Người thân kể lại việc tìm thấy cháu bé sau 3 ngày mất tích

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng còn sử dụng cả chó nghiệp vụ để cùng đi tìm nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết của cháu bé. Nhưng phép màu đã xảy ra khi người trong gia đình nghe thấy tiếng trẻ con khóc...

Từ trưa 2/12 rất đông người là người thân, hàng xóm có mặt tại nhà anh Đoàn Văn Lực (32 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để chúc mừng, thăm hỏi gia đình và cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, con anh Lực) trở về bình an sau gần 3 ngày mất tích.

Ông Đậu Đức Trung (cậu ruột của anh Lực) cho biết, sau khi tìm thấy cháu bé gia đình đưa cháu ra Trạm y tế phường Quỳnh Xuân thăm khám và theo dõi sức khỏe, cháu bé tỉnh táo, chỉ xây xước vài chỗ.

Người thân bé An kể lại khoảnh khắc vỡ òa niềm vui khi tìm thấy cháu sau gần 3 ngày mất tích (Ảnh Nhã Hoàng)
Người thân bé An kể lại khoảnh khắc vỡ òa niềm vui khi tìm thấy cháu sau gần 3 ngày mất tích (Ảnh Nhã Hoàng)

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (43 tuổi, bà họ của bé An) một trong những người phát hiện ra cháu An đầu tiên kể lại rằng, dù đã 3 ngày trôi qua với sự nỗ lực tìm kiếm khắp nơi không có tin tức nhưng gia đình vẫn không thôi hi vọng. Sáng nay chị Thuỷ cùng 2 người cô ruột của bé An lại đi dọc ngọn đồi gần nhà để tìm kiếm thì phát hiện thấy cháu, mọi người vô cùng vui mừng.

“Khi đó khoảng hơn 8 giờ sáng, tôi cùng 2 chị gái của Lực (bố của cháu An) đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa. Đang đi thì tôi nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Tôi nói 2 người cô đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc. Vừa tiến lại gần, chúng tôi vừa gọi “gấu ơi, gấu ơi” (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ con khóc to hơn và gọi “Mẹ Huyền, mẹ Huyền”. Chúng tôi chạy lại thì phát hiện bé dưới một cái hố sâu khoảng hơn 2 mét, không có nước. Tôi vui mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được. 2 người ở trên thấy phải nắm lấy tay kéo bà cháu tôi lên”, chị Thuỷ kể lại.

Hiện trường phát hiện bé An cách nhà khoảng 200 mét, cách đường 100 mét, cây cối rậm. Khu vực này trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm nhưng không phát hiện thấy cháu bé. Thời điểm được người thân phát hiện, cháu An vẫn mặc áo và áo khô ráo, tay chân có vết xước nhẹ.

Người thân kể lại việc tìm thấy cháu bé sau 3 ngày mất tích - Ảnh 1 Khoảnh khắc ấm áp của chị Huyền và bé An sau gần 3 ngày bé An mất tích được tìm thấy (Ảnh Nhã Hoàng) 

Mạng xã hội facebook tại Nghệ An 3 ngày qua cũng đổ dồn sự quan tâm về vụ việc, lo lắng cho sự an nguy của bé An, khi được thông tin cháu bé đã được tìm thấy, hàng nghìn tài khoản mạng xã hội chia sẻ sự vui mừng, chúc mừng bé An và gia đình cháu.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân) theo anh trai 8 tuổi ra cổng đổ rác rồi mất tích bí ẩn. Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm từ người dân và lực lượng chức năng, đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (2/12) bé An được gia đình tìm thấy trên đồi cách nhà khoảng 200 mét.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.