Adrian lọt vào tầm ngắm của Barca

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Gần đây, tờ Mundo Deportivo lên tiếng tiết lộ kết quả sau cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Rosell, phó chủ tịch Bartomeu, Javier Faus và giám đốc Zubizaretta rằng sau khi kết thúc mùa giải năm nay, Barcelona sẽ được bơm 50 triệu bảng để mua sắm.

  Cũng theo nguồn tin này, có 4 cái tên được liệt vào danh sách "cần phải mua" của "gã khổng lồ" xứ Catalan, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Adrian của Atletico Madrid.
 
Cập bến Vicente Calderon sau khi đội bóng cũ Deportivo La Coruna bị rớt hạng mùa Hè vừa qua dưới hình thức chuyển nhượng tự do, Adrian nhanh thích nghi một cách vô cùng nhanh chóng với lối chơi của Atletico Madrid. Mặc dù đội bóng hiện tại đang trải qua nhiều cũng bậc thăng trầm và trải qua đến 2 đời HLV (Greogorio Manzano và Diego Simeone) song chân sút gốc Asturias này vẫn miệt mài nổ súng cho đội bóng áo sọc đỏ xanh.

Tính đến thời điểm này, trên tất cả các mặt trường mà đội bóng thủ đô tham dự, tiền đạo trẻ (24 tuổi) này đã có 14 lần lập công, trong đó có 7 bàn tại đấu trường châu Âu, 6 bàn tại Liga và 1 bàn tại Copa, góp phần rất lớn vào vị trí thứ 7 trên BXH của Atletico. Thành tích này quả thực quá xứng đáng với một bản hợp đồng chẳng mất một xu nào của đội chủ sân Vicente Calderon.

Tài năng của Adrian là không thể phủ nhận. Song, mấu chốt khiến Barcelona và hàng loạt các ông lớn khắp châu Âu khác nhòm ngó đến tiền đạo này chính là mức giá phá vỡ hợp đồng của Adrian với đội bóng chủ quản. Được biết khi ký hợp đồng, 2 bên đã thỏa thuận nếu chồng đủ số tiền 18 triệu để đền bù hợp đồng, chân sút này có thể đi bất cứ đâu. Thế nên, mức giá được nhận định là "hợp lý" này khiến không ít đội bóng sẵn sàng móc hầu bao.

Trước đó, Barcelona cũng từng nhiều lần quan tâm đến tiền đạo này song đều bị ban lãnh đạo Atletico từ chối. Hiện tại, có thông tin cho rằng đội chủ sân Calderon đang dự định đưa ra một bản hợp đồng mới với mức giá giải phóng tăng cao hơn con số 18 triệu đối với Adrian.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần