U15 nữ Việt Nam giành vị trí thứ 4 tại giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ hạng không phải là điều quan trọng mà việc các cầu thủ được cọ xát học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho những hành trình quan trọng trong tương lai mới chính là điều các đội cần.

 Trở lại trận đấu giữa ĐT U15 Việt Nam với ĐT U15 Iceland, 2 đội đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn với nhiều tình tiết kịch tính. Tham dự giải với những cầu thủ còn rất trẻ ở độ tuổi 13, 14 để dồn lực lượng cho đội tuyển U16 nữ Quốc gia chuẩn bị tham dự VCK U16 châu Á 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đội tuyển U15 nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực để cố gắng khẳng định mình.

Mặc dù vậy, trước đối thủ đến từ châu Âu có thể hình và thể lực vượt trội cùng kỹ thuật cá nhân bài bản, các cầu thủ chủ nhà đã gặp không ít khó khăn ngay từ đầu trận. Hàng phòng ngự và thủ môn Vân Liên (24) đã phải hoạt động vất vả và chỉ kiểm soát tốt thế trận trong 10 phút đầu tiên. Sang phút 11, từ sai lầm của thủ môn Vân Liên (24), tiền đạo Snaedis Maria (9) dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Sau bàn thủng lưới, các cầu thủ chủ nhà tìm cách duy trì thế cân bằng và tận dụng mọi cơ hội để phản công. Dù vậy, mọi nỗ lực của các cầu thủ U15 Việt Nam cũng không thể ngăn được đội khách ghi thêm bàn thắng nới rộng khoảng cách tỉ số 2-0 ở phút 44 với cú đúp của tiền đạo Snaedis Maria (9).

Diễn hiếp thời gian trong hiệp 2 tiếp tục lặp lại kịch bản khi đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc trong các pha lên bóng, thiếu dứt khoát và chút may mắn trong các tình huống dứt điểm để cuối cùng chấp nhận thua chung cuộc với tỉ số 0-2, qua đó về đích ở vị thứ 4 trên BXH.

 Ở trận đấu sớm lúc 16h cùng ngày giữa U15 Hồng Kông và U15 Myanmar, hai đội đã hòa nhau không bàn thắng sau 80 phút thi đấu. Với kết quả ngày thi đấu hôm nay, U15 Iceland là đội giành chức vô địch tại giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019. Các vị trí thứ Nhì và thứ Ba lần lượt thuộc về U15 Myanmar và U15 Hồng Kông.