U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết SEA Games 32

Hoàng Quân - Ảnh: Như Đạt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chính thức giành vé vào vòng bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 32.

Sau hai chiến thắng trước U22 Lào và U22 Singapore, U22 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 gặp U22 Malaysia. Việc U22 Thái Lan đáng bại U22 Lào với tỷ số đậm 4-1 trước đó tạo ra áp lực cho U22 Việt Nam cũng U22 Malaysia. Nếu như U22 Việt Nam chỉ cần 1 kết quả hoà sẽ tạo lợi thế ở trận đấu cuối cùng thì U22 buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn khép lại hành tình tại SEA Games 32.

Với tính chất căng thẳng ở trận đấu với U22 Malaysia nhưng HLV Philippe Troussier chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu với U22 Singapore. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa, sân trơn bóng ướt khiến các cầu thủ buộc phải cận trọng với những tình huống xử lý để tranh mắc sai lầm. 

Văn Tùng ghi bàn ngay ở phút thứ 5 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.
Văn Tùng ghi bàn ngay ở phút thứ 5 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.

Phút thứ 5, U22 Việt Nam đã có lợi thế lớn khi Harith để bóng chạm tay khi ngăn cản cú sút ngoài vòng cấm của Minh Trọng và trọng tài cho U22 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Tùng không thể chiến thắng thủ môn U22 Malaysia sau cú sút đầu tiên nhưng đã kịp băng vào đá bồi cận thành, mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở phút 7.

Có được bàn thắng sớm, U22 Việt Nam thuận lợi trong việc triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, U22 Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Phút thứ 19, bóng được treo rất khó chịu từ chấm đá phạt góc bên cánh phải đưa bóng đi cắt ngang khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn nhưng không có cầu thủ U22 Malaysia nào kịp băng vào tạo điểm cắt.

Sau nhiều tình huống tổ chức tấn công, tạo ra cơ hội nhưng dứt điểm không chính xác, U22 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 33, Minh Trọng phá bẫy việt vị, thoát xuống ở cánh trái trước khi tạt bóng rất dẻo để Văn Tùng di chuyển băng cắt, đánh đầu tung lưới U22 Malaysia. Đến phút thứ 38, Thanh Nhàn cướp lại bóng bên phần sân đối phương trước khi trả bóng về cho đồng đội phối hợp trung lộ và bóng đến vị trí của Đức Phú để cầu thủ chạy cánh của U22 Việt Nam tung ra cú sút đầy uy lực bằng chân phải nhưng bóng đi sạt cột dọc. 

U22 Malaysia nhận hai thẻ đỏ và chịu thất bại trước U22 Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.
U22 Malaysia nhận hai thẻ đỏ và chịu thất bại trước U22 Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.

Trước khi khép lại hiệp 1, U22 Malaysia đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Từ pha sút bóng thẳng từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh phải của Yuslan khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không thể bắt dính bóng và Afizul đã băng vào dứt điểm cận thành, mang về bàn thắng cho U22 Malaysia.

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam giữ nguyên đội hình so với hiệp 1 nhưng việc xuống sức cũng như thay đổi lối chơi buộc HLV Philippe Troussier phải có sự thay đổi khi Khuất Văn Khang, Huỳnh Công Đến vào sân thay cho Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng.

Phút thứ 61, U22 Việt Nam có cơ hội sau sai lầm của hàng phòng thủ. Hồ Văn Cường là người cướp được bóng trước khi chuyền cho Văn Khang. Cầu thủ của Viettel tung cú sút xa chệch khung thành. Trong khi đó, U22 Malaysia tiếp tục duy trì tấn công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên, chưa thể tìm được bàn thắng gỡ hoà thì U22 Malaysia đã gặp bất lợi khi cầu thủ Safwan có tình huống chơi xấu với Thanh Nhàn và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ của U22 Malaysia ở phút thứ 79. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 83 U22 Malaysia tiếp tục nhận tổn thất lực lượng khi Akmal phạm lỗi với Thanh Nhàn và nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ.

Dù chơi hơn người nhưng U22 Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng, trận đấu khép lại với chiến thắng nghiêng về U22 Việt Nam. Hai tấm vé vào vòng bán kết tại bảng B đã được xác định, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ có trận đấu đầu phân định ngôi nhất bảng ở lượt đấu cuối cùng.