Đinh Văn K’Rể - Thiên thần nhỏ vừa bay về trời

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giữa những cơn mưa trắng trời đất, một thiên thần đã giang đôi cánh, bay về miền thinh không.

Cậu bé có đôi mắt sáng
Vô tình gặp Đinh Văn K’Rể trong quán cà phê ở trung tâm TP Quảng Ngãi vào một sáng tháng 10/2019, cậu bé gây ấn tượng mạnh với mọi người về nét lanh lợi, vui tươi. Đặc biệt là đôi mắt rất sáng, lấp lánh như những vì sao.
 Đinh Văn K'Rể chơi đùa với chiếc chong chóng nhỏ.
Bên cạnh thầy Đặng Văn Cương và người thân, cậu bé như một chú búp bê nhỏ, ngập tràn hạnh phúc, không ngừng nghịch ngợm chiếc chong chóng nhỏ. Thấy người lạ lại mỉm cười bẽn lẽn.
Đinh Văn K'Rể là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia (làng Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Khi chào đời em chỉ dài khoảng một gang tay. Ông Đinh Văn An cho biết: Lúc chào đời, con trai ông chỉ bằng gang tay, dân làng cho là "điềm xấu" nên nhiều người bảo mang ra bìa rừng chôn. Vợ chồng nài nỉ mãi, dần dần dân làng hiểu ra mới để nuôi.
Từ lúc lên 3 tuổi đến nay, K'Rể phát triển chậm. Mỗi ngày, cậu bé chỉ ăn vài muỗng cơm. “Có lần con lục đồ ăn đã bị nồi cơm lật úp trên nhà sàn. Tôi cùng dân làng tìm khắp nơi mà không thấy. Sau đó, vợ lấy nồi vo gạo nấu cơm thì phát hiện nó nằm gọn trong đó”, người cha kể lại.
Đến năm 5 tuổi, K'Rể chỉ nặng 3 kg, cao 50 cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Do em chỉ đi được vài bước nên cha mẹ phải luôn địu trên lưng. Các bác sĩ năm đó chẩn đoán K'Rể mắc chứng bệnh hiếm gặp - Seckel (người lùn, đầu chim).
Theo các chuyên gia y tế, hội chứng Seckel, hay còn gọi là tật “người lùn, đầu chim”. Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18.
Tỷ lệ bệnh này ở trẻ ước tính 1/10.000 đến 1/4.000 trẻ sinh sống. Đặc điểm chung nhận dạng của những bé mắc hội chứng này là vóc dáng thấp bé, nhẹ cân lúc sinh, kích thước đầu rất nhỏ, não nhỏ, trán thụt, mắt to, tai đóng thấp, mũi nhô ra có hình như mỏ chim, cằm tương đối nhỏ.
Y học thế giới chưa tìm được nguyên nhân và phương pháp chữa trị căn bệnh mà K'rể đang mắc phải.
Cổ tích về tình thầy trò
Cuộc đời của K’Rể đã thực sự bước sang trang mới khi gặp thầy Đặng Văn Cương (nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà). Nhiều lần thầy Cương cùng tập thể giáo viên trong trường đã vượt suối, băng rừng về làng Gò Da vận động gia đình đưa bé K'Rể xuống núi học tập.
 Đinh Văn K'rể ở trường học.
Do cơ thể bé K'Rể quá bé nhỏ, thầy giáo Cương đặt thợ mộc đóng thêm lớp gỗ dày vào ghế để cậu bé có thể ngồi học. Ngoài ra, ông còn đặt may một số bộ đồng phục quần xanh, áo trắng, mũ và 4 đôi giày da phù hợp thể trạng bé xíu của K'Rể.
Sau nhiều năm đến trường, từ chỗ chỉ biết khóc thét mỗi khi gặp người lạ, cậu bé tý hon đã biết vỗ tay tập hát, cầm phấn viết chữ và đứng dậy chào cô giáo, lễ phép chào hỏi khi có người hỏi thăm.
Chuyện cổ tích về tình thầy trò vùng rẻo cao cứ thế tiếp diễn. Thầy Cương thương yêu cậu học trò đặc biệt như con ruột, đi đâu cũng đưa K’Rể đi cùng. Trong đó có những chuyến đi ra Hà Nội nhận giải thưởng vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thầy. Gần như đi đến đâu K’rể cũng nhận được sự yêu thương từ mọi người.
Khi chuyển công tác về xuôi, không đành lòng rời xa K'Rể, ông kiến nghị ngành giáo dục đưa bé tý hon này "xuống phố" để gần gũi chăm sóc.
 Thầy Đặng Văn Cương và Đinh Văn K'rể.
Những ngày đầu tháng 11/2020, K'Rể bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho hay khi nhập viện, cậu bé tí hon đã bị nhiễm trùng huyết, viêm não. Bệnh viện đã nỗ lực điều trị nhưng cậu bé không qua khỏi.
Ngày 9/11, trong màn mưa trắng xóa, cậu bé được người thân vượt 70km đưa về quê nhà ở làng Gò Da, xã Sơn Ba, huyện vùng cao Sơn Hà (Quảng Ngãi). Tạm gác công việc nương rẫy, những ngày qua, hàng trăm người dân ở làng Gò Da chung tay lo hậu sự cho cậu bé tý hon Đinh Văn K'Rể.
Cuộc đời dù ngắn ngủi và thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, nhưng với 13 năm ở trần thế, K’Rể đã truyền cảm hứng về nghị lực, tinh thần lạc quan vượt qua nghịch cảnh. Cùng với thầy Cương, cả hai đã viết nên câu chuyện cổ tích về tình thầy - trò giữa đời thực.
Hôm nay, giữa cơn vần vũ của đất trời miền Trung ngày mưa bão, thiên thần nhỏ mang tên Đinh Văn K’Rể đã bay về thinh không!