24 giờ phá vụ giết người đêm Noel

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại hình tội phạm dịp Tết Bính thân 2016 (1/12/2015 – 29/2/2016), các lực lượng của Công an TP Hà Nội đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, các vụ án hình sự được điều tra khám phá với tỷ lệ tuyệt đối (100%). Một chiến công xuất sắc phải kể đến của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) là phá vụ trọng án trong chỉ chưa đầy 24 giờ, xảy ra vào đêm Noel tại thị xã Sơn Tây.

Án mạng kinh động làng quê
Ngôi nhà xảy ra án mạng tại thị xã Sơn Tây.
Ngôi nhà xảy ra án mạng tại thị xã Sơn Tây.

Đêm 24/12/2015, tại ngõ 24, tổ dân phố số 2, đường Chùa Thông bỗng huyên náo sau khi nghe tiếng người tri hô cháy tại số nhà 66 của ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955). Lửa bốc dữ dội kèm theo khói bay mù mịt khắp con hẻm, ngọn lửa nhanh chóng lan từ tầng một lên tầng 3. Người dân gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Đám cháy càng lan rộng, người dân phá cửa vào thì bàng hoàng phát hiện ông Chúc cùng vợ là bà Lê Thị Nhỡ (SN 1958) đã tử vong ngay tại phòng khách, đồ đạc bị quăng, vứt bừa bãi… Nhận được tin báo của người dân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng nghiệp vụ Công an hình sự thị xã Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa và phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Cũng trong thời gian ngắn, các chiến sĩ PC45 đã có mặt, phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành điều tra, làm rõ. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm 24/12, Phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân vụ việc. Các tổ trinh sát PC45 khoanh vùng điều tra, dò tìm nhân chứng đấu tranh phá án.

Qua tài liệu ban đầu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây ra vụ việc cực kỳ manh động, liều lĩnh, hung hãn và có sự chuẩn bị trước. Sau khi gây án, hung thủ đã đốt nhà nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội. Do lực lượng chữa cháy phun nước làm xáo trộn hiện trường, mất dấu vết, gây khó khăn trong công tác điều tra. Trong và sau quá trình xảy ra án mạng không tìm được thông tin từ nhân chứng. Tiếp tục mở rộng địa bàn điều tra, các tổ trinh sát tỏa đi thu thập thông tin, chứng cứ trong vòng bán kính 5km từ phố Chùa Thông…

Từ những thông tin thu thập được thì vợ chồng nạn nhân đã nghỉ hưu, vài năm trở lại đây, bà Nhỡ làm nghề bán xổ số. Qua lấy lời khai, tìm hiểu về nếp sinh hoạt của vợ chồng ông Chúc từ các nhân chứng là những người hàng xóm được biết, ông bà Chúc là những người hiền lành, sống chan hòa với xóm giềng. Hàng ngày, ông Chúc chở bà Nhỡ lên khu vực phường Vị Thủy để bán xổ số, và bà Nhỡ cũng kiêm luôn việc ghi lô đề. Đây chính là điều mà các trinh sát lưu ý, tập trung tìm hiểu để khoanh vùng đối tượng. Trong khi đó, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nhiều tài sản giá trị cùng tiền mặt của nạn nhân vẫn còn trong tủ, nhưng giấy tờ sổ sách làm ăn bị lục tung, nhiều giấy ghi nhận nợ, điện thoại di động đã bị mất… Qua điều tra cùng với những lời khai từ các nhân chứng và dấu vết để lại hiện trường, Cơ quan điều tra nhận định: Hung thủ sau khi gây án lấy đi điện thoại của nạn nhân nhằm xóa dấu vết quan hệ quen biết. Nhiều khả năng hung thủ là khách hàng nợ tiền nạn nhân khi cố tình lấy sổ sách, giấy ghi nợ. Nạn nhân tử vong trước khi vụ cháy xảy ra chứng tỏ hung thủ đã ra tay sát hại chủ nhà, phóng hỏa tạo hiện trường giả.

Ngay trong ngày 25/12, khai thác các mối quan hệ của bà Nhỡ, hàng loạt đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các địa phương lân cận bị triệu tập đến trụ sở công an để tiến hành xác minh, sàng lọc. Trong đó nổi lên Nguyễn Công Ngọc là đối tượng tình nghi số 1 khi các trinh sát phát hiện anh ta nợ bà Nhỡ một khoản tiền lớn do ghi lô đề. Một tình tiết “đắt giá” cơ quan điều tra thu được từ camera an ninh ở khu vực Bệnh viện Quân y 105, đóng tại địa bàn thị xã Sơn Tây ghi lại hình ảnh một nam thanh niên có nhận dạng giống Ngọc, rời khỏi chiếc xe taxi đỗ gần cổng Bệnh viện trong đêm 24/12, sau khi vụ án mạng ở phố Chùa Thông xảy ra vài chục phút…

