Tết trên biển của những người lính hải quân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết là để trở về, để sum họp, đoàn tụ bên gia đình, nhưng với những người lính hải quân thực hiện nhiệm vụ giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, họ đang đón cái Tết xa nhà trên những con tàu nơi đầu sóng, ngọn gió.

Nhiều hoạt động đón Tết ý nghĩa

Với các cán bộ, chiến sĩ trên tàu hải quân, mỗi cái Tết biển mang đến những cảm xúc riêng. Có những ngày xuân, nắng đẹp, biển sóng vỗ nhẹ êm đềm. Lại có những ngày gió lớn, biển động, sóng vượt qua cả cửa sổ tàu, trời mịt mù sương. Những người lính hải quân vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, tuyên truyền xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, vừa làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Các cán bộ, chiến sĩ tàu 636 quây quần trong “phòng đón xuân”  ngày 30 Tết. Ảnh: Tàu 636 cung cấp
Các cán bộ, chiến sĩ tàu 636 quây quần trong “phòng đón xuân”  ngày 30 Tết. Ảnh: Tàu 636 cung cấp
 

Tham gia đi trên tàu 636 trong chuyến hải trình thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại 2 đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà (Hải Phòng) cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị cảm nhận được mùa xuân đang về trên ngọn cờ, đầu súng của những người lính hải quân. Họ vẫn đang bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, luôn chắc tay súng bảo vệ vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Với những người lính hải quân trên tàu 636 (Hải đội 137, Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân), dù không được về nhà vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng họ đang đón một cái Tết ấm áp cùng với các cán bộ, chiến sĩ trên tàu.

Nhiều năm đón Tết xa nhà, Thượng úy Lã Văn Thanh - Chính trị viên tàu 636 chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán, đơn vị tổ chức các hoạt động đón Tết ý nghĩa như tổ chức hội thi gói bánh chưng xanh, “phòng đón xuân”, “hái hoa dân chủ” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho những người lính hải quân yên tâm công tác, dù đón Tết xa nhà.

Từ trái qua phải: Thượng úy Lã Văn Thanh, Thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Văn Phú, Trung tá chuyên nghiệp Phạm Thế Tùng trong “phòng đón xuân”  ngày 30 Tết. Ảnh: Tàu 636 cung cấp
Từ trái qua phải: Thượng úy Lã Văn Thanh, Thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Văn Phú, Trung tá chuyên nghiệp Phạm Thế Tùng trong “phòng đón xuân”  ngày 30 Tết. Ảnh: Tàu 636 cung cấp

Các đồng chí lãnh đạo luôn quan tâm, hỏi han, chia sẻ đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu 636, đặc biệt là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời, gọi điện hỏi thăm và chúc Tết đến gia đình cán bộ, chiến sĩ, để những người lính hải quân yên tâm công tác, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Nhìn lại một năm trôi qua, cán bộ, chiến sĩ trên tàu 636 đã đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên tặng nhiều Giấy khen cho tập thể và các cá nhân. Trong không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi luôn đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu đón Tết ấm áp, vui tươi, ý nghĩa, với phương châm “Sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” - Thượng úy Lã Văn Thanh chia sẻ.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tàu 636 nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tàu 636 nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tết ấm áp cùng các đồng đội

Thực hiện nhiệm vụ trên tàu gần 30 năm, với Thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Văn Phú - Nhân viên máy tàu 636, nỗi nhớ nhà ngày Tết tha thiết hướng về miền quê Thanh Chương (tỉnh Nghệ An).  Thiếu tá  chuyên nghiệp Hoàng Văn Phú chia sẻ, quá trình công tác trên tàu hải quân, bản thân luôn cảm nhận được không khí đón Tết trên tàu thật ấm áp, ý nghĩa. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu mỗi người mỗi việc, cắt cử phân công cụ thể về công tác đón Tết để tất cả các anh em trên tàu được đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm tình đồng chí, đồng đội.

“Ít khi được về quê đón Tết cùng gia đình, tôi muốn gửi lời chúc năm mới đến gia đình ở quê, mọi người luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc, hạnh phúc, may mắn và luôn là hậu phương vững chắc để những người lính hải quân yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thủ trưởng các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho anh em chúng tôi có một cái Tết đầy đủ nhất” - Thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Văn Phú chia sẻ.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Chính ủy Vùng 1 Hải quân trao tặng Giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ tàu 636 đã có thành tích trong phục vụ kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Chính ủy Vùng 1 Hải quân trao tặng Giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ tàu 636 đã có thành tích trong phục vụ kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trong khi đó, Trung tá chuyên nghiệp Phạm Thế Tùng - Nhân viên hàng hải tàu 636 cho hay, quá trình công tác trên tàu hải quân, bản thân luôn cảm nhận được những tình cảm ấm áp giữa các đồng chí, đồng đội. Bên cạnh việc đảm bảo các chế độ, tiêu chuẩn ăn Tết cho bộ đội, những người lính hải quân còn được tham gia các hoạt động đón Tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

“Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì được công tác trên tàu hải quân, chúng tôi luôn xác định đón Tết với phương châm “Biển là nhà, đảo là quê hương”. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực với nhiệm vụ “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ” - Trung tá chuyên nghiệp Phạm Thế Tùng chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 636 vận chuyển quà Tết tới các đảo tiền tiêu trên vùng biển phía Bắc của Tổ quốc
Cán bộ, chiến sĩ tàu 636 vận chuyển quà Tết tới các đảo tiền tiêu trên vùng biển phía Bắc của Tổ quốc

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, chiến sĩ trên tàu 636 tổ chức gói bánh chưng, trang trí phòng đón xuân với ảnh Bác Hồ, câu đối, đầy đủ mâm ngũ quả, bánh mứt, có cây quất, cành đào. Giờ khắc giao thừa thiêng liêng, những người lính tập trung tại phòng đón xuân của tàu để nghe Chủ tịch nước chúc Tết, tổ chức “hái hoa dân chủ”, văn nghệ “cây nhà, lá vườn”, cùng chúc Tết các đồng chí, đồng đội...

Xa quê vào dịp Tết càng nhớ nhà, nhưng trách nhiệm của những người lính hải quân với Tổ quốc, với Nhân dân là vậy. Nơi đầu sóng, ngọn gió, nỗi nhớ quê hương, niềm mong mỏi đoàn tụ gia đình đã trở thành động lực, lòng tự hào thôi thúc họ thêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị tác nghiệp trên tàu 636 khi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đến thăm, chúc Tết các đơn vị, Nhân dân trên 2 đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà (Hải Phòng)
Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị tác nghiệp trên tàu 636 khi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đến thăm, chúc Tết các đơn vị, Nhân dân trên 2 đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà (Hải Phòng)

Biển trập trùng sóng cả, nhưng Tết trên biển luôn ấm tình đồng đội, đồng chí, tình quân dân. Chắc tay súng, những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, để Tổ quốc và Nhân dân đón Tết yên bình.

 

Chúng tôi luôn duy trì tốt lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, không để sót lọt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ được giao làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ của cấp trên giao phó, xử lý mọi tình huống đột xuất xảy ra. Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết là nhiệm vụ nhưng cũng là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh - Hải đội trưởng Hải đội 137, Lữ đoàn 169, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân