Sạt lở đe dọa cuộc sống người dân, ngủ trong nhà bị đất đè tử vong

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn những ngày qua khiến tình trạng sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam gia tăng một cách báo động, đe dọa đến tính mạng người dân.

Những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với khối không khí lạnh nên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi.
Một vụ sạt lở vào trường học (xã Phước Thành, Phước Sơn). Ảnh: T.H
Điển hình vụ lở đất xảy ra vào khoảng 19h ngày 5/11, tại gia đình người đàn ông tên Bình (thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến một khối lượng lớn đất đá từ trên đồi đổ ập xuống 3 ngôi nhà. Theo phán đoán có khoảng 8 người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn ngay trong đêm.

Sau khi đã đưa được 4 nạn nhân ra khỏi hiện trường đêm qua, sáng nay (6/11) lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể 2 người phụ nữ. Những người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Công tác tìm kiếm những người còn mất tích đang được tiến hành khẩn trương.

Trước đó, trên địa bàn huyện Bắc Trà My cũng có 2 trường hợp bị đất đá sạt lở vào người dẫn đến tử vong. Trong đó có một nữ sinh lớp 11 ở thị trấn Trà My và một người đàn ông ở xã Trà Nú. Cả 2 nạn nhân đều đang ở trong nhà khi tai nạn xảy đến.

Tại huyện miền núi Phước Sơn, khoảng 10h sáng 5/11, 3 người dân đi xe máy qua địa phận xã Phước Hòa bất ngờ bị núi lở đổ sập, vùi lấp. Một người được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

Ghi nhận tại xã Phước Thành (Phước Sơn), 9h sáng 5/11, bờ taluy dương đoạn qua thôn 1b bị đổ sập, tràn qua đường. Vụ sạt lở đã làm sập một phần điểm trường Tiểu học Phước Thành ở thôn này, sập một ngôi nhà dân ở gần đó và vùi lấp một chiếc xe máy.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ sạt lở, người dân đã kịp sơ tán nên không có thương vong về người. Ngoài ra, tại thôn 4b, cũng đã xảy ra một vụ sạt lở tương tự, đất lở tràn vào nhà dân.

Trên địa bàn các xã còn lại của huyện đều xuất hiện các điểm sạt lở chia cắt đường giao thông, đe dọa tính mạng người dân.

Trong khi đó tại thủ phủ cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My đã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài do trên tuyến quốc lộ 40B xuất hiện 6 điểm sạt lở rất lớn.