Dàn cảnh trộm cắp 1,1 tỷ đồng ở Hà Nội, nhóm người nước ngoài lĩnh án

Việt Dũng (Laodong.vn)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm 6 người Mông Cổ giả vờ vào quán phở, dàn cảnh, che chắn camera rồi trộm cắp tài sản của 2 du khách rồi đi mua vàng, tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Chiều ngày 15/8, kết thúc phiên toà sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án với 7 bị cáo người Mông Cổ trong vụ án trộm cắp tài sản của khách du lịch.

Theo đó, với 6 bị cáo cùng tội "Trộm cắp tài sản", toà tuyên phạt Ganbold Uuganbatar (sinh năm 1984) 9 năm tù, Amarsanaa Alimaa (sinh năm 1987) 8 năm và Batjargal Bat-Erdene (sinh năm 1985, nữ), Chimedbaljir Nyamsuren (sinh năm 1985), Yadamsuren Baatarsaikhan (sinh năm 1991), Luvsandagva Vantumur (sinh năm 1988) mỗi bị cáo 8 năm tù.

Bị cáo Luvsandagva Dailaimergen (sinh năm 1988) lĩnh 3 năm tù bị xét xử tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nhóm bị cáo người Mông Cổ dàn cảnh trộm cắp tài sản, bị đưa ra xét xử. Ảnh: Quang Việt
Nhóm bị cáo người Mông Cổ dàn cảnh trộm cắp tài sản, bị đưa ra xét xử. Ảnh: Quang Việt

Theo cáo buộc, đầu tháng 6/2021, các bị cáo nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch và cùng thuê 1 căn chung cư tại Hà Nội. Sau đó, các bị cáo bàn bạc với nhau cùng đi đến các địa điểm công cộng, nơi có nhiều khách du lịch ở quận Hoàn Kiếm, phối hợp trộm cắp rồi chia nhau tiền.

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 3/6/2022, 6 bị cáo gồm Ganbold, Amarsanaa, Batjargal, Chimedbaljir, Yadamsuren và Luvsandagva Vantumur đi xe máy đến quán phở số 10 Lý Quốc Sư. Nhóm bị cáo quan sát thấy anh Andreas Selahattin Vural người Thụy Điển và bạn gái là chị Veronica Gonzalez Gracia người Tây Ban Nha đang ngồi ăn phở.

Phía sau anh Andreas có đeo một chiếc balo không kéo hết khóa. Thấy vậy, Ganbold vào ngồi cạnh anh Andreas, Luvsandadva Vantumur ngồi cạnh chị Veronica, nói chuyện to với Yadamsuren để thu hút sự chú ý của anh Andreas.

Chimedbalijir đứng dậy giả vờ nghe điện thoại để che chắn camera của quán phở. Lợi dụng sơ hở, Ganbold thò tay mở khóa ba lô lấy một chiếc ví Louis Vuitton bên trong có 1 thẻ tín dụng của Ngân hàng America Express, một thẻ ATM, một thẻ Visa, một thẻ Mastercard của Ngân hàng HSBC.

Sau khi lấy được ví, các bị cáo không ăn phở nữa mà bỏ đi. Batjargal được phân công đi xe đứng sẵn ngoài cửa chờ Ganbold mang chiếc ví đến gặp Amarsanaa đang đứng đợi gần đó. Amarsanaa lên xe Batjargal đến cửa hàng vàng ở Trần Nhân Tông để mua 12 dây chuyền, 4 nhẫn, 5 đôi bông tai và 1 mặt dây chuyền vàng với giá 988 triệu đồng và quẹt thẻ Visa để thanh toán.

Khi ra cửa, Amarsanaa gặp bạn là Davaa Turtogtokh cũng là người Mông Cổ và đưa cho người này mặt dây chuyền vàng để trả nợ và đưa cho Davaa chiếc thẻ visa vừa dùng để thanh toán tiền mua vàng.

Tiếp đó, hai bị cáo đến một cửa hàng vàng trên phố Cầu Gỗ và tiếp tục mua 1 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng trị giá 118 triệu đồng thanh toán bằng thẻ Mastercard. Hai chiếc thẻ còn lại, do không thanh toán được, Amrsanaa đã vứt đi.

Nhóm bị cáo giữ lại 2 dây chuyền vàng, 2 đôi khuyên tai vàng, còn lại thống nhất đem vàng đi bán lấy tiền chia nhau. Tổng cộng các bị cáo đã bán hơn 74 chỉ vàng ta, hơn 20 chỉ vàng tây cho một cửa hàng vàng ở phố Xã Đàn lấy 21.700 USD.

Bán vàng xong, ngày 4/6/2022, các bị cáo di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để tránh bị phát hiện và dự định tìm cách xuất cảnh sang Campuchia. Tại đây, các bị cáo thuê một khách sạn và kể lại cho Luvsandagva Dailaimergen toàn bộ việc trộm cắp, đi mua vàng, bán vàng ra sao và chia nhau tiền.

Sau khi bị trộm cắp, anh Andreas đã trình báo công an.

Ngày 5/6/2022, các bị cáo vào Tây Ninh tìm cách xuất cảnh sang Campuchia để tẩu thoát thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tổng số tiền các bị cáo đã sử dụng thẻ tín dụng mua vàng và chiếm đoạt của anh Andreas hơn 1,1 tỷ đồng.