[Video] Bệnh nhân trèo ra cửa sổ để thoát đám cháy bệnh viện Bắc Kinh

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn bắt nguồn do tia lửa từ công trình xây dựng ở khu nội trú của Bệnh viện Changfeng.

Số người tử vong trong vụ cháy tại một bệnh viện ở Bắc Kinh hôm 18/4 đã tăng lên 29 người, trở thành hỏa hoạn công trình đẫm máu nhất ở Thủ đô Trung Quốc trong 20 năm qua. 

Những người thiệt mạng bao gồm 26 bệnh nhân lớn tuổi, 1 điều dưỡng, 1 trợ lý y tế và 1 người khách, các quan chức cho biết trong một cuộc họp báo vào chiều 19/4.

Quang cảnh hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters
Quang cảnh hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Ngoài ra còn có ít nhất 39 người phải nhập viện vì bị thương liên quan đến hỏa hoạn, trong đó có 3 người đang nguy kịch.

Nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đã phải buộc ga trải giường, trèo qua cửa sổ để thoát khỏi đám cháy bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Hầu hết trong số các nạn nhân tử vong là bệnh nhân lớn tuổi.

Theo South China Morning Post và AP, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn bắt nguồn do tia lửa từ công trình xây dựng ở khu nội trú của Bệnh viện Changfeng, một bệnh viện tư nhân ở quận Phong Đài, Bắc Kinh - Trung Quốc.

Các lực lượng chức năng nhận được báo động vào lúc 13 giờ chiều ngày 18/4. Ngọn lửa được dập tắt lúc 13 giờ 33 phút cùng ngày. Tuy nhiên, công việc cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến 15 giờ 30 phút. 71 bệnh nhân đã được sơ tán hoặc chuyển đi nơi khác.

Cơ quan chức năng tạm giữ 12 người bao gồm giám đốc bệnh viện và giám đốc công ty xây dựng.

Các báo cáo từ hiện trường cho biết nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đã phải trèo qua cửa sổ để thoát thân bằng cách buộc ga trải giường lại để đu xuống từ các tầng cao.

Các video được chia sẻ trên mạng cho thấy một số người ngã nhào ra khỏi cửa sổ và chờ đợi giải cứu trên dàn điều hòa không khí ngoài trời. Những người khác nhảy xuống các mái nhà thấp hơn.

Năm 2002, một vụ hỏa hoạn tại một quán cà phê internet ở Bắc Kinh đã cướp đi sinh mạng của 24 người và làm bị thương 13 người, theo South China Morning Post.