Phim Mắt Biếc: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Trên đời có 2 thứ không được bỏ lỡ, một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta” - câu nói trên là một trong những lời thoại để lại nhiều suy nghĩ với người xem, sau khi theo dõi phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ.

 Nhân vật Hà Lan trong phim Mắt Biếc: Ảnh: Trailer của phim.
Bộ phim “Mắt Biếc” kể về Ngạn, một chàng trai si tình ở miền quê Đo Đo, Quảng Nam. Từ thuở ấu thơ, Ngạn luôn yêu thầm và muốn che chở cho Hà Lan - cô bạn gái cùng lớp với ánh mắt đẹp như thiên thần. Đôi mắt ấy được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hay bà nội của Ngạn trong phim đặt tên là “Mắt Biếc”.
“Mắt Biếc” cũng là 2 chữ, Ngạn khắc trên cây cổ thụ cô đơn đầu làng khi muốn nói về ước mơ của mình trong tương lai, được làm chồng người con gái mình thầm thương trộm nhớ. Cũng kể từ đó, trải qua bao nhiêu biến cố, Ngạn luôn che trở cho nàng mắt biếc và người con gái nhỏ bé của cô.
Mở đầu bộ phim, Victor Vũ đã xây dựng lên một bối cảnh tuyệt đẹp của làng quê xưa, phù hợp với nguyên tác. Đồng thời, các bối cảnh đã hình ảnh hóa câu chữ của Nguyễn Nhật Ánh một cách sinh động, đẹp mắt.
Đó là cánh đồng mía với điểm nhấn là cây cô đơn ở làng Đo Đo - nơi Ngạn thường mang đàn ra đánh, ngồi nói chuyện với Hà Lan; đó là cây cầu mà hàng ngày Ngạn chờ bé Trà Long trên chiếc xe đạp hàng ngày đi học.
Xem hình ảnh đó, người ta cũng thấy thật may là cách kể chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gần gũi để dễ chuyền tải. Nhưng để đẹp như trong phim, Victor Vũ quả thực là một thầy phù thủy.
 Bối cảnh trong phim Mắt Biếc. Ảnh: Trailer bộ phim.
Màu của phim phải nói là tuyệt đẹp, từ màu vàng ươm của những ký ức xưa cũ về làng quê Đo Đo, mờ ảo trong ánh hoàng hôn đến tông màu sặc sỡ khi Ngạn và Hà Lân lên TP xa hoa đều được Victor Vũ phù phép hấp dẫn người xem.
Còn âm thanh trong bộ phim đậm màu buồn, với lời ca da diết, cháy bỏng kéo dài đến tận cuối bộ phim. Người xem xong bộ phim hẳn ai cũng còn nhớ những câu ca như:
Và hồn tôi từ đó là đó khúc ca vang trong ngần
Là đôi môi rực rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây, ươm vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Dòng bài ca ta bước thênh thang
 Hình ảnh ấn tượng trong phim Mắt Biếc. Ảnh: Trailer bộ phim.
Tuy nhiên, vì thời lượng của phim chỉ khoảng 2 tiếng nên một số phân cảnh, nhân vật trong truyện, hay cả một số tuyến nhân vật cũng được mạnh dạn bỏ đi để người xem toàn tâm, toàn ý theo dõi các nhân vật chính.
Có thể kể đến như đoạn Hà Lan thừa nhận quen Linh vì anh mang máng giống Dũng, phân đoạn này thể hiện “gu” người yêu của Hà Lan không phải là Ngạn. Mặt khác, mạch phim diễn ra nhanh, bỏ qua những tự sự của Ngạn nên những câu chuyện về tuổi thơ, điều tạo nên sự gắn kết, tình cảm của Ngạn dành cho Hà Lan bị bỏ qua khá nhanh.
Hình ảnh Ngạn đau buồn khi lên TP. Ảnh: Trailer bộ phim.
Mặc dù vậy, theo khán giả Lê Minh Sơn: Điều mình thích nhất của bộ phim chính là những lời tỏ tình mộc mạc và dễ thương của Ngạn. Nếu không nhầm, Ngạn đã tỏ tình với Hà Lan 2 lần, một lần anh nói với Hà Lan: “Đo Đo là tất cả của Ngạn”.
Trên phim Victor Vũ đã không kể cho khán giả nghe được rằng, ngoài yêu Hà Lan, Ngạn còn yêu làng Đo Đo, 2 thứ tình yêu song hành mà theo chàng trai si tình lớn lên. “Hà Lan về Đo Đo đi, Ngạn sẽ chăm sóc cho Hà Lan” là lời tỏ tình thứ 2 của Ngạn, cũng là lần tác giả để cho chàng trai si tình đến mức ngu ngốc này được mạnh dạn thổ lộ lòng mình.
Trà Long, con gái của Hà Lan là nhân vật chính tiếp theo gần như thay thế mẹ mình nối tiếp phần 2 của bộ phim. Câu chuyện giữa Ngạn và Trà Long là một thước phim cũ tua lại cuộc đời của 2 trái tim dang dở. Trà Long là điểm sáng hiếm hoi của bộ phim nhưng đây cũng là nhân vật đáng thương nhất.
 Hình ảnh trong phim Mắt Biếc. Ảnh: Trailer bộ phim.
“Trà Long, cháu hiểu cho chú không? Ngày mai chú ra đi, chú biết mọi người sẽ buồn. Và cháu sẽ là người buồn nhất. Tình yêu của cháu dành cho chú trong sáng, ấm áp và chân thành xiết bao! Cháu giống bà ngoại cháu, tình cảm của cháu bao giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái” - sau bức thư Ngạn gửi cho Trà Long, những tưởng bộ phim sẽ kết thúc nhưng phân đoạn cuối cùng của bộ phim thực sự cảm động, đó là chi tiết khiến nhiều người phải rơi nước mắt.
 Tình tiết xúc động cuối bộ phim. Ảnh: Trailer bộ phim.
Năm 2019, Victor Vũ khép lại một năm làm phim với bộ phim Mắt Biếc - chuyển thể từ tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim đã chạm tới cảm xúc của người xem với nhiều lời thoại xúc động, gợi nhớ hình tuổi thơ và thông điệp được gửi gắm xung quanh chuyện tình buồn của một chàng trai si tình. Còn với những người từng đọc qua truyện, bộ phim khá an toàn, vừa đủ hấp dẫn.
Việc chuyển thể nguyên tác từ truyện thành phim luôn là bài toán khó với bất kỳ đạo diễn nào. Do đó, người xem cũng dễ thông cảm vì cảm xúc, hình ảnh trên phim không thể giống hình ảnh mỗi người tưởng tượng ra khi đọc sách.