Triều Tiên: quốc gia bí ẩn bậc nhất đón những vị khách đặc biệt đầu tiên

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất chấp những thách thức phía trước cũng như lệnh kiểm soát nghiêm ngặt, 100 du khách Nga đầu tiên đã đến Triều Tiên.

Trong tháng này, 100 du khách Nga đã được phép đến Triều Tiên, quốc gia vừa trải qua quãng thời gian đóng cửa kéo dài do đại dịch Covid-19. Chuyến đi này càng trở nên đặc biệt trong bối cảnh nhiều du khách từ Moscow bị hạn chế khỏi các điểm du lịch do xung đột Nga-Ukraine. 

Lena Bychcova, một du khách Nga đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi đơn xin visa được thông qua. Dù có chút lo lắng, cô cho biết không thể bỏ qua cơ hội để được tận mắt khám phá đất nước vô cùng bí ẩn này.

Đoàn du khách Nga đến Triều Tiên. Ảnh: CNN
Đoàn du khách Nga đến Triều Tiên. Ảnh: CNN

Triều Tiên trong thời gian qua đã luôn kiểm soát chặt chẽ đối với ngành du lịch, chẳng hạn không cho phép khách du lịch một mình vào đất nước này và các nhóm phải có người giám sát đi kèm.

Trong quá khứ, du lịch tại quốc gia này cũng ẩn chứa vô vàn rủi ro. Vào năm 2016, sinh viên đại học Mỹ Otto Warmbier bị bắt giữ trong chuyến đi đến Triều Tiên với cáo buộc ăn trộm một tấm áp phích tuyên truyền. Phải đến 17 tháng sau với nhiều nỗ lực ngoại giao, Otto được quay trở lại Mỹ nhưng trong tình trạng thực vật và qua đời ngay sau đó.

Du khách Nga nhìn toàn cảnh khu trượt tuyết Masikryong. Ảnh: CNN
Du khách Nga nhìn toàn cảnh khu trượt tuyết Masikryong. Ảnh: CNN

Một du khách khác, blogger du lịch Ilya Voskresensky cho biết lý do thực hiện chuyến du lịch này là để khám phá một Triều Tiên thời hiện đại có khác gì so với những câu chuyện được người thân từng kể trong quá khứ.

“Khi nhìn vào Triều Tiên, bạn phần nào sẽ hiểu được giai đoạn mà ông bà của mình từng sống. Đó là một chuyến du lịch về quá khứ” – Voskresensky nói với tờ CNN.

Kéo dài trong vòng bốn ngày, chuyến đi này tiêu tốn khoảng 750 USD/người. Nhóm luôn có hướng dẫn viên và phiên dịch viên nói tiếng Nga đi cùng. Hành trình sẽ gồm có chuyến viếng thăm các bức tượng đồng của cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il trên đồi Mansu, Cung thiếu nhi Mangyongdae và ba ngày tại khu trượt tuyết Masikryong.

Đoàn khách du lịch phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt, đặc biệt là khi chụp ảnh và quay video.

Bychcova cho biết: “Chúng tôi đã được yêu cầu không chụp ảnh quân đội hoặc người dân mặc đồng phục, các công trường hoặc bất kỳ tòa nhà nào đang xây dựng”.

“Ngoài ra, có nhiều quy định về cách chụp ảnh hay xử lý những bức chân dung và tác phẩm điêu khắc của các nhà lãnh đạo. Nếu tờ báo, tạp chí có hình lãnh tụ thì không thể gấp hoặc làm nhăn chân dung” – cô cho biết thêm.

Mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Triều Tiên

Trước đại dịch Covid-19, không phải Nga mà Trung Quốc chính là quốc gia có lượng khách du lịch đến Triều Tiên đông nhất.

Đoàn khách du lịch Nga trên là những người nước ngoài đầu tiên được cho phép vào quốc gia bí ẩn này kể từ sau đại dịch Covid-19, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Nga-Triều Tiên ngày càng bền chặt.

Gần đây nhất vào tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã tặng xe ô tô Aurus do Nga sản xuất cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un, loại xe siêu sang được mệnh danh là Rolls-Royce phiên bản Nga. 

“Thông điệp chính trong chuyến đi của chúng tôi là cho dù ở bất cứ quốc gia nào, quốc tịch nào, bạn đều muốn hướng đến những điều tốt đẹp và sống cuộc sống chan hòa” – Voskresensky chia sẻ.

Được biết, một chuyến đi trượt tuyết khác của du khách Nga đến Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2024.