Sắp có đợt di cư ồ ạt ở Nagorno-Karabakh sau chiến thắng của Azerbaijan

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người gốc Armenia ở khu vực Nagorno-Karabakh bắt đầu cuộc di cư hàng loạt bằng ô tô để tới Armenia, sau khi Azerbaijan đánh bại các chiến binh của khu vực ly khai.

Người Armenia di cư ồ ạt khỏi khu vực Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.
Người Armenia di cư ồ ạt khỏi khu vực Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters.

Ước tính 120.000 người thuộc sắc tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh sẽ đến Armenia, do không muốn sống như một phần của Azerbaijan, cũng như các lo ngại về thanh lọc sắc tộc, theo giới chức khu vực ly khai.

David Babayan, cố vấn của ông Samvel Shahramanyan - lãnh đạo ly khai tại Nagorno-Karabakh, cho biết "99,9% người dân thuộc sắc tộc Armenia ở khu vực này muốn rời khỏi vùng đất này".

Babayan cũng cho biết thêm ông không biết khi nào người dân sẽ di chuyển xuống Hành lang Lachin - tuyến đường bộ duy nhất kết nối khu vực này với Armenia.

Chính phủ Azerbaijan khẳng định họ sẽ đảm bảo quyền lợi của người Armenia tại Karabakh và sáp nhập khu vực, nhưng những cư dân này nói rằng họ vẫn có cơ sở để lo ngại.

Từ sớm 24/9, những người với xe cộ đầy đủ nhiên liệu đã bắt đầu hành trình di cư dọc hành lang Lachin về phía biên giới với Armenia. Theo thông tin từ chính phủ Armenia, ít nhất 1.050 người đã vượt biên sang Armenia từ Nagorno-Karabkah tính đến tối 24/9.

Các nhà lãnh đạo Armenia ở khu vực Nagorno-Karabakh tuyên bố, tất cả những người bị mất nhà cửa do hoạt động quân sự của Azerbaijan và muốn rời đi sẽ được lực lượng gìn giữ hòa bình Nga hộ tống đến Armenia.

Cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết người Armenia ở Karabakh có khả năng sẽ rời khỏi khu vực và Yerevan sẵn sàng tiếp nhận họ. Ông Nikol đưa ra tuyên bố sau thất bại trước Azerbaijan hồi đầu tuần này trong tranh chấp lãnh thổ vốn đã diễn ra từ khi Liên Xô sụp đổ.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/9 thông báo, lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này đã sơ tán tổng cộng 311 thường dân đến Armenia, trong đó có 102 trẻ em. Bộ này nói thêm rằng hiện không có bất kỳ đợt bùng phát bạo lực nào được ghi nhận kể từ ngày 20/9.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga cũng đã chuyển 125 tấn thực phẩm và 65 tấn nhiên liệu tới khu vực tranh chấp. Lực lượng ly khai người Armenia tiếp tục giao nộp vũ khí dưới sự kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan dự kiến sẽ gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trong ngày 25/9 tại Nakhchivan – một dải lãnh thổ Azerbaijan nằm giữa Armenia, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tuần trước, ông Erdogan bày tỏ ủng hộ mục tiêu của hoạt động quân sự mới nhất của Azerbaijan.

Nagorno-Karabakh là vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, nhưng cư dân chủ yếu là người thuộc sắc tộc Armenia với chủ trương ly khai.

Armenia và Azerbaijan đã trải qua hai cuộc chiến tranh giành vùng đất này trong 30 năm qua, Azerbaijan giành lại các vùng lãnh thổ trong và xung quanh Nagorno-Karabakh trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần vào năm 2020.

Cho đến gần đây, khu vực này vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Baku, nhưng lực lượng ly khai đã buộc phải tuyên bố ngừng bắn vào ngày 20/9 sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng trong 24 giờ của quân đội Azerbaijan, vốn lớn mạnh hơn rất nhiều.

Thủ tướng Pashinyan đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức tại Armenia vì không giữ được Karabakh. Trong bài phát biểu hồi tuần trước, ông Pashinyan nói rằng viện trợ nhân đạo đã đến khu vực nhưng người Armenia ở Karabakh vẫn phải đối mặt với "nguy cơ thanh lọc sắc tộc".

Giới phân tích nhận định, một cuộc di cư tập thể có thể thay đổi sự cân bằng quyền lực mong manh ở khu vực Nam Kavkaz, nơi nhiều sắc tộc sinh sống với các đường ống dẫn dầu và khí đốt dày đặc, cũng là nơi Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang tranh giành ảnh hưởng.

Chiến thắng của Azerbaijan vào tuần trước dường như đã chấm dứt một trong những xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Armenia cho biết hơn 200 người thiệt mạng và 400 người bị thương trong chiến dịch quân sự của Azerbaijan hôm 19/9.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố nắm đấm sắt của ông đã đập tan ý tưởng về một Karabakh độc lập và khu vực này sẽ biến thành "thiên đường" khi nằm dưới sự quản lý của Azerbaijan.