AFF 2018: Lợi thế có được tận dụng?

Văn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc vé may mắn đã đưa Đội tuyển bóng đá (ĐT) Việt Nam rơi vào bảng A tại AFF Cup 2018 với những đối thủ được xem là “dễ thở” và người hâm mộ (NHM) lại bắt đầu đặt hy vọng vào giải đấu thành công, nhưng…

Bài học đau đớn
Cách đây gần 2 năm, lá thăm đã xếp ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với những Malaysia, Myanmar và Campuchia. Những ngày ở Myanmar lúc đó, ĐT Việt Nam gần như chỉ đá với một đội hình và dù toàn thắng vòng bảng nhưng những tính toán thiếu hợp lý về nhân sự đã đẩy đội bóng do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt bị sứt mẻ lực lượng, đặc biệt là sự thiếu vắng của trung vệ Đình Luật.
 Đội tuyển Việt Nam trong giờ luyện tập.
Hơn nữa, việc đội hình chính “cày ải” suốt 3 trận vòng bảng mà không được nghỉ ngơi hợp lý đã khiến họ bị căng cứng khi bước vào trận bán kết với Indonesia. Hệ quả là ĐT Việt Nam đã thất thủ ở trận lượt đi. Rồi đến lượt về, khi bị đẩy vào thế buộc phải thắng thì đôi chân các tuyển thủ đã lộ rõ sự mệt mỏi và cái đầu đầy nóng vội. Tấm thẻ đỏ của thủ môn Nguyên Mạnh đã mở đầu cho tấn bi kịch trên sân Mỹ Đình, bất chấp những phút cuối, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tạo nên cảm xúc với bàn thắng của Minh Tuấn. Nhưng phải nói rằng, hành trình khởi đầu dễ dàng với các đối thủ nhẹ ở vòng bảng trước khi lâm vào sự bế tắc ở bán kết đã làm tan nát biết bao con tim. Sau này, các chuyên gia đúc kết rằng, do ban huấn luyện thiếu sự tính toán hợp lý về nhân sự đã khiến thể lực cầu thủ bị bào mòn ghê gớm và sai lầm cá nhân đã đẩy mục tiêu vô địch của ĐT Việt Nam rơi vào hố sâu.

Chiếc thòng lọng

Năm nay, kịch bản bốc thăm của giải đấu cách đây gần 2 năm đã tái hiện với ĐT Việt Nam. Được phân vào nhóm 1, ĐT Việt Nam phải đợi đến lượt bốc thăm cuối cùng mới biết mình nằm ở bảng nào, gặp những đối thủ ra sao. Và khi Thái Lan được xác định rơi vào bảng B cùng với các đội đáng gờm (với ĐT Việt Nam) như Philippines, Singapore, Indonesia và Brunei (hoặc Đông Timor) thì các quan chức VFF và NHM đã thở phào thay cho ĐT. Gặp lại những đối thủ quen thuộc Malaysia, Myanmar, Campuchia và có thêm Lào là lợi thế vô cùng lớn cho ĐT Việt Nam trong việc cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Lúc này, niềm tin đi đến cái đích cuối cùng với thầy trò HLV Park Hang Seo lại trỗi dậy hơn bao giờ hết. Bởi nếu lọt vào bảng B thì cánh cửa đi tiếp với ĐT Việt Nam chưa chắc được đảm bảo, vì ai cũng biết Philippines, Singapore rất đáng gờm với nhiều cầu thủ gốc châu Âu, châu Mỹ và nữa, Indonesia những năm gần đây được đầu tư mạnh mẽ với nhiều lứa cầu thủ được gửi sang châu Âu đào tạo.

Lọt vào bảng A là may mắn với ĐT Việt Nam nhưng người hâm mộ nên bình tĩnh soi xét trước khi khấp khởi sự hy vọng. Bởi bóng đá Việt Nam đã rất nhiều lần được hy vọng nhưng rồi lại thất vọng. Thế nên, hãy đón nhận thông tin bốc thăm chia bảng với mức độ vừa phải và hãy cứ chờ các cầu thủ ĐT Việt Nam đá hết vòng bảng ra sao. Nên nhớ cầu thủ Việt Nam vốn yếu về tâm lý thi đấu nên khi được tung hô, quan tâm, kỳ vọng lớn sẽ vấp phải sự căng cứng và thật khó để họ có thể chơi với đúng phong độ của mình!.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần