Giao lưu gương "Người tốt, việc tốt": Yêu Hà Nội, "yêu cả đường đi lối về"

Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Các đại biểu xúc động khi lắng nghe những chia sẻ về tình yêu tha thiết với Hà Nội của một số tấm gương "Người tốt, việc tốt" - những cá nhân tiêu biểu cho rất nhiều “bông hoa” đẹp đang thầm lặng tỏa hương, vì Hà Nội lớn mạnh từng ngày.

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023; phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do TP Hà Nội tổ chức sáng nay, 9/10, các đại biểu xúc động khi được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ, bộc bạch về tình yêu tha thiết với Hà Nội của một số tấm gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu.

Đây là những cá nhân tiêu biểu trong số cho 858 cá nhân “Người tốt, việc tốt” TP Hà Nội năm 2023 cùng rất nhiều “bông hoa” đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” đang thầm lặng tỏa hương, góp phần tô thắm cho Thủ đô tươi đẹp, lớn mạnh từng ngày.

Nhà giáo Đoàn Vân Anh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Thành, quận Đống Đa (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Khương) giao lưu với các đại biểu tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2023
Nhà giáo Đoàn Vân Anh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Thành, quận Đống Đa (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Khương) giao lưu với các đại biểu tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2023

Thành công nhờ có tình yêu thương và nghị lực phi thường

Câu chuyện của Nhà giáo Đoàn Vân Anh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Thành, quận Đống Đa (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Khương) làm không ít đại biểu dự Hội nghị xúc động.

Trước đó, biết thông tin em Nguyễn Hoàng Thành Nhân, sinh ngày 10/10/2003, hộ khẩu gia đình tại TP Hồ Chí Minh không may mắc nhiều bệnh hiểm nghèo nên gia đình phải đưa em ra Hà Nội chữa bệnh, mẹ em phải làm thuê, công việc không ổn định. Hai mẹ con thuê nhà trọ để tiện cho việc ra vào viện, hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn, cô giáo Vân Anh đã giúp đỡ, tạo cơ hội cho em học lớp 4 (dù muộn quá 3 tuổi so với các bạn) tại trường Tiểu học Tam Khương vào tháng 2/2016 sau một thời gian dài nghỉ học, lúc này bệnh tình của em đã rất nghiêm trọng, khó có cơ hội bình phục. 

2 năm học tại trường, em Nhân và gia đình luôn được cô giáo Vân Anh cùng tập thể nhà trường tận tình giúp đỡ, ủng hộ cả về tinh thần và vật chất; kèm cặp, bồi dưỡng, tạo những điều kiện tốt nhất để có thể theo kịp chương trình học và yên tâm chữa bệnh. Bằng nghị lực phi thường, em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập với xếp loại hằng năm đạt thành tích tiến bộ vượt bậc trong học tập. "Thành Nhân chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của trường lớp. Cho tới nay, em đã có sức khỏe ổn định và là một học sinh lớp 12 của trường PTTH Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội"- cô giáo Vân Anh chia sẻ.

Nhớ lại cách đây hơn 7 năm, khi mẹ Thành Nhân đưa em đến xin học tại trường, cô giáo Đoàn Vân Anh thực sự lo lắng, bởi khi đó em đang mắc nhiều bệnh quá, mà bệnh nào cũng nặng, có những thời điểm bác sỹ phải trả về. Cô lo liệu có những lúc bệnh em trở nặng quá, nhà trường có kịp đưa em đi cấp cứu không, em phải nghỉ học thời gian dài thì có theo kịp được các bạn không…?

Lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương, trao thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP năm 2023 
Lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương, trao thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP năm 2023 

“Thời gian dần trôi, lo lắng cũng dần qua, chỉ còn lại trong tôi tình cảm thương em vô cùng. Nghe mẹ em chia sẻ, em nói “mẹ ơi con còn sống được ngày nào thì mẹ cố xin cho con đi học ngày đó, 1 ngày cũng được, tôi đã bật khóc vì quá xúc động. Ngay lúc đó, tôi quyết định dù khó khăn thế nào cũng phải tạo điều kiện cho em được đến trường. May mắn là quyết định đó của tôi được cả tập thể Ban giám hiệu và nhà trường ủng hộ; các y bác sỹ nơi em chữa trị nhiệt tình cứu chữa; các ban, ngành quận Đống Đa tích cực vào cuộc… Trên hết là nhờ sự bền bỉ của bố mẹ em và nghị lực phi thường của chính Thành Nhân, em đã có được sức khỏe và thành tích học tập hôm nay”- cô giáo Đoàn Vân Anh bộc bạch.

Tại Hội nghị hôm nay, cô giáo Đoàn Vân Anh đã bật khóc khi bất ngờ được gặp lại người học trò cũ, cậu bé Hoàng Thành Nhân năm nào, nay đã cao lớn, mạnh khỏe. Bằng tình yêu thương, lòng nhân ái, cô giáo Đoàn Vân Anh - người giáo viên giàu lòng nhân ái, người mẹ thứ hai của Thành Nhân cùng tập thể giáo viên trường Tiểu học Tam Khương thực sự đã mang lại cho em Nguyễn Hoàng Thành Nhân một cuộc sống mới với tương lai tươi sáng.

Nỗ lực hết mình vì một Hà Nội tươi đẹp, lớn mạnh từng ngày

Gần 30 năm làm phóng viên ở Báo Hànộimới, Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến - người được biết đến như là “một sử nhân Hà Nội” đã có nhiều bài viết về các vấn đề văn hóa, đạt nhiều giải thưởng báo chí của Hội nhà báo TP Hà Nội và Hội nhà báo Việt Nam khi viết về Hà Nội. Các bài viết của ông về Thủ đô thiên về mảng đời sống thị dân, những thay đổi hiện nay của người Hà Nội.

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ ''Tình yêu đối với Hà Nội trong tôi luôn là ''yêu cả đường đi lối về''
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ ''Tình yêu đối với Hà Nội trong tôi luôn là ''yêu cả đường đi lối về''

Ngoài ra, ông còn là người đã gom nhặt những ký ức Hà Nội thời bao cấp. Đến nay, bộ sưu tập của ông có hàng nghìn hiện vật, những đồ vật rất bình dị, giản đơn một thời nhưng lại rất đáng quý. Chính ông đã đề xuất ý tưởng phục dựng Lễ hội đèn Quảng Chiếu ở Hoàng Thành Thăng Long thông qua việc tái hiện một nghi thức văn hóa, tâm linh tiêu biểu từng diễn ra tại khu vực Hoàng thành Thăng Long từ gần 1.000 năm trước.

Trong cuộc đời làm báo, Nguyễn Ngọc Tiến đã đóng góp nhiều tác phẩm giá trị như: “5678 bước quanh hồ Gươm”, “Đi dọc Hà Nội”, “Đi ngang Hà Nội”, “Đi xuyên Hà Nội”, “Chuyện cũ Dâm đàm”, “Chuyện Thăng Long kẻ - Hà Nội hàng”, trong đó 2 cuốn “Đi ngang Hà Nội” và “Đi dọc Hà Nội” từng được giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội.

Gặp nhà báo, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, người ta luôn thấy ở ông toát lên “chất Hà Nội”. Trong công việc, ông hết mình và lặng lẽ, cần mẫn và kỳ công. Trong cuộc sống, ông là người chính xác và cẩn trọng, dí dỏm và hài hước, tinh tế và nhẹ nhàng.

