Tehran sẽ báo thù cho đại tá của Vệ binh Cách mạng Iran bị ám sát

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 23/5 tuyên bố sẽ báo thù cho cái chết của đại tá Sayyad Khodai, thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị ám sát tại thủ đô Tehran trước đó một ngày.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP

“Tôi nhấn mạnh rằng các quan chức an ninh sẽ truy đuổi những kẻ sát nhân này và tôi không nghi ngờ gì về việc sự hy sinh của người liệt sĩ này sẽ được báo thù,” Tổng thống Raisi nói.

Trong khi đó, theo Reuters, người phát ngôn của IRGC Ramazan Sharif tuyên bố vụ ám sát chỉ củng cố quyết tâm của lực lượng trong việc đối đầu với những kẻ thù của Iran.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, vụ ám sát ông Sayyad Khodai, thành viên cấp cao của IRGC xảy ra ngay giữa ban ngày hôm 22/5. Đại tá Sayyad Khodaei bị bắn 5 phát đạn khi đang ngồi trên xe ô tô bên ngoài nhà của ông ở phố Mojahedin-e Eslam tại Tehran - khu vực được đánh giá là an toàn và nằm gần trụ sở quốc hội Iran. Đây là vụ sát hại nhân vật cấp cao nhất ở Tehran kể từ vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vào năm 2020. Đầu năm đó, chỉ huy lực lượng Quds, Thiếu tướng Qassem Soleimani cũng bị ám sát trong một cuộc không kích của Mỹ tại sân bay Baghdad, Iraq. 

IRGC gọi vụ ám sát đại tá Khodaei là "hành vi khủng bố", đồng thời cáo buộc "các phần tử có liên quan đến sự kiêu ngạo toàn cầu" gây ra tội ác này, ám chỉ Mỹ, Israel và các đồng minh. Giới chức mô tả ông Khodaei là “người bảo vệ các đền thờ”, có nghĩa ông đã cùng lực lượng tình báo Quds của Iran tham chiến ở Syria và Iraq. Iran được cho là giữ sức ảnh hưởng lớn tại cả hai nước nói trên và đặc biệt ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ít nhất 6 nhà khoa học và học giả Iran đã bị sát hại hoặc bị tấn công từ năm 2010 và trong nhiều trường hợp, hung thủ là những tay súng đi mô tô. Những vụ tấn công này được cho là nhằm gây ảnh hưởng chương trình hạt nhân của Iran mà phương Tây nói rằng nhằm sản xuất bom.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận cáo buộc này khi khẳng định chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình, đồng thời nói rằng các vụ ám sát trên là hành động khủng bố do các cơ quan tình báo phương Tây và Mossad -Cục tình báo quốc gia của Israel, thực hiện. Israel đã từ chối bình luận về những cáo buộc như vậy.

Vụ ám sát xảy ra giữa thời điểm cuộc đàm phán giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và các cường quốc để khôi phục Thỏa thuận Hạt nhân Iran ký năm 2015 bế tắc từ tháng 3.