Pháp chấn động với 2 vụ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh trong 1 tháng

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Pháp bị phe đối lập cực hữu chỉ trích gay gắt vì đã nhu nhược với tội phạm và không làm tròn trách nhiệm ngăn chặn những đối tượng nguy hiểm ra phố.

Nước Pháp lại chấn động vì vụ cưỡng hiếp và giết hại nữ sinh 14 tuổi ở miền Nam nước này, chỉ vài tuần sau vụ sát hại dã man một bé gái 12 tuổi ở thủ đô Paris.

Nhiều người dân đặt hoa, thú bông bên ngoài trường học của nạn nhân 14 tuổi để tưởng nhớ em. Ảnh: Reuters  
Nhiều người dân đặt hoa, thú bông bên ngoài trường học của nạn nhân 14 tuổi để tưởng nhớ em. Ảnh: Reuters  

Cảnh sát cho biết hôm 18/11 đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi, bị tình nghi cưỡng hiếp và giết hại nữ sinh Vanesa, 14 tuổi, sau khi ép nạn nhân lên xe anh ta, ngay khi cô bé ra khỏi cổng trường ở Tonneins.

Nghi phạm giấu thi thể nạn nhân ở một ngôi nhà bỏ hoang. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được vị trí thông qua camera an ninh ngay hôm đó.

Công tố viên ở Agen (miền Nam nước Pháp) cho báo chí biết, khi cảnh sát đến bắt đối tượng này tại căn hộ của hắn ở thành phố Marmande, hắn nói luôn: “Tôi biết vì sao các anh đến đây," rồi sau đó nhận tội.

Nhà chức trách cho biết người đàn ông này đã từng bị kết án 15 ngày tù treo khi mới 15 tuổi vì tội xâm hại tình dục một trẻ vị thành niên khác.

Vụ giết nữ sinh Vanesa xảy ra chưa đầy một tháng sau khi bé gái Lola 12 tuổi bị sát hại dã man. Thi thể đầy vết bầm của cô bé được tìm thấy trong một chiếc vali đặt ngoài ngôi nhà nạn nhân ở Paris. Nghi phạm chính trong vụ án này là một phụ nữ 24 tuổi, đã bị buộc tội giết người, hãm hiếp và có hành vi tra tấn.

Vụ sát hại bé Lola đã gây ra cuộc tranh luận dữ dội cho các nhà lập pháp khi hồ sơ của nghi phạm cho thấy đây là người nhập cư bất hợp pháp. Các đảng đối lập tập trung vào nguồn gốc nhập cư trái phép của nghi phạm để kêu gọi Chính phủ thắt chặt chính sách nhập cư.

Ngày 21/11, ông Dante Rinaudo, Thị trưởng thành phố Tonneins, cho biết cha mẹ của bé gái 14 tuổi, người gốc Colombia, muốn chôn cất con gái họ ở Grenada (Tây Ban Nha), nơi gia đình sinh sống nhiều năm trước khi chuyển đến Pháp.

Ông Rinaudo đã phát động một chiến dịch gây quỹ trên mạng để hỗ trợ gia đình và sẽ tổ chức một cuộc tuần hành tưởng niệm nạn nhân vào cuối tuần này.