Tân binh "hãnh diện vì đã vượt qua các vòng tuyển chọn và trúng tuyển"

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Khi nhập ngũ em mong muốn được rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn sau 2 năm. Em muốn rèn cho mình sức khỏe, bản lĩnh và tính kỷ luật trước khi bước vào những chặng đường tiếp theo của sự nghiệp" - tân binh Nguyễn Quang Anh (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Tân binh Nguyễn Quang Anh cùng mẹ tại buổi lễ giao, nhận quân sáng 6/2
Tân binh Nguyễn Quang Anh cùng mẹ tại buổi lễ giao, nhận quân sáng 6/2

Sáng 6/2, tại sân trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong buổi lễ giao quân làm nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân của quận Hai Bà Trưng, nhiều tân binh đã bày tỏ niềm tự hào và vinh dự được lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bày tỏ niềm vui vì đã vượt qua các vòng sơ tuyển, tân binh Nguyễn Quang Anh, 23 tuổi (ở phường Thanh Nhàn) vui mừng cho biết: "Em hãnh diện vì đã vượt qua các vòng tuyển chọn và trúng tuyển. Khi nhập ngũ em mong muốn được rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn sau 2 năm, để có được sức khỏe, bản lĩnh, tính kỷ luật trước khi bước vào những chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp".

Đến tiễn và động viên con trai, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (mẹ của Quang Anh) cho biết, dù con đã học xong đại học nhưng khi nhận được giấy triệu tập tham gia nghĩa vụ quân sự, gia đình cũng đồng thuận động viên con và mong con sau quá trình tham gia nghĩa vụ trở về sẽ rắn rỏi, trưởng thành hơn.

Vợ và con tân binh Trần Hải Đăng bịn rịn trong ngày chia tay 
Vợ và con tân binh Trần Hải Đăng bịn rịn trong ngày chia tay 

Bế con nhỏ đến địa điểm giao quân của quận Hai Bà Trưng tại trường Đại học Bách khoa, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ tân binh Trần Hải Đăng, 23 tuổi ở phường Vĩnh Tuy) chia sẻ, khi nhận được tin chồng đi nghĩa vụ quân sự chị cũng có lo lắng vì con nhỏ mới 2 tuổi, nhưng vẫn động viên chồng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.   

Còn tân binh Trần Hải Đăng đã có một đêm thao thức, hồi hộp trước ngày lên đường. "Em rất bồi hồi, bỡ ngỡ nhưng em nghĩ rằng dần dần sẽ quen với môi trường mới. Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, em mong muốn sẽ cống hiến cho tổ quốc để sau này về giúp ích cho quê hương" - tân binh Hải Đăng bày tỏ.

Bà Nguyễn Anh Thủy ở phường Minh Khai cùng gia đình đến tiễn tân binh Nguyễn Minh Đức 18 tuổi lên đường nhập ngũ. Không giấu được giọt nước mắt xúc động, bà Thủy cho biết: "Gia đình chúng luôn ý thức được rằng, môi trường Quân đội và Công an nhân dân là hai trường học lớn. Thời gian tới là thời gian và môi trường tốt để con chúng tôi rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành".

Cả đại gia đình bà Nguyễn Anh Thủy, phường Minh Khai đến chia tay con trai lên đường nhập ngũ
Cả đại gia đình bà Nguyễn Anh Thủy, phường Minh Khai đến chia tay con trai lên đường nhập ngũ

Chia sẻ tại buổi lễ, tân binh Cao Quang Vinh (phường Thanh Lương) bày tỏ: "Thật vinh dự và tự hào chúng tôi đã trở thành những người chiến sĩ được đứng vào hàng ngũ của Quân đội và Công an Nhân dân anh hùng. Qua học tập, tìm hiểu, chúng tôi biết rằng đây là hai trường học lớn, là thời gian và môi trường tốt để chúng tôi rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; là dịp để chúng tôi có thể cống hiến một phần công sức, tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa".

Tân binh Cao Quang Vinh hứa sẽ nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, điều lệ Công an Nhân dân và quy định của đơn vị; tích cực học tập, nắm chắc kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Các tân binh lên đường với mong muốn trưởng thành hơn sau quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội và Công an Nhân dân
Các tân binh lên đường với mong muốn trưởng thành hơn sau quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội và Công an Nhân dân

Năm 2023, quận Hai Bà Trưng được giao chỉ tiêu 107 công dân, trong đó 82 công dân giao cho quân đội, 25 công dân giao cho Công an Nhân dân. Trước đó, Trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 58 tân binh; 16 thanh niên được quận Hai Bà Trưng trao giấy chứng nhận đã tham gia nghĩa vụ quận sự tự nguyện năm 2023.