Nghệ An: Vì 300.000 đồng tiền công, người đàn ông lĩnh án 15 năm tù

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang đi chơi, Danh được 1 người đàn ông nhờ vận chuyển ma túy để lấy 300.000 đồng tiền công. Chuẩn bị giao dịch thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Thò Chờ Danh (SN 1986, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thò Chờ Danh tại tòa.
Tại tòa, Danh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, vào trưa ngày 12/6, khi Danh đang đi bộ ở xã Tri Lễ thì gặp 1 người đàn ông không rõ lai lịch địa chỉ cụ thể. Người này ngỏ ý nhờ vận chuyển “hàng” sẽ trả 300.000 đồng tiền công, Danh đồng ý.
Người đàn ông đó đã đưa cho Danh 1 gói nilon màu trắng chứa 4 viên hồng phiến và chiếc xe máy cùng với 300.000 đồng tiền công. Và nói là ma túy để trong cốp xe, khi gặp khách thì đưa 4 viên hồng phiến cho họ dùng thử. Nếu khách đồng ý mua thì lấy ma túy trong cốp xe bán. Danh nhận tiền và bỏ 4 viên ma túy vào túi.
Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, Danh đến khu vực ngã ba xã Châu Thôn dựng xe bên lề đường đợi khách đến lấy ma túy. Khách chưa xuất hiện nhưng thấy công an đến, Danh liền lấy ma túy trong túi quần vứt bên đường nhưng đã bị công an phát hiện
Sau khi phát hiện và thu giữ tang vật, tổ công tác công an huyện Quế Phong đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ trong cốp xe của Danh đi 3 gói ma túy, có trọng lượng 58,1g.
Được biết, hoàn cảnh gia đình của Danh rất khó khăn, vì không có tiền nên vợ không thể đưa 4 đứa con nhỏ đến tham dự phiên tòa.
Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Thò Chờ Danh 15 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.