Những xe rác “vô duyên”

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngày đi qua tuyến phố Cương Kiên (quận Nam Từ Liêm), tôi thường xuyên bắt gặp hàng chục xe rác nối đuôi nhau, xếp thành 2 hàng ngay trên tuyến phố gây mất mỹ quan đô thị.

 
Thậm chí, nhiều hôm các xe rác tập kết ngay ven đường, cạnh Khu đô thị Vinaconex 3 (phường Trung Văn) “án binh bất động” từ sáng đến tối. Nhiều hôm, nhất là những ngày nắng nóng, khu vực xe rác tập kết tại đây cùng nước rỉ rác khiến mùi hôi thối bốc nồng nặc. Tương tự, ở nút giao phố Cương Kiên - đường Lương Thế Vinh, nhiều xe rác tập kết tại đây cũng gây phản cảm khi không được vận chuyển kịp thời.
Cũng trên tuyến phố Cương Kiên, thời gian qua tiếp diễn tình trạng các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán các mặt hàng như rau, củ, quả, thịt, cá, quần áo, hoa; đồng thời xả rác bừa bãi, biến tuyến phố như một chợ cóc. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Rất mong các cơ quan chức năng có các biện pháp quyết liệt để thiết lập lại trật tự, bảo đảm mỹ quan đô thị trên tuyến phố Cương Kiên.