[Thơ] Biển của con

Trần Nhật Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Biển vẫn nghìn xưa ấy/Trầm sâu chẳng thay màu/Giống như tình Cha vậy...

Khi tóc Cha tung lên cùng mái sóng
Con hiểu sự già nua chưa đến nơi này
Biển xanh biếc
Cuộc đời rộng lớn
Từng đợt sóng vui - buồn
Chớp mắt bể dâu

Biển vẫn nghìn xưa ấy
Trầm sâu chẳng thay màu
Giống như tình Cha vậy
Ấm lành mọi cơn đau

Những dấu chân con mãi còn chập chững
Như lớp sóng lăn tăn
Non nớt xa mờ
Cha dìu bước con giữa triền cát bỏng
Gió thổi đùa nắng sáng bóng câu thơ

Và con ủ ấm nồng nơi ngực biển
Một trái tim đập nhịp giữa vô bờ...