Vụ phát hiện đầu người trong ba lô: Hành vi dã man như thời trung cổ

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án phát hiện đầu người trong ba lô ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng: Hành vi phạm tội của nghi phạm không còn tính người bởi phương thức thực hiện như thời trung cổ...

Kinh hãi túi nilon chứa đầu người
Trước đó, vào trưa 16/12, nhân viên môi trường Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê An Giang), đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và rất nặng.
Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một túi nilon màu đen. Tháo chiếc túi nilon, nam nhân viên hoảng hốt khi nhìn thấy một đầu người. Anh Tiến bỏ chạy, tri hô người dân, đồng thời báo cơ quan chức năng.
Hiện trường nơi phát hiện phần đầu người trong ba lô.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đây là phần thi thể của người đàn ông, khoảng 35 tuổi.
Đến khoảng 23 giờ ngày 17/12, một số người dân sinh sống tại đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ 1 thùng rác. Đến gần thùng rác, những người này đá vào các túi nilon thì giật mình thấy những vật giống xương người nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, người dân tá hỏa khi phát hiện trong các túi nilon màu đen là những phần thi thể người đang phân hủy. Có tất cả 6 túi nilon màu đen trong đó chứa một số bộ phận của cơ thể người, bắt đầu trong giai đoạn phân hủy. Hiện trường này cách vụ phát hiện đầu người giấu trong ba lô ở thùng rác khoảng 1,5km và cùng thuộc phường Thuận Giao.
Nghi phạm tại cơ quan công an.

Sáng 18/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) để phục vụ điều tra. Chị này được xác định là nghi can sát hại nạn nhân vụ đầu người trong ba lô ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Diễm khai sát hại chồng rồi phân xác phi tang. Đầu của nạn nhân bị bỏ vào ba lô ở thùng rác trong khi phần xác còn lại được vứt ở một nơi khác.
Hành vi phạm tội dã man như thời trung cổ
Liên quan đến vụ án này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thì thấy, bước đầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt vợ chồng mà nghi phạm đã sử dụng hung khí sát hại người chồng tại nơi ở. Sau đó, nghi phạm còn tiếp tục chặt xác nạn nhân đem vứt đi nhằm mục đích che dấu hành vi phạm tội, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Hành vi phạm tội của nghi phạm cho thấy không còn tính người bởi phương thức thực hiện như thời trung cổ.
Cũng theo luật sư Thơm, hành vi phạm tội của đối tượng không những đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ bởi trong quần chúng nhân dân bởi sự dã man, tàn bạo, không còn tính người khi sát hại ngay chính người chồng của mình. Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
Hành vi phạm tội của đối tượng đã phạm tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm i, n khoản 1 Điều 93 BLHS với hình phạt cao nhất là tử hình. Xét tính chất mức độ hành vi và hậu quả gây ra cho nạn nhân, cũng như hậu quả về mặt xã hội là đặc biệt nghiêm trọng thì nghi phạm phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.