Nữ sinh Thủ đô chia sẻ bí quyết giành học bổng du học

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Mai An, lớp 12, trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) vừa giành học bổng ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Trung Văn Hong Kong, Trung Quốc (CUHK). Trước đó, em cũng nhận được thư mời nhập học của hai đại học của Nhật Bản và Hà Lan.

Quyết định du học Hong Kong thay vì châu Âu

Trường Nguyễn Siêu là trường tư thục duy nhất trong danh sách 9 trường của Việt Nam được đăng ký dự tuyển du học tại Đại học Trung Văn Hong Kong. Ước tính các khoản học phí và sinh hoạt phí của một sinh viên quốc tế khi học tập tại Đại học Trung Văn Hong Kong khoảng 25.000 USD/năm (590 triệu đồng).

Em Nguyễn Mai An vừa giành được học bổng tại Đại họcTrung Văn Hong Kong. Ảnh: NVCC  
Em Nguyễn Mai An vừa giành được học bổng tại Đại họcTrung Văn Hong Kong. Ảnh: NVCC  

Để dự tuyển vào Đại học Trung Văn Hong Kong, mỗi trường được đề cử 5 học sinh lớp 12 có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật, nằm trong 10% học sinh có điểm trung bình cao nhất. Em Nguyễn Mai An nằm trong top 30 học sinh Việt Nam được du học tại ngôi trường này.

Mai An chia sẻ, ban đầu em định du học Hà Lan vì anh trai đang học tại đây, các trường đại học ở Hà Lan cũng mạnh về đào tạo kinh doanh, chi phí lại hợp lý hơn nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Tuy nhiên, khi An biết đến học bổng của CUHK, tìm hiểu về thứ hạng trường (top 38 thế giới) và chất lượng đào tạo rất tốt của ngôi trường này thì em quyết định thay đổi ý định.

Để nộp hồ sơ, An phải qua vòng tuyển chọn gắt gao của trường Nguyễn Siêu. Các đối thủ của An cũng đều có thành tích nổi bật. Mặc dù có IELTS 7.5, GPA học kỳ 1 đạt 9,2 và thư giới thiệu nhưng khó khăn nhất của An là cần hoàn thiện bài luận trong vòng 5 ngày.

Nhờ có ý tưởng sẵn trước đó và được mẹ động viên, cổ vũ nên An cố gắng hoàn thành bài luận. Em dành ra 3 ngày để viết, sau đó nhờ mẹ và giáo viên đọc bài và góp ý. Cuối cùng, An hoàn thiện hồ sơ, vượt qua vòng tuyển chọn của trường và trở thành một trong những ứng viên được đề cử cho CUHK.

Cuối tháng 2, An tham gia phỏng vấn với đại diện trường qua Zoom. Có điều, cuộc phỏng vấn suýt bị hủy vì An trễ cuộc hẹn đến 30 phút. Nữ sinh chia sẻ em bị nhầm múi giờ dẫn đến vào phỏng vấn muộn. An được yêu cầu chờ hai phút để người điều phối trao đổi với đại diện khoa.

Dù rất căng thẳng nhưng An cố gắng suy nghĩ tích cực, hy vọng trường cho mình cơ hội phỏng vấn. Khi được chấp thuận, em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vượt qua cuộc phỏng vấn một cách suôn sẻ.

An nhớ lại khi trường hỏi lý do em chọn CUHK, chọn ngành học Quản trị Kinh doanh, những điểm mạnh, điểm yếu, mong muốn về công việc trong tương lai… An đã chia sẻ bản thân được truyền cảm hứng từ mẹ làm công việc liên quan đến ngành này. Em yêu thích những con số, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người, có tính chủ động, tự lập trong cuộc sống… Trong các tình huống, An luôn cố gắng đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất. An cũng cảm thấy mình phù hợp với kinh doanh hơn các lĩnh vực khác.

Đặt mục tiêu du học từ sớm

Ước mơ du học nhen nhóm từ năm An học lớp 8, khi được mẹ cho tham gia một trại hè quốc tế. An mong muốn được bước ra khỏi vùng an toàn, được gặp gỡ, học hỏi, giao lưu với bạn bè quốc tế. Nữ sinh đặt mục tiêu du học từ năm lớp 10 nên chuẩn bị từ sớm, từng bước thực hiện kế hoạch đã vạch ra.

Trong bài luận, nữ sinh viết về cửa hàng bánh online trong thời điểm dịch bệnh. Nhờ niềm yêu thích nấu ăn, An nảy ra ý tưởng giới thiệu những sản phẩm home-made của mình đến bạn bè và người quen. Mặc dù thời điểm đó đúng đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gặp khách hàng khó khăn, cộng với việc học hành bận rộn nhưng An vẫn cố gắng duy trì công việc làm bánh, mở hàng theo đợt.

An thường nhận đơn bánh vào các ngày trong tuần rồi giao hàng vào cuối tuần. Khi nhận được những lời khen của khách, em cảm thấy rất vui và càng có thêm động lực phát triển cửa hàng bánh.

Qua việc mở cửa hàng, An hiểu thêm về công việc kinh doanh, cách vận hành một doanh nghiệp nhỏ, rút ra cho mình nhiều bài học thực tế quý báu. Bên cạnh đó, trong bài luận, An còn thể hiện khả năng lãnh đạo qua việc điều hành câu lạc bộ sự kiện của trường. Qua công việc này, An trau dồi được khả năng xử lý các tình huống một cách linh hoạt, nhanh chóng.

Dự kiến vào tháng 9 tới, An sẽ lên đường sang Hong Kong du học. Cô nữ sinh muốn gửi đến các bạn có mong muốn đi du học hãy vạch ra kế hoạch ngay từ sớm để chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ, hãy luôn suy nghĩ tích cực và nếu có gặp trở ngại hãy cố gắng nhiều hơn nữa để biến ước mơ thành sự thật.