Tối trước gây án, chiều sau sa lưới
Liên quan đến vụ án này, với thành tích phá án xuất sắc, ngày 26/12/2015, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có thư khen Công an TP Hà Nội về thành tích khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng và quyết định thưởng nóng cho 3 đơn vị PC45, PC54 và Công an thị xã Sơn Tây, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Ngay sau đó, các tổ đánh án bí mật điều tra nhân thân, các sinh hoạt thường ngày của Ngọc. Đến gần trưa 25/12, Cảnh sát điều tra đã dựng lên chân dung đối tượng tình nghi gây án. Theo đó, Ngọc 25 tuổi, đang công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Ngọc là một trong những con nợ của bà Nhỡ với số tiền khoảng hơn 20 triệu đồng. Xác minh về mặt thời gian, trong khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại (khoảng 18 - 19 giờ ngày 24/12), Ngọc cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Lập tức mọi di biến động của Ngọc nằm trong vòng kiểm soát của các trinh sát điều tra.

Sau khi củng cố thêm các bằng chứng liên quan, đến 17 giờ ngày 25/12, PC45 đã tạm giữ đối tượng Ngọc để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, trước đầy đủ những bằng chứng không thể chối cãi, Ngọc đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do ham chơi lô đề nên Ngọc thường xuyên ghi lô đề nợ của bà Nhỡ. Mỗi lần ghi lô đề, Ngọc chơi từ 25 - 50 điểm lô (tương đương 575.000 – 1.150.000 đồng). Song, trúng thì ít mà trượt thì nhiều nên tính đến ngày 16/12, số tiền Ngọc nợ bà Nhỡ lên đến 23 triệu đồng. Nhiều lần bà Nhỡ đòi tiền nhưng Ngọc không có khả năng chi trả.
Đối tượng Nguyễn Công Ngọc bị bắt giữ  tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Công Ngọc bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Khoảng 17 giờ chiều 22/12, Ngọc đi chơi ở phường Vị Thủy, bà Nhỡ bắt gặp và tiếp tục đòi nợ. Do Ngọc không có tiền trả nên hai bên xảy ra to tiếng. Bà Nhỡ yêu cầu Ngọc phải viết giấy nhận nợ, hẹn ngày 25/12 phải đến thanh toán, nếu không sẽ đến tận cơ quan của Ngọc để thông báo chuyện nợ nần. Lo sợ bà Nhỡ làm ảnh hưởng đến công việc của mình, Ngọc đã lên kế hoạch sát hại vợ chồng chủ nợ để trả thù, xù nợ. Khoảng 18 giờ ngày 24/12, Ngọc mang một cặp màu đen (dạng laptop, bên trong có búa sắt, dao nhọn) đi xe máy từ khu tập thể nhà máy Z151 đến gửi xe máy trong Bệnh viện Quân y 105. Sau đó, Ngọc bắt taxi đến đầu ngõ 24, phố Chùa Thông rồi đi bộ vào nhà bà Nhỡ. Khi vào nhà, Ngọc thấy chỉ có ông Chúc, bà Nhỡ. Lúc này, ông Chúc đang ngồi cúi mặt ghi kết quả xổ số, bà Nhỡ xem kết quả trên tivi nên Ngọc dùng búa đập vào đầu ông Chúc khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà. Bà Nhỡ quay sang nhìn thấy nhưng chưa kịp kêu thì Ngọc tiếp tục quay người lại dùng búa đập trúng đỉnh đầu làm bà Nhỡ ngã sấp xuống sàn nhà… Sau khi gây án, Ngọc đi ra cửa chính tắt cầu dao điện thì nghe thấy tiếng sột soạt, quay lại thấy bóng bà Nhỡ đang ngồi dậy nên bật điện và tiếp tục dùng búa đập nhiều nhát vào vùng vùng đầu bà Nhỡ và ông Chúc. Không dừng lại, tên sát nhân còn dùng dao đâm 2 - 3 nhát vào vùng cổ bà Nhỡ… Gây án xong, Ngọc còn ở lại nhà nạn nhân khoảng gần 1 giờ đồng hồ, bình tĩnh lục soát từ tầng 1 đến tầng 3 để tìm giấy tờ ghi nhận nợ, lấy đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 chiếc điện thoại di động. Để xóa dấu vết nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Ngọc phóng hỏa đốt nhà, tạo hiện trường là một vụ hỏa hoạn rồi bỏ đi. Ngọc đi bộ vào quán cà phê gần đó gọi nước uống, rồi bắt taxi về Bệnh viện Quân y 105 lấy xe máy... Sau đó, Ngọc bắt taxi lên cầu Vĩnh Thịnh phi tang dao, búa, găng tay, áo phao, điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng… Lời khai của Ngọc phù hợp với những chứng cứ cơ quan công an thu thập tại hiện trường

Cùng ngày, PC45 phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc tại phường Xuân Khanh, thu được tang vật gồm nhẫn vàng, khuyên tai vàng, mà hắn đã lấy của vợ chồng nạn nhân sau khi ra tay.

Với sự quyết tâm và phối hợp nhịp nhàng, trong 24 giờ, hung thủ cùng tang chứng, vật chứng đã được các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh làm rõ. Kẻ thủ ác sa lưới, trả lại sự bình yên cho người dân địa phương khi Tết đến Xuân về.