Tên cướp manh động giật điện thoại của người đàn ông đang đổ xăng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tên cướp lợi dụng người đàn ông đang đổ xăng cầm theo điện thoại đã nhanh chóng giật chiếc điện thoại và bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị CSGT đuổi theo quật ngã.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12/10, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1990 ở Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội) đang đổ xăng ở cây xăng trên đường Nguyễn Tri Phương thì bị 1 đối tượng giật mất chiếc điện thoại di động. Quá bất ngờ, anh Hùng chỉ kịp hô cướp cướp... để mong được người dân hỗ trợ.
 Đối tượng Trung (giữa) đã bị các chiến sĩ CSGT tóm gọn ngay sau khi gây án.
Nghe tiếng hô của anh Hùng, đúng vào thời điểm đó tổ công tác Đội CSGT số 2 gồm Thượng uý Nguyễn Văn Thà, Uông Đức Hùng và Trung uý Phan Mạnh Hùng, Đỗ Quang Huy đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường nghe tiến tri hô đã triển khai đội hình mô tô bám theo đối tượng.
Khi đối tượng chạy được một quãng đến số nhà 51 Phan Đình Phùng  đã bị tổ công tác khống chế, quật ngã. Tại Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình) đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Trung (SN 1983, ở 163 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội).
Theo đó, tối cùng ngày Trung đi dặt dẹo ra cây xăng xem ai sơ sở lấy trộm đồ. Nhưng không may cho đối tượng đã bị tóm gọn ngay khi vừa gây án. Trung đã có 1 tiền án về tội tàng trứ trái phép chất ma tuý.
Được nhận lại tài sản từ các chiến sĩ CSGT là chiếc điện thoại oppo đời mới khoảng 10 triệu đồng, anh Hùngbày tỏ sự cảm kích trước sự tận tuỵ của các chiến sĩ Công an Nhân dân.