Thương cảnh người nhà bệnh nhân co ro giữa đêm lạnh trên ghế đá, hành lang bệnh viện

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi đêm xuống, tại các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, hàng trăm người nhà bệnh nhân ngủ ngoài hàng lang, ghế đá. Họ dùng mọi cách để chống trọi với cái rét ở những ngày lạnh nhất trong năm

Tại Bệnh viện Bạch Mai lúc 22 giờ, rất đông người nhà bệnh nhân nằm ngoài ghế đá và tìm cho mình một chỗ để chợp mắt dù trời càng ngày càng lạnh giá hơn.
Tại Bệnh viện Bạch Mai lúc 22 giờ, rất đông người nhà bệnh nhân nằm ngoài ghế đá và tìm cho mình một chỗ để chợp mắt dù trời càng ngày càng lạnh giá hơn.
Chị Nguyễn Thu Thảo (39 tuổi, quê tại Hải Phòng) tìm một chỗ ngay sát trung tâm cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) để túc trực trông người bệnh. "Tôi cùng em gái tôi phải nằm ngoài hành lang để thay ca cho nhau trông bố. Biết là nằm ở đây rất khó ngủ nhưng chúng tôi muốn trực ở đây đề nắm bắt được tình hình của bố", chị Thảo chia sẻ. 
Chị Nguyễn Thu Thảo (39 tuổi, quê tại Hải Phòng) tìm một chỗ ngay sát trung tâm cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) để túc trực trông người bệnh. "Tôi cùng em gái tôi phải nằm ngoài hành lang để thay ca cho nhau trông bố. Biết là nằm ở đây rất khó ngủ nhưng chúng tôi muốn trực ở đây đề nắm bắt được tình hình của bố", chị Thảo chia sẻ. 
Bên cạnh ghế đá nhiều người cũng chọn trải chiếu dọc hành lang bệnh viện làm chỗ nghỉ qua đêm.
Bên cạnh ghế đá nhiều người cũng chọn trải chiếu dọc hành lang bệnh viện làm chỗ nghỉ qua đêm.
Có người nhà bệnh nhân chuẩn bị sẵn lều, bạt để tránh cái lạnh.
Có người nhà bệnh nhân chuẩn bị sẵn lều, bạt để tránh cái lạnh.
Khu trong vực sân của tòa nhà 07 Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cũng có một khu vực lán dựng tạm, quây bạt che chắn gió để mọi người có giấc ngủ tạm sau những giờ vất vả chăm sóc bệnh nhân.
Khu trong vực sân của tòa nhà 07 Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cũng có một khu vực lán dựng tạm, quây bạt che chắn gió để mọi người có giấc ngủ tạm sau những giờ vất vả chăm sóc bệnh nhân.
Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nhiều người vạ vật trên những ghế đá lạnh giá. Ông Hoàng Hà, 50 tuổi, quê Hưng Yên cho biết nhiều đêm qua ông đã nằm ở đây. Ông dùng nhiều thứ như: tấm xốp, chiếu, cùng nhiều lớp chăn để chống chọi với cái lạnh.
Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nhiều người vạ vật trên những ghế đá lạnh giá. Ông Hoàng Hà, 50 tuổi, quê Hưng Yên cho biết nhiều đêm qua ông đã nằm ở đây. Ông dùng nhiều thứ như: tấm xốp, chiếu, cùng nhiều lớp chăn để chống chọi với cái lạnh.
Còn tại, Bệnh viện Việt Đức, vào lúc 23 giờ, khi hết chỗ trên ghế đá, hành lang, nhiều người nhà bệnh nhân thậm chí phải nằm nghỉ ở bậc lên xuống và gầm cầu thang.
Còn tại, Bệnh viện Việt Đức, vào lúc 23 giờ, khi hết chỗ trên ghế đá, hành lang, nhiều người nhà bệnh nhân thậm chí phải nằm nghỉ ở bậc lên xuống và gầm cầu thang.
Những ngóc nghách dù chật hẹp bất tiện nhưng khi còn đủ chỗ, nhiều người vẫn cố gắng mắc màn để có chỗ chợp mắt.
Những ngóc nghách dù chật hẹp bất tiện nhưng khi còn đủ chỗ, nhiều người vẫn cố gắng mắc màn để có chỗ chợp mắt.
Cũng mới đây, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa, bệnh (KCB) thực hiện phòng chống rét cho người nhà người bệnh hợp lý, không để người nhà người bệnh nằm ngoài hành lang hoặc ghế đá ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp gây nguy hại đến sức khoẻ.
Cũng mới đây, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa, bệnh (KCB) thực hiện phòng chống rét cho người nhà người bệnh hợp lý, không để người nhà người bệnh nằm ngoài hành lang hoặc ghế đá ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp gây nguy hại đến sức khoẻ.