyễn Hoàng Sơn, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) vừa được 12 trường đại học danh tiếng thế giới cấp học bổng.

Sơn cho biết, em yêu thích thể thao từ ngày nhỏ- sau mỗi lần về quê được ông nội dạy bơi. Lớn hơn chút, Sơn chủ động tìm hiểu và làm quen với nhiều môn thể thao khác như cầu lông, bóng đá, cờ vua, bóng rổ, gym, chạy bộ…. Luôn coi thể thao là một phần cuộc sống, là cách giải tỏa áp lực tốt nhất nên dù bận học đến mấy, mỗi ngày Sơn đều dành 1-1,5 tiếng tập luyện.

Suốt 3 năm học tại Trường THPT Chu Văn An, Sơn nhiệt tình tham gia Đội tuyển Bóng rổ của trường với vai trò là Đội phó. Mùa hè năm 2022, Sơn tham gia thi đấu U18 quốc gia tại Đà Nẵng và giành Huy chương Đồng. Trước đó, em cũng đạt Huy chương Đồng Bóng rổ Hà Nội 2021. Sơn là gương mặt quen thuộc của thể thao Hà Nội, được gọi vào trường thể thao nhưng em từ chối vì luôn xác định, thể thao là rèn luyện sức khỏe thể lực và ý chí còn học tập mới là quan trọng.

Chia sẻ về niềm vui trúng tuyển 12 trường đại học danh tiếng thế giới với mức bọc bổng hấp dẫn nhiều tỷ đồng/trường/4 năm, Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, em tự chuẩn bị và apply hồ sơ vào các trường nên mất khoảng 5 tháng cho việc này. Lợi thế của em là rất hiểu mình, biết mình phải làm gì, sẽ viết gì, do vậy em không bí bách khi tìm đề tài viết bài luận.

“Từ trải nghiệm của bản thân, em thấy rằng khi viết bài luận không cần nêu quá nhiều về lí do vì sao bạn chọn trường này, ngành này mà hãy dành đa số nội dung vào giới thiệu và định vị “Bạn là ai” cùng việc kể các câu chuyện của bản thân bởi khi đọc, nhà trường sẽ biết được tính cách của bạn có hợp với trường không để quyết định nhận bạn và trao học bổng.

Đề tài bài luận của Sơn nói về triết lý của môn bóng rổ. Sơn chia sẻ: “Bóng rổ là môn thể thao liên tiếp. Trong quá trình chơi, có thể có những lúc bị ghi điểm hay những khi ghi được điểm. Tuy nhiên, em luôn cố gắng không nghĩ về khoảng thời gian trước hay sau mà chỉ tập trung vào hiện tại. Từ triết lý bóng rổ đó, cách nhìn cuộc sống của em cũng là tập trung vào hiện tại”.

Mỗi tối dành tối đa 3 tiếng cho việc học

Kể cả khi không theo đuổi lớp chuyên nhưng bởi có thiên hướng về kỹ thuật nên Sơn quyết định chọn Ban A ngay từ khi học lớp 10. Chia sẻ bí quyết học tập để cân bằng giữa việc học giỏi, chơi thể thao hay lại nhiệt tình tham gia công tác đoàn, hội, Sơn cho biết: “Các môn học Ban A khá ngắn gọn nên em không phải ghi nhớ quá nhiều. Mỗi ngày, em sẽ chia thời gian hợp lý cho các hoạt động, trong đó, quỹ thời gian cho thể thao luôn được ưu tiên. Để có thời gian như vậy, ở lớp em sẽ tập trung để nắm chắc kiến thức cơ bản; từ đây em tự nghiên cứu, mở rộng, đào sâu kiến thức và không nhìn sách tham khảo. Cách học này giúp em ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Buổi tối, em chỉ dành tối đa 3 tiếng cho việc học”.

Nguyễn Hoàng Sơn và người bạn Lê Hà Anh (lớp 12D2)- hai học sinh tiêu biểu xuất sắc Trường THPT Chu Văn An vừa được kết nạp đảng
Nguyễn Hoàng Sơn và người bạn Lê Hà Anh (lớp 12D2)- hai học sinh tiêu biểu xuất sắc Trường THPT Chu Văn An vừa được kết nạp đảng

Chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, mẹ Sơn chia sẻ: “Gia đình hai bên đều có truyền thống làm nghề dạy học nên Sơn được hun đúc ý chí tự học, tự vươn lên từ bé".

Ngay bậc Tiểu học, con đã liên tục là học sinh ưu tú, được lưu danh trong phòng Truyền thống của trường. Cấp THCS, Sơn được thầy cô dìu dắt, là hạt giống của các đội tuyển học sinh giỏi, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học từ những năm đầu cấp. Kết quả, Sơn đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế như: Huy chương vàng Olympic sáng tạo Thế giới 2019 tại Hàn Quốc, Giải Ba Cuộc thi nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp TP năm 2021, một trong 500 học sinh THCS tiêu biểu nhất Thủ đô.

Với thành tích đó, Sơn được vào thẳng Trường THPT Chu Văn An nhưng em không làm hồ sơ xét tuyển thẳng mà quyết tâm thử sức với kỳ thi. Năm đó, Trường THPT Chu Văn An tiếp tục là trường có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất Hà Nội và lớp 12A1 của Sơn là lớp có điểm trúng tuyển cao nhất trường.

“3 năm học tại Trường THPT Chu Văn An, Sơn luôn thuộc tốp đầu của lớp. Điểm nổi bật của Sơn ngoài chiều cao thì còn ở sự chỉn chu, trách nhiệm và tinh thần tự học rất tốt. Ngoài ra, Sơn là chàng trai ấm áp, biết yêu thương, chăm sóc người thân, luôn quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra” - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An Trần Thị Tuyến nói.

Chia sẻ về con đường phía trước, Sơn cho hay, giữa 12 trường đại học danh tiếng, dù có nhiều trường cấp mức học bổng cao hơn nhưng em đã quyết định học ngành Tự động hóa của Trường Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) - trường thuộc tốp 60 thế giới với mức học bổng khoảng 20.000 đô la/1 năm.

“Em chọn trường này vì em nhận thấy ở trường có cộng đồng người Việt lớn, dễ kết bạn, dễ hòa nhập. Chương trình kỹ thuật của trường cũng rất tốt với nhiều thời lượng cho các hoạt động trải nghiệm thực tế, đi thực tập ở các công ty lớn. Những đặc điểm này phù hợp với đặc điểm tính cách của em”- Sơn lý giải.

Được biết, tháng 8/2023, Sơn sẽ lên đường đi du học ở Mỹ và dù hồ sơ đẹp (GPA 9,6; TOEFL: 107/120; SAT: 1450/1600...), thừa khả năng đỗ vào nhiều trường đại học tốp đầu trong nước với phương thức xét tuyển sớm nhưng hiện tại, Sơn vẫn ôn luyện để thử sức với Khoa Tự động hóa của ĐH Bách khoa Hà Nội.

 

Ngày 25/4/2023, Nguyễn Hoàng Sơn là một trong hai học sinh đầu tiên của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sơn cho biết: "Khi vào Đảng, em sẽ sống có trách nhiệm hơn, tập trung hơn mục tiêu và đó cũng là nền tảng để giúp em thành công sau này. Dù ở đâu, em cũng luôn tự hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập sao cho xứng đáng với trọng trách của người đảng viên trong thời đại mới..."