Thành phố Hồ Chí Minh tiết trời “đỏng đảnh”, các tuyến đường hoa nở rực rỡ

Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ trung bình khoảng 30 – 35 độ , nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 độ. Nhưng tiết trời càng nóng, oi bức, các loại cây hợp với xứ nóng ra hoa càng nhiều.

Những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng, người dân khi ra đường đều mặc kín để tránh nắng, các mảng cây xanh ít ỏi khu vực trung tâm đều được người dân tận dụng để hóng mát.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ (KTTV), đợt cao điểm nắng  nóng này tại thành phố bắt đầu từ giữa tháng 3 và có thể kéo dài đến giữa tháng 4. Trong thời tiết đó, thì rất nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc trên đường phố, tạo ra những sắc màu rực rỡ nhiều tuyến đường.

Sáng sớm, khu vực trung tâm thành phố, mặt trời đã chói chang
Sáng sớm, khu vực trung tâm thành phố, mặt trời đã chói chang
Nhiều loài hoa hợp với ánh nắng thi nhau khoe sắc
Nhiều loài hoa hợp với ánh nắng thi nhau khoe sắc
Những ngày tháng 4, nhiều người lưu thông trên các tuyến đường ở Thành Phố Hồ Chí Minh, không khỏi ngạc nhiên khi thấy hoa Osaka nở rộ, vàng rực cả một góc trời
Những ngày tháng 4, nhiều người lưu thông trên các tuyến đường ở Thành Phố Hồ Chí Minh, không khỏi ngạc nhiên khi thấy hoa Osaka nở rộ, vàng rực cả một góc trời

Anh Việt Hùng (54 tuổi, thành phố Thủ Đức) cho biết thường đi qua nhiều đoạn đường phường Cát Lái rất ấn tượng với dải màu vàng rực của hàng hoa Osaka hai bên đường. "Một đoạn đường hoa Osaka nở rộ trông rất đẹp, nhất là dưới thời tiết nắng nóng này. Thường vào các buổi chiều mát, nhiều bạn trẻ đến đây để chụp hình check-in rộn ràng cả một đoạn phố. Đặc biệt loài hoa này dưới tiết trời nhiều nắng lại càng cho hoa có màu vàng rực rỡ”, anh Hùng nói.

Vào buổi trưa trên đường nhựa nhiệt độ còn có thể lên 39 độ C, nhiều tuyến đường vắng bóng người qua lại 
Vào buổi trưa trên đường nhựa nhiệt độ còn có thể lên 39 độ C, nhiều tuyến đường vắng bóng người qua lại 
Đoạn đường Phường Cát Lái rất ấn tượng với dải màu vàng rực của hàng hoa Osaka hai bên đường dưới thời tiết nắng nóng
Đoạn đường Phường Cát Lái rất ấn tượng với dải màu vàng rực của hàng hoa Osaka hai bên đường dưới thời tiết nắng nóng
Những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh nóng như “đổ lửa”, người dân bước ra đường đều phải ăn mặc kín mít để tránh nắng
Những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh nóng như “đổ lửa”, người dân bước ra đường đều phải ăn mặc kín mít để tránh nắng

Do yêu cầu công việc, làm việc theo ca buổi chiều tối, chị Ngọc Bích. Sáng tranh thủ ra khu trung tâm thành phố, vào một quán quen để thưởng thức ly cà phê, ngắm phố phường và tận hưởng không khí mùa khô chuẩn bị chuyển qua mùa mưa. Vì đây là thời gian rất ngắn ngủi trong năm của vùng đất chỉ có hai mùa nắng mưa, mùa mà bắt đầu có tiếng ve kêu, hoa phượng nở.

Thành phố Hồ Chí Minh như yên ả hơn để chuẩn bị đón mùa hạ sôi động, với râm ran của tiếng ve và mùa hoa phượng
Thành phố Hồ Chí Minh như yên ả hơn để chuẩn bị đón mùa hạ sôi động, với râm ran của tiếng ve và mùa hoa phượng
Xen kẽ giữa những tòa nhà chọc trời, nắng và nóng là những mảng xanh, hoa đua nở
Xen kẽ giữa những tòa nhà chọc trời, nắng và nóng là những mảng xanh, hoa đua nở

“Thành phố Hồ Chí Minh mùa này đẹp và thú vị nhất. Buổi sáng bình thường, trưa rực nắng nóng và chiều tối thì mát mẻ. Nó gắn liền với tiết trời nóng, nồm, độ ẩm cao nên rất nhiều loại hoa thi nhau đua nở”, chị Bích nhận xét.