Du khách nườm nượp đổ về trung tâm TP Hà Nội ngày Mồng 3 Tết

Bài và ảnh Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày Mồng 3 Tết Mậu Tuất, các tuyến phố xa trung tâm vẫn thưa thớt người, nhưng khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội lại đông nườm nượp. Lượng người, xe càng về cuối buổi chiều càng gia tăng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, chiều ngày Mồng 3 Tết các phố trên địa bàn Hà Nội đã khá đông lượng người xe qua lại hơn ngày Mồng Một. Càng vào các tuyến phố trung tâm lượng ngày càng gia tăng. Lúc 15 giờ chiều tại các phố xung quanh Hồ Gươm đã đông đúc người xe qua lại. Hôm nay là ngày Chủ nhật, tuy chưa đến giờ cấm xe dành đường cho phố đi bộ, nhưng lượng người đi bộ trên bờ hồ, các tuyến đường khá nhiều. Mọi người súng sính quần áo đẹp, áo dài, tay trong tay nói những lời tốt đẹp dành cho nhau.
 Khá đông xe trên đường Đinh Tiên Hoàng vào lúc khoảng hơn 15 giờ chiều ngày Mồng 3 Tết Mậu Tuất.
 Dòng người trên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Hầu hết mọi người đến đây đều di theo nhóm đông người gia đình, bạn bè và nhưng nam thanh, nữ tú tay trong tay đi ngắm cảnh, cùng nhau chụp ảnh là kỷ niệm. Một số người đến từ Hà Nam chia sẻ, trong 2 ngày đầu năm họ đã ở nhà thờ cũng tổ tiên, ngày Mồng 3 Tết mấy gia đình tổ chức đi Hà Nội chơi và muốn chụp một số hình ảnh làm kỳ niệm tại Hồ Gươm. Trong dòng người đi trên bờ hồ Hoàn Kiếm có khá đông du khách nước ngoài đi theo nhóm nhỏ hoặc đi theo đoàn, báo hiệu một mùa du lịch của Thủ đô nhiều thành công.

Để phục vụ nhu cầu vui chơi của Nhân dân, năm nay Công ty công viên cây xanh Hà Nội còn trồng một số cây đào trên bờ hồ nhằm tạo ấn tượng khác biệt về quang cảnh ngày xuân cho du khách thưởng ngoạn.
 
 Những gia đình đên đây tràn ngập tình yêu, hạnh phúc ngày đầu Xuân mới.
Trên bờ hồ đã khá nhiều các dịch vụ phục vụ du khách. Nhiều nhất là dịch vụ vẽ truyền thần và vẽ tranh bằng mực tàu trên giấy dó, nặn tò he... Đã từ nhiều năm nay nghề vẽ truyền thần trên bờ Hồ Gươm đã là nét riêng của Hà Nội vào ngày đầu. Nhưng điểm khác là năm nay có rất nhiều người trẻ làm nghề vẽ truyền thần. Theo một người ngồi làm mẫu vẽ chia sẻ, đầu năm mới ngoài chụp ảnh thì bà vẽ truyền thần là muốn lưu lại hình ảnh của mình làm kỷ niệm đầu năm mới.

Một người vẽ tranh bằng giấy dó chia sẻ, nghề vẽ tranh trên giấy dó là nghề cổ của nhiều người dân Hà Thành. Những ngày đầu xuân năm mới nhiều người muốn có một bức tranh hoa đào, hoa mai, hay thủy mặc phù hợp với phong thủy của gia chủ, hy vọng mang về cho gia đình những điều may mắn.

Sau đây là một số hình ảnh trên bờ hồ Hoàn Kiếm chiều Mồng 3 Tết Mậu Tuất:
 Đông đảo người đi chơi vẽ lại chân dung của mình qua nghệ thuật truyền thần.
 Khá nhiều người trè theo nghề vẽ truyền thần.
 
 
 Người nước ngoài cũng muốn lưu lại hình ảnh của mình bằng vẽ truyền thần.
 Không chỉ có nghệ thuật truyền thần mà trên bờ hồ còn có nghệ thuật vẽ tranh trên giấy dó.
 

 Chưa đến giờ đi bộ nhưng khá đông người đi tham quan trên bờ hồ.
 
 
 
 Họ còn lưu lại những tấm ảnh được qua máy điện thoại.
 
 Nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội vào ngày đầu Xuân.