Tội ác tày trời của người cô ruột vứt đứa cháu 14 tháng tuổi xuống giếng

Quý Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhá nhem tối 10/3/2015, ông Trần Văn L, SN 1962, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sang nhà hàng xóm xin nước gạo cho lợn thì hoảng hồn khi phát hiện dưới giếng có một thi thể...

Những dấu hiệu của vụ trọng án

Nạn nhân sau đó được làm rõ là cháu S (SN 2014), con của anh T. Thông tin nhanh chóng được cấp báo đến Công an huyện Kinh Môn, Công an tỉnh Hải Dương. Kết quả khám nghiệm tử thi, trên cơ thể cháu S không phát hiện dấu vết của việc bị tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, CQCA đã loại trừ việc cháu bé bị đuối nước, bởi cháu 14 tháng tuổi, chưa biết đi, trong khi khoảng cách từ nhà ra giếng khoảng 50m, với hơn 30m là đường đất và rãnh nước, thành giếng cao khoảng 35cm thì cháu bé không thể bò qua để rơi xuống giếng được. Từ nhận định này và những tài liệu thu thập ban đầu, CQCA xác định đây là vụ án giết người.

Hiện trường vụ án. Ảnh
Hiện trường vụ án. Ảnh

Qua khám nghiệm hiện trường thì gia đình anh T không có dấu hiệu mất tài sản, trên người cháu S cũng không có tài sản giá trị. Do đó, CQCA tập trung rà soát, tìm hiểu những mâu thuẫn liên quan đến vợ chồng anh T và những người thân liên quan đến gia đình nhằm tìm ra manh mối của thủ phạm.

Được biết, vợ chồng anh T làm nghề nông, không có mối quan hệ phức tạp bên ngoài. Thời điểm gây án khoảng từ 14h đến 15h chiều 10/3. Lực lượng Công an tiến hành ghi lời khai của tất cả những người xung quanh khu vực xảy ra án mạng, các điều tra viên phát hiện người hàng xóm tên T, sống một mình, là người nghiện rượu nên tối ngày say khướt, không nghề nghiệp ổn định và thường có hành vi bất thường.

Điều đáng nói, nhà người này cũng chính là nơi cháu S tử vong. Anh T, bố cháu S cũng khai nhận, trước đây từng có mâu thuẫn với người đàn ông này. Khi được mời làm việc, ngoài những lời khai bất nhất, lúc nhớ lúc quên thì ông T không nhớ mình uống rượu ngủ trong nhà từ lúc nào và cũng không ai chứng kiến việc này. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai ông T một mực khẳng định mình không sát hại cháu S.

Lúc này, phân tích các dấu vết để lại hiện trường, các kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện có một dấu dép cỡ 36 đặc biệt đáng ngờ. Từ độ sâu của dấu dép, các điều tra viên có thể xác định người mang dép cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 50kg. Trong khi đó, các nhân chứng hay những người phát hiện vụ việc lại không ai có chiều cao, cân nặng, cỡ dép tương ứng.

Thu thập thêm một số dấu vết chân khác, kỹ thuật viên xác định, người mang dép là phụ nữ, khoảng trên dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, hiện trường vụ án xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có nhân chứng nên khó xác định được nghi phạm. Song, nghi vấn liên quan đến ông T được lọai trừ.

Rùng mình với lời khai củ kẻ thủ ác

Tiếp tục tìm hiểu, điều tra sâu hơn về gia đình vợ chồng anh T, các điều tra viên chú ý đến tình tiết lạ là nhà anh T có 2 con chó rất dữ, mỗi lần thấy người lạ xuất hiện thì 2 con chó này sẽ sủa rất to, lao vào cắn. Còn cháu S bình thường cũng theo người quen, không gần người lạ, người lạ bế cháu sẽ khóc ngay. Song, cả buổi chiều hôm xảy ra án mạng đau lòng, hàng xóm không nghe tiếng cháu bé khóc, cũng không nghe thấy chó nhà anh T sủa.

Nguyễn Thị Liên lúc mới bị bắt. Ảnh TL
Nguyễn Thị Liên lúc mới bị bắt. Ảnh TL

Từ đây, CQĐT nhận định, hung thủ chắc chắn là người quen của gia đình anh T. Tất cả những đối tượng nghi vấn mà cơ quan chức năng dựng lên đều được soát xét rất kỹ thời gian bất minh, kết quả nổi lên Nguyễn Thị Liên, SN 1992, trú cùng xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, là em ruột anh T.

