Park Hang Seo - Cảm ơn ông đã đến với Việt Nam!

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một lần nữa trong cuộc đấu trí cân não ở bán kết AFF Cup, ông Park Hang Seo lại chiến thắng người đồng nghiệp nổi tiếng hơn mình rất, rất nhiều là Sven Goran Eriksson.

Thầy Park chiến thắng bằng những toan tính rất hợp lí và cẩn trọng trong từng đường đi nước bước của mình.

Đã có nhiều tính toán được HLV Goran Eriksson bị thầy Park "đọc vị". Biết được Philippines sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu, HLV Park Hang-seo đã cho học trò chơi pressing từ ngay bên sân đối phương, điều đó khiến ĐT Philippines không thể tạo ra được cơ hội rõ nét nào về phía khung thành Đặng Văn Lâm nhờ vào hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn.

Đỉnh điểm là khi nhận thấy HLV Goran Eriksson tung James Younghusband vào sân ở phút 69 để thay cho hậu vệ Murga để tăng cường khả năng tấn công, thì thầy Park lập tức đưa Tiến Linh vào sân thay cho Anh Đức nhằm khoan thủng hàng phòng ngự Philippines.

Rồi điều gì đến đã đến, việc hàng phòng ngự vốn không còn được chắc chắn như trước đã khiến Philippines trả giá đắt. Phan Văn Đức có bóng bên cánh trái và tung đường căng ngang thuận lợi cho Quang Hải đệm bóng vào lưới trong thế không bị ai kèm để mở tỉ số 1-0 cho ĐT Việt Nam. Ngay sau bàn thắng, Công Phượng đã tiếp tục được đưa vào sân để tận dụng sự lắt léo và tốc độ của cầu thủ này "làm khổ" hàng phòng ngự vốn đã cạn thể lực của Philippines. Sự tính toán của HLV Park Hang-seo lại một lần nữa đúng khi chính tiền đạo HAGL là người nâng tỉ số lên 2-0 trước khi đội khách có bàn rút ngắn tỉ số. Đó chỉ là những gì thầy trò Goran Eriksson làm được trong trận này.

Park Hang Seo là tất cả những gì mà một đội bóng cần có để chế ngự được nỗi sợ hãi mang tính bản năng, nỗi sợ hãi xuất hiện trong vô thức, và có thể kết liễu cơ hội đẹp nhất với đội bóng áo đỏ.

15 phút nghỉ giải lao là thời điểm lý tưởng để HLV Park Hang Seo giải phóng năng lượng cho các học trò, truyền cho họ sự bình tĩnh giữ cho đôi chân của họ có được cảm giác tốt nhất, khiến cho mọi quyết định trong những tình huống cuối cùng trở nên chính xác, để kết thúc trận đấu như kế hoạch.

Nhận thất bại với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận, ĐT Philippines đã thua một cách "tâm phục khẩu phục" ĐT Việt Nam. Thầy Park không chỉ là nhà đạo diễn tài ba mà còn là nhà tâm lý tuyệt vời cho các cầu thủ, chiến thắng về tinh thần và bản lĩnh thi đấu mới chính là chiến thắng lớn nhất ở trận này.