Những xu hướng thời trang “làm mưa, làm gió” trong Hè 2017

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các xu hướng “hot” tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa Xuân-Hè 2017 được dự báo sẽ “làm mưa, làm gió” trong mùa hè năm nay.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa Xuân-Hè 2017 đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của làng thời trang khi quy tụ hàng chục nhà thiết kế và thương hiệu đình đám cả trong lẫn ngoài nước, hơn 800 mẫu thiết kế đã được trình làng đó là sự tích hợp của những cảm hứng sáng tạo khác nhau từ các nhà thiết kế từ mọi vùng miền trên thế giới.

Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa Xuân-Hè 2017 còn là nơi đem những xu hướng mới nhất đến gần các tín đồ thời trang hơn như: Những cánh bèo nhúng xếp tầng bồng bềnh; Tuyên ngôn vòng một; Chi tiết tua rua/lông vũ bay bổng, nhẹ nhàng, tinh tế; “Đôi chân của thần Vệ nữ”; “Cơn lốc” màu xanh lá; Họa tiết/hình in độc lạ nhưng đẹp mắt…

Gợi nhớ tới hình ảnh những nàng vũ công flamenco trong các lễ hội ở châu Âu, thiết kế đầm xếp tầng, bèo nhún (ruffle dress) đem tới sàn diễn Xuân Hè 2017 phong vị của sự nữ tính, duyên dáng và cả nét hấp dẫn từ vẻ quyến rũ tiềm ẩn. Cấu trúc xếp tầng cũng được nhà tạo mốt ứng dụng “nhuần nhuyễn” cho các mẫu đầm liền thân, biến những chuyển động ngập ngừng trở nên thanh thoát, uyển chuyển song cũng đầy kiêu hãnh.
Nếu Lê Thanh Hòa gây ấn tượng với công chúng bằng đầm maxi xếp tầng, in họa tiết da báo mạnh mẽ thì cả Xita và Claret Giang Lê lại “đốn tim” giới mộ điệu cùng thiết kế phủ sắc xanh nhẹ nhàng, bay bổng. XUAN và Betty Trần ngoài sự bay bổng vốn có, các tầng xếp bèo bồng bềnh đã tạo nên những thiết kế thêm sang trọng quý phái. Với sáng tạo không giới hạn, các nhà tạo mốt đã mang tới cảm nhận đa chiều về xu hướng in đậm dấu ấn Phục Hưng, thể hiện trọn vẹn tài hoa qua từng nếp xếp.
Xu hướng để lộ nội y là một trong số những phương thức khơi dậy tinh thần nữ quyền với giới thời trang. Ngay cả khi nàng không sở hữu bờ ngực đầy hay khe ngực gợi cảm, miễn sao nàng cảm thấy yêu thương bản thân mình, nàng luôn có quyền khoe với cả thế giới về vẻ đẹp không hoàn hảo ấy. Đây cũng là tuyên ngôn mà NTK Hà Linh Thư lẫn Devon Nguyễn gửi gắm qua những bộ cánh Xuân Hè 2017, lan tỏa thông điệp về sự tự tin khẳng định mình và tâm thế làm chủ của phái nữ.
Mùa Xuân/Hè 2017 là khoảng thời gian của những sợi tua rua/ lông vũ điểm xuyến đầy bay bổng trên cả những thiết kế ứng dụng lẫn sáng tạo.

 
Quả thực, chẳng có một giới hạn nào dành cho những chi tiết tua rua/ lông vũ xuất hiện ngẫu hứng trên những thiết kế đầy tài hoa. Tất cả đã tạo nên một bản hòa ca đầy sống động, hớp hồn và tinh tế của xu hướng lông vũ thời thượng.
Các tuyệt phẩm xẻ hông cao không chỉ tôn vinh “điểm vàng” trên cơ thể người phụ nữ mà qua đó còn thể hiện kỹ thuật chế tác vải vóc tài tình của nhà thiết kế. 
Một bộ đầm chạm ngưỡng đỉnh cao là có độ dài đường xẻ hông vừa đủ, phô diễn chừng mực đôi chân săn chắc, thon dài, nhưng đồng thời cũng khơi gợi được cảm giác muốn khám phá vẻ đẹp bên trong từ phía người đối diện.
Ngay sau khi được Viện Pantone công bố là màu sắc của năm 2017, xanh lá nhanh chóng trở thành gam màu gây “bão”, càn quét từ sàn diễn tới street style, truyền cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhà thiết kế và được đông đảo fashionista ưu ái. 
Không nằm ngoài xu hướng, các nhà tạo mốt Việt cũng biến tấu gam màu tươi mới này một cách linh hoạt trong BST Xuân Hè, thậm chí còn đem “50 sắc thái” của tông màu xanh lá “phủ sóng” dày đặc sàn catwalk. Từ sắc xanh tươi sáng của Hà Linh Thư, xanh rêu của Lê Hà cho tới gam màu xanh turqoise của Thủy Nguyễn đều góp phần tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho “cơn sốt” màu xanh.
Thời trang không chỉ là sự kết hợp giữa màu sắc, chất liệu, phom dáng mà còn là nơi kết hợp các sáng tạo "vô biên" của họa tiết đẹp/độc/lạ. 
Còn Chung Thanh Phong sử dụng những vòng khuyên, đinh tán để tạo độ nam tính cũng như nét riêng cho BST của mình. Những chiếc máy bay giấy, con dấu xuất nhập cảnh, bản đồ với những gam màu nóng là họa tiết mà Devon Nguyễn sử dụng để miêu tả chuyến phiêu lưu thú vị mà BST muốn đem đến khán giả. 
Những họa tiết độc lạ mang đầy tính nghệ trong BST của Hà Linh Thư được lấy cảm hứng từ nhà hội họa người Nhật - Yayoi Kuasuma.