Ác nhân máu lạnh chờ an tử

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kế hoạch giết người, cướp tài sản tưởng chừng hoàn hảo, hiện trường được xoá kỹ càng, không để lộ tung tích trong suốt quá trình gây án…

Đến giờ, hung thủ không hiểu tại sao mà trong 48 giờ hắn đã phải sa lưới pháp luật.
Chiếc xe tải vô chủ
Rạng sáng ngày 15/2, tại khu vực đường đôi 280, địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện chiếc xe đầu kéo sơmi rơ moóc (loại xe tải chuyên chở hàng nặng) đỗ im lìm bên vệ đường. Người dân sống trong khu vực chẳng mấy quan tâm với suy nghĩ lái xe nào đó ghé qua nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
Chiều 16/2, chiếc xe tải vẫn nằm bất động. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân tò mò kiểm tra thì hoảng hồn khi phát hiện thi thể một nam trung niên nằm tại phần chiếu nghỉ phía sau cabin. Thông tin ngay sau đó được cấp báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện vụ án.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức có mặt, phong toả hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ sự việc. Khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp tử thi, thông tin ban đầu đã được các chiến sỹ cảnh sát điều tra “dựng” lên chi tiết. Theo đó, tay, chân nạn nhân bị trói chặt, tử vong do nhiều vết thương đâm bằng vật nhọn. Xác nạn nhân đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy cho thấy đã bị chết trước đó vài ngày. Hiện trường trên cabin xe không nhiều xáo trộn, tuy nhiên hệ thống định vị gắn trên xe tải đã bị vô hiệu hoá. Mở rộng phạm vi điều tra xung quanh khu vực phát hiện án mạng, các trinh sát điều tra không thu thập được thông tin hữu ích nào liên quan.
Lần theo đặc điểm chiếc xe tang vật, danh tính nạn nhân được làm rõ, đó là anh Nguyễn Văn P. (SN 1976, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) - lái xe chuyên chở vật liệu sắt thép cho một DN tại Hà Nội. Tiếp tục tìm hiểu thông tin phía DN nạn nhân chở hàng thuê, các trinh sát điều tra nắm bắt được thông tin khá quan trọng. Theo đó (ngày 14/2), anh P. được giao vận chuyển một đơn hàng là 34 tấn sắt xây dựng từ Hải Dương về Hà Nội. Tuy nhiên, hiện tại số vật liệu này chưa đến được với chủ đặt hàng và cũng “biến mất”, không hiện diện tại nơi phát hiện xác nạn nhân. Cùng chiều ngày chở hàng, phía DN vẫn liên hệ được với anh P. nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, điện thoại cũng như định vị của chiếc xe tải hoàn toàn mất tín hiệu… Tổng hợp các chứng cứ, thông tin thu thập được, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng lực lượng điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh lập ban chuyên án, cương quyết điều tra, truy bắt hung thủ trong thời gian ngắn nhất.
Truy tìm “bóng ma” gây án
Đào sâu điều tra từng chi tiết, ban chuyên án xác định, vụ án mạng xảy ra tại một khu vực khác, sau đó chiếc xe tải mang theo xác nạn nhân được di chuyển về địa phận thôn Kim Đào, hòng xoá dấu vết. Cùng thời điểm này đã có kết quả việc giải phẫu tử thi. Theo đó, nạn nhân bị giết bằng nhiều nhát dao, hung thủ cố tình tận diệt nạn nhân dường như muốn diệt khẩu. Ngoài ra, người nhà nạn nhân cho biết, anh P. là lái xe đường dài đã hơn 10 năm, khá dày dạn kinh nghiệm và rất cẩn thận, không dễ sơ xuất để người lạ lên xe tấn công mình.
Xâu chuỗi các chứng cứ, thông tin có được, ban chuyên án nhận định, hung thủ thành thạo lái xe tải khổ lớn, rõ vị trí và biết cách ngắt thiết bị định vị nên có khả năng cùng nghề với nạn nhân. Tiếp đến, rất có thể do quen biết nên nạn nhân mới để hung thủ lên xe và bất ngờ bị tấn công. Mặt khác, cũng do có quen biết nên hung thủ mới ra tay tàn độc, giết người diệt khẩu. Một bằng chứng quan trọng khác cũng có thể truy tìm ra kẻ sát nhân, đó là 34 tấn sắt đã “biến mất”, tìm được chỗ cất giấu hoặc tiêu thụ số tang vật này đồng nghĩa với việc có manh mối lộ diện hung thủ. Bám theo các cơ sở thông tin trên, hàng chục mũi trinh sát được tung đi lần tìm, chắp nối manh mối, điều tra phá án.

Đối tượng Nguyễn Minh Liêm (trái) và đối tượng Trương Việt Cường tại cơ quan công an.

