16.000 Thí sính Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cam go

Theo báo Lao Động
Chia sẻ Zalo

Sáng 5/6, khoảng 16.000 thí sinh tại Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 với môn thi đầu tiên là Toán.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ rất sớm, tại các điểm thi đã chật kín xe của phụ huynh đưa con em mình đến dự thi.

Đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho kỳ thi, bạn Nguyễn Gia Phúc (học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm) vô cùng tự tin với môn thi đầu tiên.

Các thí sinh tự tin, thoải mái trước giờ thi. Ảnh: Bích Ngọc
Các thí sinh tự tin, thoải mái trước giờ thi. Ảnh: Bích Ngọc

"Hôm qua, em đã dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để hôm nay có thể tỉnh táo bước vào phòng thi. Em rất tự tin với các môn thi hôm nay, với mong muốn vào Trường THPT Châu Văn Liêm, em sẽ cố gắng làm bài thật tốt" - Gia Phúc nói.

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh cũng không tránh khỏi sự hồi hộp trước khi bước vào phòng thi.

"Dù đã ôn tập rất nhiều và đầy đủ nhưng hôm nay em cũng khá lo lắng và hồi hộp. Bởi đây vốn không phải là môn sở trường của em" - bạn Ong Phát Đạt, học sinh Trường THCS Mỹ Khánh, chia sẻ.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Hàn Lâm
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Hàn Lâm

Không chỉ các thí sinh đối mặt với kỳ thi quan trọng này mới cảm thấy hồi hộp mà ngay cả phụ huynh các em cũng lo lắng, áp lực không kém.

Phụ huynh dặn dò con trước khi vào phòng thi. Ảnh: Hàn Lâm
Phụ huynh dặn dò con trước khi vào phòng thi. Ảnh: Hàn Lâm

Đưa con đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng từ lúc 6 giờ sáng, ông Đặng Thanh Bình (49 tuổi, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn đứng đợi cho đến khi con bắt đầu thi mới chịu về.

"Là người cha, thấy con mình bước vào kỳ thi còn căng thẳng hơn thi đại học thế này, tôi cũng rất hồi hộp. Con đã vào phòng thi rất lâu nhưng tôi không dám về, sợ cháu có thiếu gì chạy ra tìm lại không thấy tôi thì tội nó" - ông Bình nói.

Nhiều phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng hồi hộp chờ đợi con ngoài cổng. Ảnh: Bích Ngọc
Nhiều phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng hồi hộp chờ đợi con ngoài cổng. Ảnh: Bích Ngọc

Thay vì tạo áp lực cho con gái, chị Nguyễn Thị Thúy Hân (40 tuổi, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) lại không áp đặt kỳ vọng để con gái tự tin bước vào phòng thi.

"Thời gian qua, thấy con tôi phải trải qua lịch học và ôn tập dày đặc tôi cũng xót lắm. Nhưng biết làm sao vì bé đang cố gắng cho nguyện vọng của mình. Cho nên, tôi chỉ có thể tạo tâm lý thoải mái, không áp đặt thành tích để con gái có thể yên tâm thi cử, vừa sức của mình" - chị Hân cho biết.