Quán nhậu, cà phê Hà Nội coi vỉa hè như "của nhà mình"

P. Hùng - D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rất nhiều quán nhậu tại Hà Nội bày ghế dọc vỉa hè chờ đón khách, biến không gian vỉa hè thành nơi kinh doanh của riêng mình.

Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, không khó để nhận thấy các hàng quán bày biện bàn ghế tràn lan chiếm dụng hết vỉa hè. Nghiêm trọng hơn, lòng đường cũng bị “biến” thành nơi để xe ô tô, xe máy. Tình trạng này gây khó khăn cho người đi bộ, ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm. 
Phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) là một trong những nơi xuất hiện nhiều quán bia hơi vỉa hè. Trong ảnh là một góc phố Tạ Hiện. Ảnh: Phạm Hùng
Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, thời còn là Giám đốc Công an TP đã tiến hành điều tra, khảo sát tại gần 200 quán bia kinh doanh trên vỉa hè TP thì trên 150 quán đều có người “chống lưng”. Những người này không chỉ là lãnh đạo các quận, huyện từ khối chính quyền đến cả lực lượng công an mà còn xuất hiện những cán bộ của các cơ quan sở, ngành.
Hàng quán, phương tiện lấn chiếm phố Bát Đàn.
Vỉa hè vừa là nơi kinh doanh, vừa là nơi để xe cho khách. Ảnh: Vũ Lê
Rất nhiều quán nhậu tại Hà Nội bày ghế dọc vỉa hè chờ đón khách, biến không gian vỉa hè thành nơi kinh doanh của riêng mình. Ảnh: Vietnamoi.vn
Các quán nhậu tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng (quận Đống Đa). Ảnh: Zing
Cảnh nhếch nhác tại vỉa hè phố Đào Duy Từ, khách du lịch buộc phải đi xuống lòng đường. Ảnh Vũ Lê
Nhà hàng lớn như Hải Xồm trên phố Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng) cũng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh bia hơi nhiều năm qua. Ảnh: Zing
Các phương tiện lưu thông đi sát người ngồi ăn uống dọc tuyến phố. Ảnh: Zing
Dãy xe máy chiếm gọn vỉa hè phố Gia Ngư đẩy người đi bộ xuống lòng đường. 
 Lực lượng chức năng thu giữ biển quảng cáo vi phạm trên phố Lương Văn Can. Ảnh: Nhật Thành