Sau tiếng thét thất thanh, phát hiện cô gái trẻ tử vong trong nhà nghỉ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghe thất tiếng thét thất thanh trong phòng nghỉ, nên anh T đã cùng nhân viên lên kiểm tra. Tại hiện trường, anh T. phát hiện đôi nam nữ nằm bất động, bên người có dao nhọn dính máu.

Ngày 29/6, Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra tại một nhà nghỉ tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì khiến một cô gái trẻ tử vong. 

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 15 phút, ngày 27/6, chủ nhà nghỉ là anh Mai Ngọc T. đến Công an xã Ngọc Hồi trình báo. Khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, anh T. nghe thất tiếng thét thất thanh trong phòng 201, nên đã cùng nhân viên lên kiểm tra. Tại hiện trường, anh T. phát hiện đôi nam nữ nằm bất động, bên người có dao nhọn dính máu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo giấy tờ tùy thân, hai người này là Nguyễn Văn Th. (SN 1990 ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và Vũ Hoàng Nhật T. (SN 2004 ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, tuy nhiên, chị Nhật T. đã tử vong ngoại viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành xác minh.

Bước đầu xác định, cặp đôi có quan hệ tình cảm nhưng đã nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 27/6, hai người hẹn nhau ở nhà nghỉ. Th. mang theo dao đâm chị T. tử vong. Gây án xong, Th. nằm lên giường dùng dao tự tử nhưng không chết. Hiện sức khỏe Th. đang dần bình phục.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra, làm rõ.