Nga bắt giữ một phóng viên Mỹ, NATO tăng thêm thành viên

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga buộc tội gián điệp đối với một nhà báo Mỹ trong khi NATO sắp bổ sung thêm thành viên mới là Phần Lan - báo hiệu căng thẳng gia tăng giữa Moscow với phương Tây khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang ngày thứ 400.

Phóng viên của tờ báo The Wall Street Journal Evan Gershkovich bị Nga tố cáo là gián điệp của Mỹ. Nguồn: REUTERS
Phóng viên của tờ báo The Wall Street Journal Evan Gershkovich bị Nga tố cáo là gián điệp của Mỹ. Nguồn: REUTERS

Vào hôm 30/3, tờ Wall Street Journal đã phủ nhận các cáo buộc gián điệp đối với phóng viên Evan Gershkovich của họ và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho phóng viên này.

Điện Kremlin cho biết Nga đã bắt quả tang phóng viên này thực hiện hành vi gián điệp nhưng không đưa ra bằng chứng tài liệu hay video nào.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng lên án hành động của Nga và kêu gọi công dân Mỹ đang sinh sống hoặc du lịch ở nước này phải rời đi ngay lập tức.

"Việc chính phủ nước này nhắm vào công dân Mỹ là không thể chấp nhận được" – Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp báo.

Trước đó, cơ quan an ninh FSB của Nga đã bắt giữ nhà báo Gershkovich - hiện có thâm niên 6 năm làm việc ở Nga - với lý do người đàn ông này là gián điệp Mỹ cử sang để do thám tình hình ở Nga."

Hiện Gershkovich đã được đưa đến Moscow giam giữ trước khi xét xử vào ngày 29/5. Theo pháp luật của Nga, tội gián điệp có thể bị phạt tới 20 năm tù.

Giới phương Tây cho rằng Moscow có thể tìm cách để trao đổi Gershkovich với các tù nhân mà Washington đang giữ hoặc sử dụng phóng viên này vào một mục đích ngoại giao nào đó.

NATO tăng cường lực lượng

Trong khi đó, cũng vào hôm 30/3, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO. Đây là quốc gia cuối cùng trong số 30 thành viên của tổ chức này phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan sau khi Hungary làm điều tương tự đầu tuần này. Thụy Điển hiện cũng đang muốn xin gia nhập tổ chức này.

Các quốc gia NATO như Mỹ, Vương quốc Anh và các quốc gia châu Âu khác thường xuyên hỗ trợ tài chính cũng như quân sự cho chính phủ Kiev.

Trả lời phỏng  vấn của Fox News, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenbergcho biết: "Việc Phần Lan và Thụy Điển sẽ sớm trở thành thành viên của chúng tôi đồng nghĩa với việc ông Putin đang không đạt được mục đích của mình”.

Nga đã nhiều lần cáo buộc phương Tây và NATO là nguyên nhân trực tiếp khiến chiến tranh ở Ukraine liên tục leo thang bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev và cảnh báo rằng vũ khí của NATO sẽ là mục tiêu mà các lực lượng vũ trang Nga hướng đến.

Vào hôm 30/3, Ukraine cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các thành phố phía đông Bakhmut và các thị trấn lân cận cũng như thành phố Avdiivka và khu vực xung quanh.

Trong đó, Bakhmut là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, với việc các lực lượng Nga đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ giữa năm 2022.

"Các lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang giữ thành phố và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga" - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết vào tối 30/3

Bakhmut quan trọng như thế nào?

Ngày 29/3, quân đội Ukraine cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã dành một số chiến thắng ở Bakhmut. Vào hôm đó, Evhen Dikyi, một nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga kiểm soát hơn một nửa thành phố.

"Mặc dù Bakhmut đang đứng vững, tuy nhiên giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố và quân đội Nga đang tiến gần đến trung tâm thành phố".

Một tháng trước, một số nguồn tin cho rằng quân đội Ukraine sẽ bỏ Bakhmut nhưng sau đó họ đã quyết định ở lại và chiến đấu đến cùng với hy vọng bẻ gãy các đợt tấn công.

Vào hôm 30/3, Serhiy Zgurets, giám đốc Ukraine Defense Express, đã viết rằng Tổng thống Zelenskiy quyết tâm bảo vệ Bakhmut vì việc nơi này rơi vào tay Nga sẽ tạo đòn bẩy cho quốc gia này có thể buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến nhiều thành phố nơi đây bị phá hủy, hàng triệu người tị nạn phải chạy trốn, hàng chục nghìn người dân Ukraine và binh lính của cả hai bên được cho là đã thiệt mạng.