Bô lão làng Đọi mặc Long bào, đeo mặt nạ đóng giả vua đi cày

Khánh Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 7 Tết năm Mậu Tuất), tại xã Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam), một bô lão làng Đọi đã mặc áo Long bào, đeo mặt nạ đóng giả vua Lê Đại Hành, xuống đồng dắt trâu đi cày khai Hội Tịch điền.

Lễ hội Tịch điền bắt đầu bằng lễ rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng ở Bảo Thái.
Năm nay, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018 phần lễ gồm những lễ rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng ở Bảo Thái (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm), Lễ cáo yết mở cửa đình, Lễ rước nước lên Đàn tế Thần nông, Lễ sái tịnh, Lễ cầu an trên chùa Đọi, Lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, kiệu Thành hoàng làng và kiệu Tổ nghề trống, Lễ Khai hội tịch điền, Lễ dâng hương trước bàn thờ Thần nông và Linh vị vua Lê Đại Hành…
Bên cạnh đó, phần hội cũng diễn ra hàng loạt những hoạt động văn hóa, thể thao như: Hội thi vẽ và trang trí trâu, tổ chức thi đấu giải vật mùa xuân thượng võ, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, biểu diễn nghệ thuật chèo, cùng nhiều trò chơi dân gian,…
Năm nay, lễ hội có sự tham gia của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan và lãnh đạo nhiều ban ngành, để cầu mong cho 1 năm mưa thuận, gió hòa.
Nghi lễ chính trong toàn bộ lễ hội là lễ Tịch điền được phục dựng theo thứ tự Vua Lê Đại Hành (do vị bô lão của làng Đọi nhập thế, mặc Long bào, đeo mặt nạ) cày 3 sá đầu tiên; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước cày 3 sá tiếp theo; lãnh đạo tỉnh Hà Nam cày 5 sá; lãnh đạo huyện Duy Tiên cày 7 sá; lãnh đạo xã Đọi Sơn và các bô lão cày 9 sá. Những luống cày nâu tươi màu bật lên được các cô thôn nữ với giỏ hạt ngũ cốc đủ sắc màu gieo trên những luống cày hứa hẹn một năm mùa màng bội thu, no đủ.
Ông Trương Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên ôn lại lịch sử và truyền thống lễ hội.
Ông Trương Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên cho biết: Sau nhiều năm bị gián đoạn, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được khôi phục lần đầu vào mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Sửu (năm 2009) nhằm tái hiện huyền tích vua Lê Đại Hành làm Lễ tịch điền, nhà vua xuống đồng cày ruộng ở chân núi Đọi từ hơn một ngàn năm trước. Từ đó, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn được tổ chức trang trọng vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm.
Được biết, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc. Năm 2017, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được cấp Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thực hiện nghi thức với đường cày đầu xuân tại Lễ khai hội Tịch điền Đọi Sơn 2017.

Theo sử sách ghi lại, lễ Tịch điền đầu tiên được vua Lê Đại Hành tổ chức và đích thân vua xuống đồng cày ruộng vào đầu xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (năm 987). Lần đầu vua cùng bá quan văn võ cày ruộng tịch điền ở Đọi Sơn và bắt được chum vàng, năm sau cày ở Bàn Hải bắt được chum bạc. Vì thế những thửa ruộng này còn được gọi là Kim Ngân Điền, người dân Hà Nam thì gọi là ruộng vàng, ruộng bạc. Từ đó, hàng năm cứ vào đầu xuân các triều đại Lý, Trần, hậu Lê, Nguyễn nối tiếp nhau long trọng cử hành nghi lễ tịch điền, đích thân vua xuống đồng cày ruộng với các hình thức khác nhau để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu...
Ngoài ra, Đọi Sơn nằm trong quần thể danh thắng núi Đọi - sông Châu đã đi vào thi ca, nhạc họa. Ở đó có chùa Long Đọi Sơn - nơi tâm linh chốn Tổ - do vua Lý Thánh Tông và vương phi Ỷ Lan chủ trì xây dựng từ năm 1054.
 Người đóng giả vua Lê Đại Hành là cụ Đinh Trọng Tế đã nhiều năm liền được đại diện người dân hóa trang thành vua thực hiện nghi thức cày ruộng
 Cụ sẽ thực hiện cày 3 sá đầu tiên
 Các thôn nữ với giỏ hạt ngũ cốc sắc màu rắc theo sau
 
  Bên cạnh nghi lễ chính, có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian được thể hiện tại lễ hội Tịch điền 2018.