Hà Nội:

Nữ sinh mê làm phim, thích chụp ảnh nhận học bổng 100% Đại học Havard

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lê Tuệ Chi, học sinh lớp 12A2 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đang khiến cộng đồng mạng trầm trồ nể phục khi vừa đỗ ĐH Havard (Mỹ) với mức học bổng 100%.

Nữ sinh trúng tuyển Havard và nhiều điều đặc biệt

Là một nữ sinh thông minh, khiên tốn, cá tính, Lê Tuệ Chi gây ấn tượng đặc biệt khi có niềm đam mê với phim và ảnh. Chi thích làm phim, yêu diễn xuất và mê chụp ảnh.

Chi từng tham gia và là giám đốc nghệ thuật của dự án làm phim Recít. Bộ phim thành công nhất của dự án được ra mắt vào mùa hè năm ngoái, thu hút 300 người xem. Toàn bộ số tiền vé đã được sử dụng để gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Y Tý (Lào Cai). Bộ phim này sau đó cũng được gửi đi một số liên hoan phim trong và ngoài nước.

Nữ sinh Lê Tuệ Chi, học sinh lớp 12A2 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ vừa trúng tuyển ĐH Havard với học bổng 100%
Nữ sinh Lê Tuệ Chi, học sinh lớp 12A2 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ vừa trúng tuyển ĐH Havard với học bổng 100% (Ảnh: T.N)

Ngoài làm phim và diễn xuất, Chi còn rất thích chụp ảnh. Thậm chí em đã xây dựng một trang web riêng ghi lại những điều xung quanh cuộc sống hàng ngày của mình. Em cũng có một nghiên cứu liên quan đến người Mường và việc sử dụng trang phục dân tộc.

Một điều khá lạ ở Chi là dù có lực học tốt, điểm trung bình lớp 10, 11 đều là 9,6 - đứng thứ hai của lớp nhưng em hầu như không tham gia các cuộc thi học thuật. Cùng với đó, em bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ vào cuối năm lớp 11 - thời điểm khá muộn so với các bạn và trong đợt tuyển sinh sớm, em chỉ nộp hồ sơ vào một trường là ĐH Havard. Trong suốt quá trình đó, em luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ rất lớn từ phía anh trai của mình. 

Chia sẻ về bí quyết được Trường ĐH danh giá hàng đầu thế giới nhận với mức học bổng khủng, Chi cho hay, mình đã thể hiện “con người thật” một cách gần gũi, giản dị trong bài luận.

Tại bài luận, Chi tập trung vào một số trải nghiệm khi đi chụp những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường ở nơi mình đã đi và truyền thông điệp “Đi càng nhiều và tiếp xúc càng nhiều, những câu chuyện của những người bình dị bạn đã gặp sẽ có ích cho cuộc đời của bạn”.

Theo nữ sinh, có lẽ sức hút của bài luận của em, đó là em đã thể hiện được niềm đam mê xuyên suốt và phù hợp với tiêu chí của Trường Havard – ngôi trường luôn mong muốn và chào đón một cộng đồng học sinh đa dạng.

Bí quyết là tình thương yêu lớn lao

Ngoài chia sẻ niềm vui với Tuệ Chi, nhiều người dành lời chúc mừng và sự vinh danh đặc biệt đến mẹ của Chi là chị Phạm Thị Hạnh bởi chị đã sinh thành, nuôi dưỡng không chỉ một mà là hai người con đặc biệt xuất sắc.

Con trai đầu của chị - Lê Mạnh Linh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 5 năm trước từng gây nóng nhiều diễn đàn khi cùng lúc trúng tuyển 3 trường đại học thuộc khối Ivy League, trong đó có Đại học Yale - xếp thứ 3 top các trường đại học quốc gia tốt nhất nước Mỹ, thuộc hạng "khó nhằn" nhất thế giới với gói hỗ trợ tài chính lên tới 292.000 USD (6,6 tỷ đồng).

Hiểu năng lực, sở trường, điểm mạnh của từng con và ủng hộ niềm đam mê của con là điều người mẹ này chia sẻ. Chị Hạnh cho hay, chị luôn hiểu con nhưng ngược lại, chị cũng tâm sự nhiều với con để con hiểu hoàn cảnh của gia đình. Gia đình chị không có ai đi du học, cả hai vợ chồng đều là cán bộ viên chức nên không có nhiều điều kiện cho con đi du học; và muốn theo con đường du học, các con phải thật sự nỗ lực để tìm học bổng.

Chị Hạnh cho hay, vì hai con có tinh thần tự giác, tự học rất cao nên vợ chồng chị không bao giờ ép buộc con học; ngược lại luôn khuyên con giữ tâm lý thoải mái, thư giãn, không tự gây áp lực và đi ngủ sớm. 

Nói về bí quyết nuôi dạy con, chị Hạnh nói rằng mình không có bí quyết gì, chỉ là luôn dành cho con sự chăm lo tối đa trong điều kiện của mình, luôn ủng hộ con học hành, không quản nắng mưa đưa đón các con đi học.

“Mẹ luôn đồng hành cùng em mỗi ngày. Cảm giác được mẹ chăm sóc, quan tâm đến em bằng những việc rất nhỏ, em thực sự thấy hạnh phúc", nữ sinh bộc bạch.

Được biết, trước mắt Tuệ Chi định hướng theo ngành Hóa nhưng em vẫn suy nghĩ, cân nhắc thêm để có thể lựa chọn cho mình ngành học phù hợp và yêu thích nhất.