Người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh đón Giao thừa

Tiểu Thúy - Trần Mậu Dũng - Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối ngày 31/1 (29 Tết), đông đảo người dân đổ về vui chơi tại trung tâm TP Hồ Chí Minh chờ thời khắc chào đón năm mới Nhâm Dần 2022. Nhiều người dân tuân thủ đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19 khi đến nơi công cộng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, từ 19 giờ tại các điểm check-in ở trung tâm TP đã đông đúc người dân. Lượng phương tiện đổ về trung tâm TP tăng mạnh, khiến việc tìm bãi giữ xe quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 gặp khó khăn.

Từ chiều ngày 31/1, các tòa nhà tại trung tâm TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ ánh đèn chào đón năm mới. (Ảnh: Chấn Nam)
Từ chiều ngày 31/1, các tòa nhà tại trung tâm TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ ánh đèn chào đón năm mới. (Ảnh: Chấn Nam)

Chưa tới 19 giờ 30, nhưng đoạn đường trước Vincom Đồng Khởi đã tấp nập người qua lại. Đa số đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Gần 20 giờ, khu vực Hồ Con Rùa (quận 3), nhà thờ Đức Bà (quận 1), Bưu điện Trung tâm TP (quận 1),… lượng người càng đông hơn, ai cũng háo hức đợi đến giây phút giao thừa đón năm mới.

Người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm TP đón năm mới, gây ùn ứ nhẹ trên một số tuyến đường. (Ảnh: Chấn Nam)
Người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm TP đón năm mới, gây ùn ứ nhẹ trên một số tuyến đường. (Ảnh: Chấn Nam)

“Đón năm mới 2022 trong không khí đặc biệt, bởi TP và một số tỉnh thành phía Nam vừa trải qua nhiều tháng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, rất biết ơn vì chính quyền TP vẫn cố gắng trang hoàng đường sá bằng nhiều cổng chào, cờ hoa rực rỡ” – anh Nguyễn Thanh Huy (quận 3, TP Hồ Chí Minh) nói và nhấn mạnh, dù không khí đón xuân năm nay ở TP HoofChis Minh không được náo nhiệt, sôi động như các năm trước nhưng vẫn ấm áp không khí của một mùa xuân phương Nam tươi vui.

Tại khu vực bến Bạch Đằng, từ 21 giờ tối đã có hàng ngàn bạn trẻ tập trung vui chơi, chụp ảnh kỉ niệm. Bạn Nguyễn Văn Thuấn dẫn bạn gái đi chơi giao thừa chia sẻ: "Dù không bắn pháo hoa, em vẫn tranh thủ đi sớm từ chiều để ngắm cảnh đẹp, và thưởng thức không khí mát mẻ của TP về đêm trong thời khắc thiêng liêng đón năm mới”.

Hầu hết người dân tuân thủ thực hiện 5K để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Chấn Nam)
Hầu hết người dân tuân thủ thực hiện 5K để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Chấn Nam)

Nhìn dòng người xung quanh, bạn Nguyễn Văn Thuấn nhận xét, không khí đón năm mới ở TP Hồ Chí Minh năm nay có phần trầm buồn vì những dư âm của dịch bệnh.

Tương tự, tại khu bờ kè (quận 2) nằm dưới chân cầu Sài Gòn cũng là địa điểm được nhiều người lựa chọn để đón giao thừa. Từ sớm, nhiều người đã có mặt tại các hàng quán ven sông để cùng bạn bè, người thân đón chào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đến vui chơi và chờ đón giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đa số vẫn là các bạn trẻ. (Ảnh: Chấn Nam)
Đến vui chơi và chờ đón giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đa số vẫn là các bạn trẻ. (Ảnh: Chấn Nam)

Dắt cả nhà đi đón giao thừa, anh Đoàn Kim Quận (ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vui vẻ cho biết: “Tôi cùng gia đình ra đây chơi một chút rồi về, vì có con nhỏ nên không dám ở lại đến đêm. Tuy còn sớm nhưng cũng khá đông người dân quy tụ, vẫn đang trong giai đoạn dịch bệnh nên tôi nghĩ mọi người cần ý thức đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng”.

Đặc biệt, tại đường hoa Nguyễn Huệ - một trong những điểm đến được xem là “đặc sản” của TP Hồ Chí Minh mỗi dip Tết Nguyên đán, thu hút rất đông người dân đến tham quan và chờ đón khoảnh khắc Giao thừa.

Dẫu tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, người dân hân hoan tìm về đây thưởng thức bữa tiệc âm thanh, ánh sáng trong ngày cuối năm. (Ảnh: Chấn Nam)
Dẫu tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, người dân hân hoan tìm về đây thưởng thức bữa tiệc âm thanh, ánh sáng trong ngày cuối năm. (Ảnh: Chấn Nam)

Cùng gia đình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, chị Trần Thị Xuân (ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) hào hứng chụp hình kỷ niệm cùng chồng con: “Gia đình tôi có truyền thống đến phố đi bộ đón giao thừa hàng năm. Trải qua năm 2021 đầy biến động vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn lạc quan tin vào một năm mới an lành” - chị Trần Thị Xuân tâm sự.

Cùng thời điểm, phố Tây Bùi Viện (quận 1) cũng náo nhiệt không kém khi có rất đông bạn trẻ tay trong tay đổ về đây ăn uống trong đêm Giao thừa.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có các chương trình múa lân vui nhộn chào đón Năm mới 2022. (Ảnh: Chấn Nam)
Phố đi bộ Nguyễn Huệ có các chương trình múa lân vui nhộn chào đón Năm mới 2022. (Ảnh: Chấn Nam)

Năm qua, do tác động của đại dịch Covid-19, địa điểm này trở nên đìu hiu đến mức nhiều quán bar phải đóng cửa hoặc cầm cự bằng việc bán rau củ quả, cơm tấm. Nhờ dịch bệnh được kiểm soát, điểm hẹn sôi nổi giữa trung tâm TP nay mới có dịp khởi sắc và đón khách trở lại từ dịp Giáng sinh đến nay.

Càng về khuya, lượng phương tiện đổ về trung tâm TP tiếp tục đông dần lên. Để tránh hiện tượng tập trung đông người, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở để giải toả đám đông.

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, TP  Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa. Tuy nhiên, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn chật kín người dân và du khách xem chương trình nghệ thuật chào năm mới Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Chấn Nam)
Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, TP  Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa. Tuy nhiên, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn chật kín người dân và du khách xem chương trình nghệ thuật chào năm mới Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Chấn Nam)

Sau những ngày tháng khó khăn bởi đại dịch, TP Hồ Chí Minh đang từng bước đón một năm mới 2022 vui tươi, cùng hướng về phía trước với nhiều kỳ vọng về hạnh phúc và thắng lợi mới.