Người nước ngoài háo hức đón Tết Việt

Nhóm PV Hanoitimes
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sum họp với gia đình chính là điều vô cùng ấn tượng đối với nhiều DN và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận những cảm nhận đó dịp Tết Nhâm dần 2022.

Người nước ngoài háo hức đón Tết Việt - Ảnh 1

Giám Đốc Dịch vụ Xác định giá, Công ty Grant Thornton Vietnam Vishwa Sharan: Cảm nhận nền văn hóa Hà Nội giàu bản sắc dân tộc

Tôi bị choáng ngợp khi bước vào văn phòng đặt tại quận Cầu Giấy, bởi khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng nhiều màu sắc khi được trang trí công phu để đón Tết. Không khí Tết ở khắp nơi.

Năm nay, chúng tôi sẽ ăn Tết ở Hà Nội, nơi chúng tôi gắn bó suốt gần 3 năm qua. Tết là dịp để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thăm hỏi các thành viên trong gia đình và là thời điểm để đoàn tụ.
Đối với hầu hết người nước ngoài, Tết có nghĩa là trở về quê hương hoặc khám phá cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam.

Tuy nhiên, năm nay chúng tôi đã chọn ở Hà Nội để cảm nhận về nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Chỉ vài ngày nữa thôi khi mọi người về quê sum họp với gia đình, Hà Nội sẽ trở nên yên ắng lạ thường, khác hẳn với nhịp sống náo nhiệt thường ngày.

Chúng tôi muốn cảm nhận sự tĩnh lặng đó và đón chờ thời khắc năm mới để đi chúc Tết. Có thể nói “Chúc mừng năm mới” như một câu thần chú kỳ diệu làm say đắm lòng người Việt Nam khi chúc Tết.

Người nước ngoài háo hức đón Tết Việt - Ảnh 2

Giám đốc an toàn, Gói thầu CP-03, Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội
Paul Evo Evans: Tận hưởng một cái Tết Hà Nội yên tĩnh

Tôi đã đón Tết hai lần ở Việt Nam. Trước đại dịch, Tết 2019 là lần đầu tiên tôi trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam, tôi thấy nó rất hấp dẫn, và là một trải nghiệm tuyệt vời. Làm việc với rất nhiều người Việt Nam trong dự án, nhiều người trong số họ đến từ cả miền Bắc và miền Nam của Việt Nam, tôi có thể thấy Tết quan trọng như thế nào đối với họ và ý nghĩa của việc đi xa và về nhà sum họp với gia đình.

Một điều hiển nhiên là khi rất nhiều người rời Thủ đô để về quê ăn Tết, tôi được trải nghiệm một Hà Nội yên tĩnh, và tôi thực sự thích điều đó. Hà Nội không có tiếng còi xe ồn ã là một điều rất đáng để tận hưởng! Tôi cũng sẽ nhận được nhiều món quà từ mọi người trước kỳ nghỉ Tết, điều mà tôi không quen khi ở Anh. Không khí Tết nhộn nhịp khắp nơi và tôi có thể cảm nhận tinh thần phấn chấn ở rất nhiều người. Con người Việt Nam nồng ấm, mến khách và thân thiện.

Tôi từng làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, và đây là một trong những nơi ấm áp và thân thiện nhất. Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, tôi vẫn cảm nhận được không khí Tết đang đến gần.

Tôi nhận thấy dù trải qua một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, nhưng người dân Hà Nội vẫn có những cách chào đón mùa Xuân theo cách riêng của mình.

Tổng Quản lý của Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc Philippe Le Bourhis: Lạc quan về sự phục hồi kinh tế Việt Nam

Người nước ngoài háo hức đón Tết Việt - Ảnh 3

Tôi đang rất mong đợi đón kỳ nghỉ Tết lần thứ 3 của mình tại Phú Quốc – hòn đảo xinh đẹp của Việt Nam. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam, khi đó các gia đình các thế hệ quây quần bên nhau đón Tết. Đường phố sẽ trở nên sống động hơn khi được trang trí màu sắc rực rỡ - màu của niềm hy vọng khi nhà nhà hân hoan đón mừng năm mới. Đó là một bầu không khí kỳ diệu bởi vì tôi đã có cơ hội trải nghiệm các hoạt động đón Tết như gói bánh chưng cho khách và nhân viên của chúng tôi, và còn được thưởng thức một số đặc sản Tết cổ truyền.

Vì tôi ở xa gia đình nên nhân viên và đồng nghiệp của tôi tại Mövenpick Resort là gia đình của mình và tôi rất vui khi được trải nghiệm khoảng thời điểm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa này trong năm với họ tại khu nghỉ dưỡng.
Năm nay hứa hẹn sẽ là một kỷ niệm tốt lành hơn vì resort đã được đặt kín trong thời gian này. Thật vui khi mọi người cảm thấy tự tin hơn khi đi du lịch sau nhiều tháng bị hạn chế và chương trình tiêm chủng đã được triển khai thành công.

Vào dịp Tết, tôi và đội ngũ của chúng tôi đã sẵn sàng chào đón khách du lịch với những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, kèm theo những bữa tiệc đón Xuân sôi động. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một không khí Tết đặc biệt, những giây phút đầm ấm tràn ngập tiếng cười, cùng chuỗi trải nghiệm ẩm thực và giải trí thú vị khó quên cho chuyến du Xuân thăm đảo “mùa hoàng hôn” của bạn cùng những người thân yêu.

Tôi hy vọng rằng chúng ta hiện đang thoát khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch và năm mới này sẽ thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Tôi lạc quan rằng ngành khách sạn và du lịch sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi này ở Việt Nam và trên thế giới.

