Vòng 13 V.League 2020: Chuông nguyện hồn ai?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trước trận đấu cuối cùng của lượt đi thì đã có 5 đội giành vé tranh huy chương, 3 đội nhận vé đi đá chung kết ngược. Nhưng không vì thế mà nó kém đi sự hấp dẫn và bất ngờ bởi vẫn còn 6 đội bóng còn có cái để mà hy vọng.

Nhóm có vé đi tranh huy chương gồm 5 đội Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Viettel, Than Quảng Ninh và TP.HCM. Ngoại trừ Sài Gòn đã chắc tốp 4, các đội còn lại vẫn phải tranh đấu để có lợi thế 1 trận sân nhà ở giai đoạn 2. Trong khi đó, Quảng Nam, Hải Phòng và Nam Định đã chắc chắn phải đi dự chung kết ngược. 6 đội bóng sẽ tranh 3 suất an toàn cuối cùng của top 8 là B.Bình Dương, HAGL, SHB.Đà Nẵng, HL Hà Tĩnh, SLNA và Thanh Hoá.

SLNA- Hải Phòng. Đã nhiều người nói Hải Phòng chính là SLNA2 bởi mối thâm giao và gốc gác của các thành viên BHL và cầu thủ của 2 đội. Đáng ra vị trí của HLV SLNA Quang Trường phải là cabin của đội chủ nhà. Hải Phòng đang lâm nguy, còn SLNA không tự quyết định được số phận của mình. Đó mới là vấn đề đau đầu cho BHL cả 2 đội, về chuyên môn dù vừa thắng HAGL nhưng cũng chả có cơ sở gì bảo đảm SLNA sẽ đá thắng chủ nhà. Những người đã đoán đúng kết quả trận Quảng Nam gặp Hà Nội sẽ có lợi thế khi nhận định kết quả trận đấu này.

 Khán giả Hà Tĩnh sẽ được chứng kiến trận cầu "6 điểm". Ảnh HLHT.

B.Bình Dương-Viettel. 5 trận đấu gần đây nhất, đội chủ sân Gò Đậu không thắng 1 trận nào. Họ đã để hòa 3 và thua 2 trận còn lại. Tính đến bảng xếp hạng thành tích sân nhà, Bình Dương chỉ đứng thứ 12/14 đội góp mặt bởi 5 trận đấu đá tại Gò Đậu, họ chỉ thắng 2 trận và hòa 1 lần. Trong khi đó, 5 trận phải đá trên sân khách nhưng Viettel chỉ thua đúng 1 lần khi chạm trán TP Hồ Chí Minh. Với 4 trận đấu còn lại, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đều giành được chiến thắng. Nên trận này đội khách có 3 điểm cũng là điều không quá bất ngờ.

Nam Định- SHB.Đà Nẵng. Đội chủ sân Thiên Trường bị dồn vào chân tường, nên họ chấp nhận giương cờ trắng trên sân Thống Nhất để dồn lực đá với Đà Nẵng. 3 mùa bóng vất vả lo trụ hạng để khiến cho BHL Nam Định có đầy kinh nghiệm. Với việc 9 trận đối đầu trên sân Thiên Trường, mỗi đội giành 3 chiến thắng, còn lại hòa 3 trận cho thấy sự ngang cơ của 2 đội.

Đây sẽ là trận đấu rất căng thẳng, bởi điều lệ quy định lượt về sẽ tích lũy điểm của lượt đi, nên nếu không có 3 điểm thì rất dễ Nam Định sẽ phải cầm đèn đỏ. Một trận đấu sẽ được nối mạng, nhưng người thành Nam quả quyết kiểu gì thì Nam Định cũng phải có điểm, thậm chí là 3 điểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- Quảng Nam. Đây là trận cầu 6 điểm và chả cần nghe ngóng gì sất, việc của thầy trò HLV Minh Đức là thẳng chân đá để giành chiến thắng. Nếu chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lách qua khe cửa hẹp vào phút chót để vào tốp 8 thì phải ngã mũ chào ông thầy trẻ này. Trong khi đó đội khách Quảng Nam vừa lấy được 2 điểm trên sân nhà trước Quảng Nam, Hà Nội chắc chắn không muốn bị các đối thủ bỏ rơi quá xa. Lợi thế giành cho chủ nhà 60/40.

HAGL-TP.HCM. HLV Lee Tae-hoon đã mất chức sau trận HAGL thua đội chủ sân Vinh 2-0. Với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với tổng điểm 17. Tuy nhiên khoảng cách giữa họ với nhóm bám đuổi chỉ còn là 1 điểm. Nếu không thể giành được 3 điểm trước TP Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm đi dự chung kết ngược sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Đó chính là lý do khiến bầu Đức phải “thay ngựa giữa dòng” và dùng đồng HLV nội.

11 năm nay, HAGL chưa thể thắng TP.HCM khi tiếp đón TP Hồ Chí Minh 4 lần trên sân nhà Pleiku. Đội bóng phố Núi chỉ có thể kiếm về cho mình 1 chiến thắng. Ngược lại họ có thêm 1 trận hòa và bị TP Hồ Chí Minh đánh bại 2 lần, trận thắng duy nhất mà Hoàng Anh Gia Lai có đã cách đây 11 năm.

Một trận đấu đáng xem và cơ hội có phần nghiêng về phía đội khách 55/45, dù Công Phượng không ra sân, chắc chắn sẽ có 90 phút đôi công nghẹt thở.

 Cổ động viên Viettel hy vọng đội nhà tiếp tục bám đuổi Sài Gòn FC. Ảnh VTFC

Hà Nội- Thanh Hóa. Quang Hải không chấn thương như đồn thổi, còn lý do vì sao anh không ra sân trên sân Tam Kỳ thì chỉ mình HLB Chu Đình Nghiêm biết. Việc có thêm Omar và Quang Hải càng làm cho chủ nhà Hàng Đẫy có thêm chân sút ghi bàn vào lưới Thanh Hóa. Ngoại trừ may mắn thì HLV Mai Xuân Hợp không tìm được bất cứ lý do gì để có thể có điểm trên sân Hàng Đẫy. Nếu để thua tiếp trận đấu này thì chả có đội bóng nào lại dại dột đến học tập cách làm bóng đá của bầu Đệ, bởi trong bóng đá chiến thắng mới là đáp số.

Sài Gòn- Quảng Ninh. Dù đã đứt mạch bất bại vào đúng phút cuối cùng của trận đấu với Viettel nhưng Sài Gòn vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Sau khi Fagan, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú rời đội đến Hải Phòng, khá nhiều người đã nghi ngờ vào khát vọng, sức mạnh của Than Quảng Ninh. 9 lần hai đội chạm trán nhau tại sân Thống Nhất, mỗi bên đều sở hữu cho mình 3 chiến thắng, 3 trận hòa. Nên nếu có thêm trận hòa thứ 4, cũng không phải là điều bất ngờ, dẫu chủ nhà Sài Gòn được đánh giá cao hơn.

Một vòng đấu mà có kẻ cười, người khóc. Muốn có chiến thắng phải thể hiện bản lĩnh, dám tấn công để quyết định trận đấu.