Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất, kẻ khóc, người ăn mừng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Kẻ khóc, người ăn mừng là tình cảnh của dân Hàn Quốc khi Tòa Hiến pháp tuyên bố Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Ngày 10/3, quyền Chánh án Lee Jung-mi của Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun Hye vì bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon Sil. Tòa Hiến pháp khẳng định, bà Park và bà Choi có liên quan đến quá trình ra quyết định tại hai quỹ chính trị gây tranh cãi. Đồng thời, tòa khẳng định nữ tổng thống đã phạm luật khi cho phép bà Choi can thiệp công việc của chính phủ.

Sau khi phán quyết được công bố, người dân tụ tập trước Tòa Hiến pháp tại Seoul đã mở champagne ăn mừng. Kể từ khi bê bối nổ ra hồi cuối năm 2016, trong nhiều tuần liền người dân Hàn Quốc đã tụ tập tại trung tâm Seoul, gần phủ tổng thống Hàn Quốc, để biểu tình yêu cầu bà Park từ chối và quốc hội phải luận tội bà.

 Ngay sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-hye, người dân Hàn Quốc tỏ ra rất vui mừng.
 Những người tập trung bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp ăn mừng trước phán quyết của quyền Chánh án Lee Jung-mi.
 Đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ phán quyết này của Tòa án Hiến pháp.
 Người dân Hàn Quốc vui mừng.
 Họ mở champagne ăn mừng.
 
 Trong khi nhiều người dân tỏ ra vui mừng, các nhà bình luận cho rằng việc phế truất bà Park không giải quyết được sự chia rẽ đang dâng cao ở Hàn Quốc.
 Bởi, không phải mọi người dân Hàn Quốc đều vui mừng trước quyết định phế truất bà Park. Trong nhóm ủng hộ bà Park đang biểu tình gần Tòa Hiến pháp, nhiều người đã bật khóc khi nghe phán quyết.