Tuyên dương học sinh Thủ đô có hành động đẹp, việc làm tốt

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sở GD&ĐT vừa có quyết định biểu dương đối với hai học sinh Nguyễn Phương Linh, lớp 3G, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và Nguyễn Anh Thư, lớp 12D5, Trường THPT Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình vì có hành động đẹp, việc làm tốt, đó là nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng cho hai học sinh có hành đông đẹp, không tham của rơi
Đại diện lãnh đạo các cơ quan Hà Nội trao thưởng cho hai học sinh có hành động đẹp, không tham của rơi.

Học sinh Nguyễn Phương Linh, lớp 3G, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân đã nhiều lần nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Cụ thể, sáng 20/2, trong giờ ra chơi, em đã nhặt được phong bao lì xì trong đó có hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Lập tức, em tìm gặp cô giáo chủ nhiệm nhờ tìm người mất để trả lại.

Lần khác, em nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ của cô giáo làm rơi ở sân trường và cũng nhanh chóng đến phòng Đoàn, Đội nhờ cô Tổng phụ trách thông báo cho người mất. Khi được cô giáo khen và ngỏ ý muốn trao thưởng, Anh Thư từ chối vì cho rằng đây là việc nên làm.

Học sinh Anh Thư bên cô hiệu trưởng và mẹ tại lễ tuyên dương
Học sinh Nguyễn Phương Linh, lớp 3G, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân bên cô hiệu trưởng và mẹ tại lễ tuyên dương

Chia sẻ về cô học trò trung thực, nhà giáo Chu Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân cho biết: Phương Linh là học sinh ngoan ngoan, năng động, biết quan tâm đến mọi người xung quanh; được thầy cô và bạn bè yêu mến, là tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua “Học sinh Thanh Xuân lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm”.

Tuyên dương hành động đẹp của học sinh là việc làm thường xuyên của nhà trường. Để lan tỏa hành động đẹp của Phương Linh đến học sinh, tại buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai vừa qua, nhà trường đã biểu dương với em; đồng thời phát động phong trào Người tốt việc tốt đến học sinh toàn trường.

Rất vui và tự hào khi biết về hành động của cô con gái nhỏ, chị Lường Thanh Hảo, mẹ của Phương Linh chia sẻ: "Mỗi ngày, tôi thường chuyện trò, giáo dục con về lòng trung thực, sống lương thiện, không ham đồ không phải của mình. Hành động của con là rất bình thường, là việc nên làm, là đạo đức cần có của con người. Khi nghe con kể về sự việc, tôi nói với con rằng con làm như vậy là đúng, cần phát huy hơn nữa và hãy coi việc được biểu dương là niềm khích lệ để tiếp tục sống tốt, hoàn thiện mình mỗi ngày".

Học sinh thứ 2 được biểu dương, tặng giấy khen là em Nguyễn Anh Thư, lớp 12D5, Trường THPT Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình.

Em Nguyễn Anh Thư, lớp 12D5, Trường THPT Phạm Hồng Thái- Ba Đình cùng mẹ
Em Nguyễn Anh Thư, lớp 12D5, Trường THPT Phạm Hồng Thái- Ba Đình cùng mẹ

Trước đó, ngày 19/2, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) Nguyễn Hồng Sơn bất ngờ nhận được bức thư đặc biệt- là lời cảm ơn của bà Đỗ Thị Ngân Thanh, 79 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình gửi đến Anh Thư, đến bố mẹ của em, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường.

Trong bức thư, bà Thanh kể lại tình huống đánh rơi toàn bộ số tiền lương hưu vừa lĩnh trước sân nhà, sau đó được Anh Thư- cô cháu gái hàng xóm nhặt hộ rồi mang vào nhà trao tận tay cho bà.

Cảm động trước hành động đẹp của Anh Thư, bà đã mang ít hoa quả và một phong bì nhỏ để cảm ơn nhưng em cùng gia đình kiên quyết không nhận vì cho rằng, đó là hành động rất bình thường.

“Tôi cảm phục tấm lòng trung thực của cháu Anh Thư hàng xóm, khâm phục sự giáo dục của gia đình cũng như nhà trường…”, bức thư viết.

Thay mặt ngành giáo dục Thủ đô, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, hành động của hai học sinh Phương Linh, Anh Thư là hành đông đẹp, điển hình, góp phần tạo nên nét văn hóa cho ngành giáo dục Thủ đô và có sức lan tỏa rộng lớn, nhất là trong giai đoạn ngành đang phát động phong trào lễ nghĩa, trung thực trong học sinh.