Lynette Chong - Giám đốc Phát triển Đối tác Kinh doanh GoFood, Gojek Việt Nam: Cảm nhận không khí Tết rộn rã

Người nước ngoài háo hức đón Tết Việt - Ảnh 4

Đây là năm thứ hai tôi đón Tết ở Việt Nam. Những năm trước khi Covid-19 diễn ra, tôi thường về Singapore để đón năm mới, thường diễn ra vào cùng thời điểm Tết ở Việt Nam.

Do Covid-19, hai năm nay tôi đã không trở về nhà. Dù rất nhớ gia đình nhưng tôi cũng đã quen với việc dành thời gian cho bạn bè và đồng nghiệp của mình ở TP.HCM.
Năm ngoái, tôi có dịp tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, hoa ở đây được trang trí theo chủ đề khá đẹp. Tôi thấy thích thú với cảnh người người mặc áo dài truyền thống, trong đó có cả nam giới, đeo khẩu trang và tạo dáng chụp ảnh cùng cả nhà. Tôi nghe nói đoạn đường này bình thường rất nhộn nhịp, nhưng tôi cũng yêu sự bình yên khi khu vực này không quá đông đúc.

Mặc dù biết rằng do ảnh hưởng từ dịch bệnh, tôi không thể tận hưởng một tinh thần Tết của người Việt Nam theo đúng nghĩa, như đi lễ chùa sau đêm giao thừa, hay đi từ nhà này sang nhà khác để chúc Tết, nhưng tôi thực sự vẫn có thể cảm nhận được không khí Tết khi thấy dòng người hối hả những ngày cận Tết và bạn bè, đồng nghiệp háo hức, rộn rã trong những ngày Tết cũng như những ngày đầu Năm mới.

 Đại dịch đang thúc đẩy người tiêu dùng dịch chuyển sang sử dụng các dịch vụ trực tuyến, và sự quan tâm ngày càng tăng về vấn đề an toàn sức khỏe. Tôi vui mừng cùng với các đồng nghiệp có thể chung tay hỗ trợ các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ và siêu nhỏ, cùng tham gia vào xu hướng thay đổi này.

Năm 2022, Gojek sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến về sức khỏe và an toàn để mang lại tác động tích cực cho cộng đồng.

Tôi hy vọng Việt Nam sẽ sớm mở cửa trở lại, việc đi lại dễ dàng hơn, người nước ngoài cuối cùng có thể quay trở lại đất nước thân yêu này để du lịch, sinh sống, và làm việc, hay những người dân xa quê hương có thể trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Tôi cũng mong rằng tất cả chúng ta sẽ có thể thích nghi để sống và làm việc một cách an toàn với Covid-19, và mọi người đều có khả năng miễn dịch tốt để chống lại virus này. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn!

Quản lý Kinh doanh khách sạn Sheraton Hanoi Min Jehong: Hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn

Người nước ngoài háo hức đón Tết Việt - Ảnh 5

Năm nay là cái Tết thứ tư tôi được trải nghiệm ở đây. Mỗi dịp Tết đến, các bạn bè, đồng nghiệp người Việt quây quần bên gia đình, còn tôi mới đầu cũng cảm thấy đôi chút cô đơn, nhưng bây giờ thì tôi đã quen rồi và còn thích Tết Việt.

Trong bối cảnh hiện nay, tôi mong cuộc sống sớm trở lại bình thường để mọi người an tâm làm việc, mưu sinh.

Cá nhân tôi đã có cơ hội được khám phá đất nước Việt Nam, được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon trên mảnh đất này nên tôi hy vọng các chuyến bay quốc tế dần được khôi phục lại để những người đồng hương của tôi cũng có cơ hội khám phá và trải nghiệm đất nước Việt Nam của các bạn.

Một năm mới lại sắp đến, tôi cũng như bao người mang rất nhiều hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.

Người nước ngoài háo hức đón Tết Việt - Ảnh 6

Ca sĩ, người mẫu Nga Sonya Firsova: Mong muốn đóng góp nhiều hơn cho nền âm nhạc Việt

Đây không phải lần đầu tôi ăn Tết Hà Nội nhưng có lẽ năm nay sẽ khá đặc biệt khi Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Dường như đại dịch khiến mọi người xích lại và quan tâm nhau hơn.

Bản thân tôi là người nước ngoài tại Việt Nam, đã nhận được hỗ trợ vô cùng ấm áp là những suất quà, gói cứu trợ từ các tổ chức hữu nghị ở Hà Nội cùng rất nhiều sự quan tâm. Không chỉ thế, tôi còn chứng kiến rất nhiều người khó khăn được giúp đỡ trong đại dịch. Đấy là điều tôi thấy ở con người Việt Nam.

Nói thêm về Tết, tôi có may mắn sống cùng gia đình người Việt nên được trải nghiệm những tập tục truyền thống vô cùng đặc trưng như chuẩn bị mâm cúng, đốt vàng mã, ném gạo. Cá nhân tôi thích ở Tết Việt đó là không khí rộn ràng khi sắm cây đào, cây quất, hay một vài món ăn mang hương vị Tết đơn giản như mứt, ô mai hay bánh chưng, xôi gấc, những tập tục như lì xì cho trẻ nhỏ…

Là một ca sĩ và có tham gia sáng tác nhạc gần đây, tôi thường hướng đến hy vọng, tình yêu và lạc quan trong cuộc sống ở những ca khúc của mình. Tôi mong trong năm mới sẽ có thể đóng góp nhiều hơn cho nền công nghiệp âm nhạc Việt, kết nối và làm việc với những con người Việt tài hoa trong lĩnh vực này, lan tỏa sự tích cực, sáng tạo hơn nữa.