Các mũi trinh sát chủ động truy tìm hung thủ theo 2 hướng điều tra. Hướng thứ nhất, khẩn trương rà soát các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân.
Hướng thứ hai, toả dần về các vùng lân cận, tìm hiểu, xác minh những cơ sở buôn bán sắt thép có khả năng thu mua số lượng lớn.
Chạy đua cùng thời gian, sau khoảng 12 tiếng đồng hồ điều tra, manh mối hung thủ đã hé lộ. Theo đó, một cơ sở thu mua sắt thép tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) cung cấp thông tin: Chiều muộn ngày 14/2, có 1 nam giới lạ mặt điều khiển xe tải chở thép vào bán. Cuộc mặc cả mua bán nhanh đến bất ngờ, dù biết chủ cơ sở không đủ tiền mua, đối tượng vẫn đồng ý nhận trước 30 triệu, chóng vánh giao hàng và vội vã bỏ đi. Do việc mua bán quá nhanh, đối tượng đội mũ sụp quá nửa mặt nên không rõ nhận dạng.
Từ thông tin ít ỏi có được, ban chuyên án gần như khẳng định nhận định trước đó, hung thủ đang hoặc từng làm nghề lái xe tải. Lập tức, các mũi trinh sát tăng tốc bí mật sàng lọc các mối quan hệ lái xe có quen biết với nạn nhân. Không phụ lòng ban chuyên án, quá trình sàng lọc “nổi” lên đối tượng Nguyễn Minh Liêm (SN 1983 tuổi, trú tại Kim Thành, Hải Dương). Theo nguồn tin điều tra, thời điểm Liêm rời khỏi nơi cư trú khớp với khoảng thời gian nạn nhân xuất phát từ kho hàng ở Hải Dương về Hà Nội. Bí mật xác minh nhân thân, Liêm là đối tượng có hoàn cảnh gia đình éo le, có lối sống buông thả. Từ thời gian xảy ra vụ án đến nay, Liêm chưa xuất hiện tại địa phương. Xâu chuỗi các chứng cứ trước đó, ban chuyên án khẳng định, Liêm chính là nghi phạm số 1 gây ra án mạng. Các mũi trinh sát đồng loạt chuyển hướng truy tìm nơi ẩn náu của đối tượng Liêm, đồng thời xác minh các đối tượng gần đây có di biến động cùng nghi phạm.
Ban chuyên án tiếp tục có được thông tin về đồng phạm gây án là đối tượng “Sệ lác” tức Trương Việt Cường (SN 1979, cùng trú tại Hải Dương) từng có 5 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản. Cùng lúc này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát điều tra xác định, đối tượng Liêm đang ẩn náu trong 1 nhà nghỉ tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Mọi di biến động của đối tượng nằm trong vòng kiểm soát. Trưa ngày 18/2, lực lượng đánh án ập vào quật ngã, khống chế đối tượng Liêm khi hắn vẫn trong tình trạng mê ngủ. Ít giờ sau đó, tại Hải Dương, “Sệ lác” ngoan ngoãn tra tay vào còng số tám.
Lời thú tội man rợ
Lỳ lợm, bất hợp tác, một mực chối cãi, tuy nhiên trước các chứng cứ thuyết phục, Liêm đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Liêm khai nhận, quen anh P. do trước đó cũng là lái xe chở hàng. Biết anh P. chuẩn bị chở số thép lớn từ Hải Dương về Hà Nội, Liêm đã bàn bạc với Cường dựng lên kế hoạch đi nhờ xe nhằm giết người cướp tài sản.
Ngày 14/2, anh P. điều khiển xe chở thép từ Hải Dương về Hà Nội. Khi đến ngã ba thị trấn Phú Thái, Liêm đứng chờ đi nhờ xe. Sau khoảng 5km tiếp theo, đúng như kế hoạch đã bàn, Liêm nhờ anh P. tiếp tục cho Cường lên xe đi cùng. Xe chạy đến địa phận tỉnh Hưng Yên, Liêm nói anh P. dừng xe cho Cường xuống, mục đích tạo cơ hội ra tay sát hại nạn nhân. Ngay sau đó, Liêm dùng dây siết cổ anh P. nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt. Cường dùng dao lao vào cứa cổ nạn nhân. Tiếp đến, các đối tượng trói chặt tay, chân vứt nạn nhân nằm trong chiếu nghỉ ca bin và tìm nơi bán thép. Quá trình di chuyển, phát hiện anh P. còn thoi thóp thở, 2 ác nhân tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân đến chết và điềm nhiên giao dịch bán số thép vừa cướp được. Tối cùng ngày, sau nhiều giờ di chuyển tìm cách phi tang, các đối tượng đánh liều bỏ xe tại vệ đường thôn Kim Đào và đi bộ ra đường lớn, bắt taxi trốn chạy…
Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự, đưa 2 đối tượng giết người man rợ ra trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.