Phường Hàng Đào tràn lan vi phạm trật tự đô thị

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm là một trong số những phường tiên phong trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, sau nhưng ngày đầu quyết liệt, đến thời điểm này, công tác quản lý trật tự đô thị dường như đang bị thả trôi.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Hàng Đào như; Hàng Ngang, Hàng Bông, Hàng Cá, Lương Văn Can, Nguyễn Siêu… tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra phổ biến, bất chấp những quy định. Điển hình như phố Hàng Bông, Nguyễn Siêu, chủ các cửa hàng kinh doanh mặt phố vẫn thản nhiên dựng xe máy, bày hàng hóa, bàn ghế chiếm dụng vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
 Trên phố Hàng Ngang, xe máy vẫn được bày theo kiểu bánh trên vỉa hè, một bánh dưới lòng đường.
Thậm chí, tại phố Hàng Cá, đoạn qua trụ sở Công an phường Hàng Đào, phần lớn diện tích vỉa hè cũng đã bị chính lực lượng công an phường chiếm dụng làm nơi dừng đỗ phương tiện và tập kết biển báo di động, bếp than tổ ong… gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Bà Triệu Thị Lan, phố Hàng Bồ chia sẻ, khi TP có chủ trương lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, việc xử lý theo kiểu “đầu voi, đuôi chuột”, làm theo chiến dịch, làm kiểu đối phó… của chính quyền phường Hàng Đào đã khiến những vi phạm tiếp tục tái diễn. “Để lập lại trật tự đô thị, các lực lượng chức năng từ quận đến TP đã triển khai nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm “tốn công, tốn của”, và bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý. Tuy nhiên, với kiểu quản lý như hiện nay, thì những công sức mà các lực lượng chức năng đã bỏ ra sớm muộn sẽ trở thành con số không” – bà Lan cho biết.

Sau đây là một số hình ảnh báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong ngày 9/5 tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Hàng Đào.

 
  Trên phố Hàng Buồm, hàng quán vẫn thản nhiên lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh ...
   ...đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
 Thậm chí, trên phố Hàng Cá đoạn qua trụ sở Công an phường Hàng Đào, vỉa hè cũng bị chiếm dụng.
 Tương tự, trên phố Nguyễn Siêu hàng quán cũng tràn vỉa hè.
 Hàng quán trên phố Lương Văn Can ...
   .... xe cộ vẫn thản nhiên án ngữ trên vỉa hè.