Với nỗ lực phi thường, cựu chiến binh mắc bệnh ung thư vươn lên thoát nghèo

Bảo Trung (laodong.vn)
Chia sẻ Zalo

Sau khi xuất ngũ, rời quê hương Thanh Hóa, đến Đắk Lắk lập nghiệp, ông Đỗ Văn Sáng không may mắc bệnh ung thư, làm ăn thua lỗ. Tiếp đó, với nỗ lực phi thường, người cựu chiến binh đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, trở thành tấm gương cho người khác noi theo.

Nghị lực của cựu quân nhân

Ông Đỗ Văn Sáng (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) - nhớ lại: "Tôi tham gia chiến đấu nhập ngũ lúc còn trẻ và tham gia quân đội, vào chiến trường ở nước bạn Lào. Sau khi xuất ngũ, năm 1990, tôi cùng gia đình vào tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp, đầu tư trồng cà phê. Tuy nhiên, tôi làm ăn thua lỗ, phải bán hết nhà cửa, vườn tược và đồng thời cũng mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Đứng lên sau nhiều lần vấp ngã, ông Sáng quyết tâm làm giàu. Ảnh: Bảo Trung
Đứng lên sau nhiều lần vấp ngã, ông Sáng quyết tâm làm giàu. Ảnh: Bảo Trung

Thời điểm đó, thu nhập không có, tôi đành bán hết nhà cửa, vườn tược để trả nợ và trở thành hộ nghèo trong Hội Cựu chiến binh tại địa phương".

Ông Sáng nói tiếp: "Con người ta khi khó khăn càng phải biết phấn đấu, vượt qua khó khăn, nếu không sẽ gục ngã, khó có lối thoát. Bên cạnh đó, với phẩm chất của một quân nhân, tôi càng phải cố gắng đứng lên chống chọi với bệnh tật, quyết tâm làm lại từ đầu để có một cuộc sống tốt hơn, bằng với những đồng chí, đồng đội mình".

Để giúp đỡ ông Sáng, Hội cựu Chiến binh huyện Cư Kuin đã vận động nông trường cà phê cho phép mở rộng mô hình từ nuôi cá, ngỗng rồi chăn nuôi heo kết hợp xay xát thóc, ngô kiếm thêm thu nhập. Hội Cựu chiến binh cũng trích thêm 50 triệu đồng tiền quỹ cho ông sáng vay để mua cá giống và sắm dụng cụ đánh bắt...

Tiếp đó, ông Sáng vay thêm Ngân hàng Chính sách và một số đơn vị khác trên 500 triệu đồng đầu tư vào hệ thống chuồng trại nuôi gia súc như heo, vịt... để tăng thêm thu nhập. Với sự nỗ lực không ngừng, vừa cố gắng lao động sản xuất, vừa chống chọi với bệnh tật, đến nay, trừ tất cả các khoản chi phí đầu tư, trả lãi, ông Sáng thu về khoản lợi nhuận hơn 200 triệu đồng/năm.

Sau khi đã đạt được những thành quả nhất định, ông Sáng cho rằng việc từng tôi luyện trong cuộc đời người lính, trải qua thăng trầm trong cuộc sống, bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ đã giúp tiếp thêm nghị lực, vững vàng vượt qua mọi thử thách, vươn lên trong cuộc sống.

Tấm gương cho người khác noi theo

Nhận xét về trường hợp của ông Sáng, ông Lê Đình Hà - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ: "Hội viên Đỗ Văn Sáng là hộ tiêu biểu thoát nghèo điển hình, làm tấm gương cho những cựu chiến binh khác noi theo, học tập. Từ sự thành công của ông Sáng, chúng tôi sẽ lấy đó làm cơ sở nhân rộng nhằm giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bất chấp hoàn cảnh, tuổi tác, con người ta chỉ cần có nghị lực, niềm tin, bản lĩnh thì không có gì là không làm được và trường hợp ông Sáng là minh chứng rõ nét nhất".

Ông Sáng là tấm gương điển hình cho những người khác học tập và noi theo. Ảnh: Bảo Trung
Ông Sáng là tấm gương điển hình cho những người khác học tập và noi theo. Ảnh: Bảo Trung

Ông Võ Công Tường - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong năm vừa qua, đơn vị xây dựng được 3 mô hình học tập, chăn nuôi của ông Sáng. Từ đó, địa phương phấn đấu có được 10 hộ trong năm nay thoát nghèo.

Từ lợi nhuận nuôi cá, chăn heo, gia cầm, trồng tiêu, vào cuối năm 2022, vợ chồng ông Sáng tích góp xây được căn nhà trị giá gần 1 tỉ đồng, thoát khỏi cảnh nghèo khó và vươn lên làm giàu. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sáng cũng luôn gương mẫu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dù từng chỉ còn 2 bàn tay trắng, bản thân mang bệnh tật, ông Sáng vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên bằng chính nghị lực của mình.