Cứu hộ Thái Lan thay đổi phương án đưa đội bóng mắc kẹt ra ngoài

Lan Hương (Theo ABC News)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cơn mưa lớn sẽ xảy ra vào cuối tuần khiến nhân viên cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian và thiên nhiên để đưa đội bóng Thái Lan ra khỏi hang.

Hồi đầu tuần này, quan chức Thái Lan cho biết họ sẽ huấn luyện các cầu thủ nhí tập thở với mặt nạ lặn trong trường hợp mưa to kéo dài buộc đội bóng phải bơi và lặn ra khỏi hang.
 Các cầu thủ nhí vẫn an toàn.
Tuy nhiên, hôm 5/7, giới chức Thái Lan cho biết, họ không theo đuổi phương án này nữa bởi lo ngại các thành viên đội bóng nhí có thể sợ hãi khi ở dưới nước.
Thay vào đó, đội cứu hộ sẽ tập trung vào việc bơm nước từ các lối đi ngập lụt ra khỏi hang. Đội cứu hộ cũng sẽ dùng máy khoan mở rộng lối vào.
Các quan chức Thái Lan đang làm việc với các chuyên gia kỹ thuật để xây dựng một đập đá tại con suối nằm ở phía Nam của Tham Luang Nang Non để chuyển hướng dòng chảy, không để lượng nước mưa tiếp tục chảy vào hang.
Cứu hộ Thái Lan đang nỗ lực đưa đội bóng ra ngoài. 
Đài phát thanh công cộng Thái Lan (TPBS) đưa tin, các quan chức hy vọng mực nước bên trong hang động giảm khoảng 30 - 50 cm mỗi giờ nhờ con đập còn sử dụng máy bơm có thể làm giảm mực nước từ 1 đến 2 cm mỗi giờ.
Đội bóng đã mất tích trong 9 ngày trước khi được tìm thấy vào 23 giờ 30 phút ngày 2/7. Sự cố bắt đầu hôm 23/6, khi 12 cậu bé trong độ tuổi từ 11 - 16 và một huấn luyện viên 25 tuổi thuộc đội bóng tỉnh Chiang Rai thực hiện cuộc thám hiểm trong hang Tham Luang sau một trận đá bóng. Tuy nhiên, cả 13 người đã không trở ra. Đội bóng đã bị mắc kẹt bên trong vì mưa lớn khiến hang bị ngập.