Một mũi trinh sát được Ban chuyên án cử đi theo dõi Liên và nhận thấy cô ta có một số biểu hiện bất thường. Quá trình thu thập thông tin từ người thân và hàng xóm của Liên thì từ khi dự đám tang cháu S về, Liên có nhiều biểu hiện bất thường. Liên không thiết ăn uống, liên tục giật mình có vẻ lo lắng, sợ hãi khi có ai đó nhắc đến việc cháu S có thể bị sát hại chứ không phải rơi xuống giếng.

Ngoài ra, Liên bị dị tật thọt một chân nên dấu vết để lại hiện trường khác với người bình thường. Để tạo bằng chứng ngoại phạm, đánh lạc hướng cơ quan điều tra, khoảng 15h45 ngày 10/3, Liên qua nhà anh T thấy vợ chồng anh T ở nhà, Liên còn hỏi bâng quơ “cháu S đi đâu”. Trong khi đó, từ lúc anh T đi làm về rồi ăn cơm trưa, cháu S vẫn tha thẩn quanh nhà. Nghĩ rằng con chơi trong sân, vợ chồng anh T đi nghỉ.

Bị mời lên trụ sở Công an làm việc nhưng suốt 8 tiếng đồng hồ, Liên một mực quanh co chối tối. Dù vậy, từ những dấu vết tại hiện trường và mâu thuẫn trong lời khai của Liên, đến sáng 12/3/2015, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra, Liên là con út trong gia đình có 5 anh em. Năm 2013, Liên theo một người đàn ông về TP Hải Phòng sinh sống, mặc cho người thân trong gia đình ngăn cấm. Sau đó, Liên sinh được một cậu con trai nhưng cuộc sống vợ chồng hờ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nên Liên ôm con trai nhỏ về quê sống cùng bố mẹ đẻ.

Thương con gái tình duyên lận đận, bố mẹ Liên nhận cưu mang 2 mẹ con Liên, bản thân không có công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà chăm sóc con và la cà hàng xóm chuyện trò. Quãng thời gian này, Liên thường qua nhà vợ chồng anh trai (là anh T) chơi rất lâu. Việc này, bố mẹ của Liên tỏ ý không hài lòng, cho rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày của vợ chồng con trai.

Tuy nhiên, mọi góp ý từ nói nhẹ nhàng đến la mắng đều không có kết quả, Liên vẫn ngày ngày sang nhà anh T. Vì thế, bố mẹ Liên mắng luôn cả vợ anh T. Bị bố mẹ chồng la mắng, chị H trách Liên về việc để mình bị liên lụy. Sự việc chỉ có vậy nhưng Liên lại mang lòng thù hận chị dâu và anh trai.

Khoảng 15h ngày 10/3/2015, khi mẹ con Liên đang ngủ thì cháu S ngồi chơi giữa sàn nhà và lấy chiếc cốc nhựa gõ xuống nền gạch. Giận cháu S phá vỡ giấc ngủ, lại có mâu thuẫn với mẹ cháu từ trước, Liên nảy ra ý định trả thù. Nghĩ là làm, Liên đưa con mình về nhà bố mẹ ruột, để vào xe tập đi rồi quay lại nhà anh T, bế cháu S mang sang giếng nhà ông T và nhẫn tâm thả xuống giếng. Sau đó, Liên về bế con đi chơi, nhằm tạo chứng cớ ngoại phạm.

Một lúc sau, vợ chồng anh T ngủ dậy, không thấy con trai đâu, nghĩ con trai bị bắt cóc, anh T liền đến UBND xã Thái Thịnh trình báo. Trước khi phát hiện thi thể cháu S dưới giếng, đài phát thanh xã Thái Thịnh đã phát thông báo liên tục về việc cháu S mất tích. Không ngờ rằng, chính người cô ruột lại là kẻ sát hại cháu bé nhưng tội ác của Liên đã bị cơ quan điều tra vạch trần.

Ngày 17/6/2015, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thị Liên về tội Giết người. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Nguyễn Thị Liên 20 năm tù giam.

Vụ án khép lại, người cô ruột độc ác đã phải trả giá nhưng vụ án là một câu chuyện đau lòng, để lại ký ức không thể quên trong lòng người dân vùng quê vốn bình yên này.