Anh Phạm Thành Trung bộc bạch, luôn mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Thủ đô, để bạn bè quốc tế luôn biết đến một Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp
Anh Phạm Thành Trung bộc bạch, luôn mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Thủ đô, để bạn bè quốc tế luôn biết đến một Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp

Tại buổi giao lưu hôm nay, khi được hỏi “ông viết sách về Hà Nội cũng như sưu tầm cổ vật thời bao cấp là để thỏa mãn tính “ham chơi” của mình, nhưng rõ ràng, thú vui đó đòi hỏi người chơi rất nhiều công phu và một tình yêu đủ lớn để dành cho mảnh đất này?”, ông Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ: “Tình yêu đối với Hà Nội trong tôi luôn là “yêu cả đường đi lối về”. Tôi cảm nhận hằng ngày, Hà Nội phát triển tạo ra những giá trị mới nhưng cũng đang làm được rất nhiều việc để “lối về” đó ngày càng đẹp hơn. Những công việc tôi đang làm như viết sách, viết kịch bản phim… thậm chí nhiều lần phải bỏ tiền túi ra nhưng tôi vẫn đam mê, bởi khi tôi làm việc gì đó cho Hà Nội thì không suy nghĩ tính toán nhiều, miễn việc đó mang lại lợi ích nho nhỏ nào đó cho xã hội, cho cộng đồng. Và tôi biết, những việc tôi đang làm không đáng kể gì so với nhiều việc to lớn của nhiều người khác đang làm cho Hà Nội phát triển từng ngày”.

Ra đời năm 1992, phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Thủ đô Hà Nội là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào “Thi đua yêu nước”, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” theo gợi ý của Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng, sau hơn 30 năm triển khai, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã lan tỏa sâu rộng và thực sự trở thành nếp văn hóa của người Hà Nội.

Đến nay, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành nét riêng của Hà Nội, gắn với người Hà Nội thanh lịch, văn minh, của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Sức hút của phong trào lan tỏa tới mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, với những nỗ lực cố gắng hết mình vì vinh quang của Tổ quốc, mà câu chuyện của anh Phạm Thành Trung - Công nhân tổ duy trì hồ 1, Đội quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, một tấm gương tiêu biểu góp mặt tại buổi giao lưu, là một ví dụ.

Lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương, trao thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP năm 2023 
Lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương, trao thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của TP năm 2023 

Luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khó khăn và sẵn sàng xung phong tăng cường cho các đơn vị bạn, không kể nắng mưa hay các ngày nghỉ lễ, Phạm Thành Trung đã trở thành cái tên quen thuộc của mọi công nhân phụ trách hồ Hà Nội bởi sự nhiệt tình, chịu khó và trách nhiệm với công việc. Khi thì chui xuống những cống ngầm cưa từng thanh sắt trong điều kiện ngập úng nhằm tạo lối thoát cho nước ra ngoài ở hồ Thành Công, khi thì cùng anh em ở hồ Bảy Mẫu đục, dắt các thanh sắt vào khe để thay song chắn rác suốt 3 ngày trời... Anh đi và làm nhiều đến mức, đến bất cứ một hồ nào trên địa bàn Hà Nội, dù là hồ có diện tích lớn hay chỉ vỏn vẹn trong khu chung cư, bất cứ một trạm bơm nào, mọi người cũng đều biết đến Trung “đội hồ”.

Khi được hỏi “Công việc thực sự rất vất vả, vậy động lực nào đã giúp anh vượt qua nặng nhọc, khó khăn để hoàn tốt nhiệm vụ được giao?”, anh Phạm Thành Trung mộc mạc chia sẻ: “Để vượt qua được những vất vả trong nghề, tôi nghĩ đầu tiên phải có lòng yêu nghề, quyết tâm gắn bó với nghề đã chọn. Thêm nữa, ban lãnh đạo Công ty tôi luôn quan tâm động viên, để anh em công nhân luôn cố gắng làm việc. Quan trọng hơn, lý do lớn nhất, đó là tình yêu với Thủ đô, với mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Hà Nội, để Thủ đô luôn là trái tim của cả nước, để bạn bè quốc tế luôn biết đến một Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, trong năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của TP đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý với nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp đang từng ngày, từng giờ đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô.