Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đón em bé của sản phụ mắc Covid-19 chào đời trong năm mới

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 - nơi được giao nhiệm vụ điều trị sản phụ mắc Covid-19 đã đón em bé đầu tiên chào đời trong năm mới Nhâm Dần.

Đón em bé của sản phụ mắc Covid-19 chào đời trong năm mới
Đón em bé của sản phụ mắc Covid-19 chào đời trong năm mới

Khác với những trẻ bình thường, con của sản phụ mắc Covid-19 chào đời trong năm mới không có người thân ở bên. Các y, bác sĩ đã trở thành người thân bên cạnh bé.

Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, bé Huỳnh Khải Anh - con trai sản phụ Nguyễn Thị Hải Linh (28 tuổi, quê Hải Dương) mắc Covid-19 đã chào đời khỏe mạnh trong vòng tay các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hai tuần trước đó, mẹ bé phát hiện mắc Covid-19 (thai 37 tuần).

Đến ngày 20/1, sản phụ được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 trong tình trạng sốt, mất vị giác… Khi thai nhi được hơn 39 tuần, các bác sĩ hội chẩn, quyết định mổ lấy thai khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ để sản phụ tiếp tục điều trị Covid-19. Cháu bé sẽ tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2. Hiện hai mẹ con được tách riêng ra và sẽ có nhiều xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe cả hai mẹ con.

Ngay sau khi bé Khải Anh chào đời,  PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã trực tiếp gọi điện chia vui với bố cháu bé.

Gia đình bé Trần Minh Khang hạnh phúc bên nhau trong giờ phút giao thừa.
Gia đình bé Trần Minh Khang hạnh phúc bên nhau trong giờ phút giao thừa.

Từ tháng 11/2021, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thiết lập cơ sở 2 tiếp nhận những sản phụ mang thai nhiễm Covid-19. Đến nay, tại đây đã điều trị được 562 bệnh nhân, trong đó có 378 người đã khỏi bệnh và xuất viện. Ngay thời khắc Giao thừa, bệnh viện hiện có khoảng 130 sản phụ và trẻ sơ sinh.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, có đến 70 - 80% phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện không tiêm vaccine phòng bệnh này.  Khi thai phụ nhiễm bệnh này, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu thường xảy ra rất nhanh. Những ca nặng rơi vào các bà mẹ mang thai và mắc bệnh nền. Nếu F0 thể nặng, sức khỏe mẹ không bảo đảm sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

"Những trường hợp mẹ như vậy có thể bị sảy thai sớm, có thể đẻ non, thậm chí có trường hợp buộc phải đình chỉ thai nghén để cứu cả mẹ lẫn con. Vì vậy, thai phụ đừng ngần ngại, hãy tiêm vaccine" - PGS.TS Nguyễn Duy Ánh khuyến cáo.

Cũng vào thời khắc chuyển sang năm mới Nhâm Dần, tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cơ sở 1 đã chào đón những công dân nhí đáng yêu đầu tiên. Trong đó, có 1 ca non tháng và 1 ca khó sinh.

Trong thời điểm khởi đầu của năm mới, cảm xúc đón các em bé đầu tiên chào đời vô cùng đặc biệt. Nhất là đây là ca khó, khi 2 vợ chồng sản phụ hiếm muộn, suốt 4 năm qua mong chờ được đón đứa con đầu tiên và đã mang thai nhờ phương pháp IVF. Cả gia đình mong muốn đẻ thường, để hai vợ chồng có thể mang thai lần tiếp thuận lợi hơn. Trong quá trình theo dõi, sản phụ sốt, tim thai nhanh, cả êkip phải theo dõi sát sao. Sau nhiều nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và sản phụ, một bé trai kháu khỉnh đã ra đời.

Trong đó, sản phụ Nguyễn Thu Phương (SN 1994), vỡ ối khi thai mới 35 tuần, nhập viện vào 18 giờ ngày 30 Tết âm lịch. Sản phụ trở ngay sau thời khắc Giao thừa. Sau nhiều nỗ lực các y bác sĩ đã đỡ đẻ thành công, đón bé trai nặng 2,4kg. Bé trai được gia đình đặt tên Nguyễn Hùng Minh. Vì sinh non tháng, con được các y bác sĩ chăm sóc ngay sau khi "da kề da" với mẹ. Ca sinh thường thứ 2 tại bệnh viện là ca sinh khó, trong quá trình theo dõi, sản phụ sốt, tim thai nhanh, cả êkip phải theo dõi sát sao.