Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 1

Sáng sớm 24/1/2024, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đón đoàn công tác cũng bằng cơn mưa biển. Neo tàu gần đảo, các thuyền nhỏ lần lượt trung chuyển quà và thành viên đoàn công tác vào bờ. Hơn 50 phóng viên được ưu tiên đưa lên đảo trước làm nhiệm vụ.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 2

 

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra). Toàn huyện có 2 đảo: Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi), gồm 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình (Đảo Bé). Diện tích tự nhiên gần 10km2. Dân số trên 21.000 nguời, có khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi…) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 3

Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của Khu Kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Vị thế này của Lý Sơn đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có nhiều điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 4

Cơn mưa nặng hạt của đảo Lý Sơn không làm chúng tôi chùn bước. Sau khi được thông báo sẽ tiếp cận được với đất liền, cánh phóng viên chúng tôi gấp rút chuẩn bị thật nhanh lên boong tàu. Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã chuẩn bị áo mưa, áo phao, túi chống nước để phục vụ cho các đại biểu và phóng viên được an toàn từ người cho đến máy móc tác nghiệp.

Trước khi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên huyện đảo, Chính ủy, Chuẩn Đô đốc Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến và đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa tại điểm di tích Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lý Sơn.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 5

Trước Cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới sừng sững thể hiện chủ quyền vùng đảo Lý Sơn, đoàn công tác trang trọng tổ chức lễ chào cờ với lời hứa quyết tâm nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng tôi nguyện học tập, chiến đấu và công tác, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, vun đắp xây dựng mối đoàn kết quân dân một ý chí, vì sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước” – lời phát biểu như tiếng lòng, sự khắc cốt ghi tâm của mỗi thành viên trong đoàn công tác khi đứng trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 6

Giây phút đặt chân lên đảo, ngắm nhìn lá cờ đỏ, sao vàng tung bay trong gió tại cột mốc chủ quyền quốc gia, trong tôi trào dâng cảm xúc. Từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của bao thế hệ người con đất Việt đã hy sinh để giữ vững chủ quyền đất nước.

Sau lễ chào cờ, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại Trạm ra đa 550 đảo Lý Sơn. Chính ủy, Chuẩn Đô đốc Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến và đoàn công tác đã trò chuyện, trao những phần quà tết mang tình cảm của đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, người dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 7

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến gửi lời thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Lý Sơn đón Tết cổ truyền vui vẻ, mạnh khỏe, đầm ấm. Chính ủy Vùng 3 Hải quân ghi nhận sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện đảo đối với cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 550 thuộc Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung trong việc bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn, bảo vệ đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 8
Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 9

Trung úy Nguyễn Trung Đức - Trạm phó Trạm Radar 550 quê ở phường Mông Dương (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được điều động về làm nhiệm vụ tại đảo Lý Sơn từ tháng 8/2023. Đón đoàn công tác ra thăm, chúc Tết, chàng sĩ quan trẻ sinh năm 1995 có chút hồi hộp xen lẫn vinh dự, tự hào. “Tết năm nay, tôi trực tại Trạm, cùng anh em gói bánh chưng, trang trí cành đào. Dù rất nhớ nhà, nhớ không khí Tết ở Cẩm Phả nhưng tôi vẫn rất vui vì ở trạm có anh em đồng đội, bà con Nhân dân thân tình, gắn bó” - trung úy Nguyễn Trung Đức chia sẻ.

Đại úy Trần Công Tài - Chính trị viên, Trạm ra đa 550 đảo Lý Sơn cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ được đón một cái Tết đầm ấm, an lành. “Vào đêm Giao thừa, Trạm thường tổ chức một chương trình đặc biệt, gọi điện chúc Tết gia đình các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trạm. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng, yên tâm công tác”. Đại úy Cao Xuân Duy - Trạm trưởng Trạm ra đa 550 đảo Lý Sơn cũng chia sẻ thêm: “Ngoài sẵn sàng các phương án, để đảm bảo nhiệm vụ được giao, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống, động viên tinh thần mỗi cán bộ, chiến sĩ để đón một cái Tết đầm ầm, vui tươi, tiết kiệm”.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 10

Trên đảo Lý Sơn, tôi được gặp Trung tá Chu Quang Vinh, một người con Hà Nội  đã công tác và làm việc tại Vùng 3 Hải quân từ những năm 1999 cho đến nay. Hiện, anh Vinh đang làm Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân. Công tác 25 năm tại Vùng 3 Hải quân nhưng anh Vinh chỉ có 4 lần được ăn Tết ở nhà. Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, anh cho hay: “Tôi đã có nhiều chuyến đi đảo, mỗi chuyến là một kỷ niệm nhưng lần này đặc biệt hơn cả. Đây là lần đầu tiên Vùng 3 Hải quân tổ chức một đoàn công tác đông thành viên và có sự tham gia của nhiều địa phương. Đặc biệt, chuyến công tác trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng thành viên trong đoàn ai nấy cũng hồ hởi hỏi thăm khiến chúng tôi rất xúc động. Sự chia sẻ này tiếp thêm động lực cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 11

Những món quà Tết như bánh chưng, hoa đào và nhiều phần quà khác nhanh chóng được Đoàn công tác gửi tặng tới quân dân huyện đảo Lý Sơn như góp thêm chút sắc Xuân tươi mới và ấm áp. Đón nhận những tấm lòng ấm áp từ đất liền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ HĐND huyện Lý Sơn Đỗ Thành Tân cảm ơn Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Lý Sơn. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, nêu cao quyết tâm bảo đảm quốc phòng - an ninh, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng với cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 550 trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tàu KN-390 và đoàn công tác rời đảo Lý Sơn khi chiều muộn dần buông. Chúng tôi bịn rịn chia tay những cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo. Những cái bắt tay nồng hậu, những cái ôm thật chặt, những lời chúc tốt lành, những nụ cười ấm áp và cả những giọt nước mắt đã rơi gom góp lại thành cảm xúc thật đặc biệt khi Tết Giáp Thìn đang gõ cửa…

Bài 2: Chuyến tàu thắm tình quân dân - Ảnh 12

11:33 08/02/2024