Ai sẽ thay thế vị trí của Berbatov ở Old Trafford?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sự ra đi của Berbatov được xem là "tốt cho cả hai". Nhiều khả năng Michael Owen cũng tiếp bước khi hợp đồng giữa anh và M.U hết hạn vào ngày 1/6 tới đây. Như vậy, trong tay của Sir Alex Ferguson sẽ chỉ còn 3 tiền đạo là Wayne Rooney, Javier Hernandez và Danny Welbeck.

 Từ trước đến nay, quan điểm của Sir Alex là đội bóng phải sở hữu ít nhất 4 tiền đạo đẳng cấp, hoặc 3 tiền đạo và 1 tiền vệ có thể đẩy lên đá tiền đạo như Cristiano Ronaldo trước đây. Ở M.U hiện tại, không tiền vệ nào có thể chơi đa năng như thế. Vì thế có thể tin rằng, M.U sẽ tìm một chân sút để bù đắp cho sự ra đi của Berbatov và Owen.
 

Sir Alex có thói quen rất kỳ lạ: thường mua những cầu thủ từng chơi hay khi gặp M.U. Vụ Berbatov mang tính điển hình nhất. Rồi còn đó trường hợp của Antonio Valencia, Ashley Young hay trước đây là Cristiano Ronaldo. Tiếp theo có thể là Fernando Llorente của Bilbao, tiền đạo đã hành hạ hàng thủ M.U trong 2 lượt trận Europa League vừa qua.

Trận lượt đi, Llorente đã trở thành cơn ác mộng đối với trung vệ Chris Smalling. Khi anh xoay lưng đè tì, Smalling không thể chạm được vào bóng. Khi anh càn lướt, Smalling không thể theo kịp. Khi anh bật cao đánh đầu ghi bàn, Smalling chỉ biết đứng nhìn. Đến trận lượt về, Sir Alex đã phải bố trí một Rio Ferdinand giàu kinh nghiệm đá chính. Tình hình không khá hơn là mấy. Trong một pha tăng tốc, Llorente đã cho Rio "ngửi khói". Cú dứt điểm một chạm đẳng cấp cao, mở tỷ số trận đấu ở San Mames của Llorente đã đập tan mọi hy vọng ngược dòng của M.U.

Với chiều cao 1m95 và khả năng đánh đầu tốt, Llorente được xem là tiền đạo kiểu Anh hơn là Tây Ban Nha. Ngay cả ở ĐT Tây Ban Nha, mỗi lần Llorente được tung vào sân là đội bóng lập tức chuyển sang đấu pháp xuống biên, lật cánh đánh đầu. M.U hiện tại lại thiếu một cầu thủ có lợi thế về chiều cao và đánh đầu tốt như Llorente. Berbatov đúng là cao thật, nhưng khả năng chơi đầu của anh quá bình thường. Rooney thỉnh thoảng ghi bàn bằng đầu, nhưng đó không phải là điểm mạnh nhất của anh. Chơi bóng ở Anh mà thiếu một cầu thủ đánh đầu tốt là điểm bất lợi. Với Nani, Valencia và Young, M.U xuống biên rất dễ. Nhưng những quả tạt bổng vào trong lại không thường xuyên tạo ra tính đột biến. Với Llorente, điểm yếu này sẽ được khắc phục.

Nhưng Llorente không hề là mẫu tiền đạo chỉ biết đánh đầu như các đồng nghiệp người Anh. Hai trận vòng 1/8 Europa League cho thấy, kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh của Llorente không hề kém hơn bất kỳ cầu thủ nào của M.U, nếu không muốn nói là hơn. Tóm lại, Llorente mới là mẫu tiền đạo hiện đại.

Mua được tiền đạo 27 tuổi này là không hề dễ. Thứ nhất, giá của anh chắc chắn không dưới 40 triệu bảng. Thứ hai, Bilbao không hề muốn bán. Các đội bóng khác thì có thể bán ngôi sao này, mua ngôi sao khác. Nhưng Bilbao lại chỉ sử dụng cầu thủ giới hạn trong vùng miền. Lâu lắm họ mới sở hữu một ngôi sao đẳng cấp như Llorente, đời nào muốn bán. Trong trường hợp Bilbao không thể dự Champions League mùa tới, M.U mới có hy vọng và Llorente mới cân nhắc chuyện tìm đến một CLB khác có tham vọng lớn hơn.

Trong trường hợp vụ Llorente bất thành, M.U có thể quay sang một Fernando khác - Fernando Torres. Sir Alex vốn ngưỡng mộ Torres từ lâu. Sau này, ông nhiều lần tỏ ra nuối tiếc vì không mua được Torres. Nhưng mùa Hè này, ông sẽ có cơ hội rất lớn. Những gì diễn ra ở Stamford Bridge cho thấy, Torres không thể tìm lại chính mình nếu tiếp tục gắn bó với Chelsea. Trong màu áo The Blues, anh càng ngày càng mất niềm tin. Khi đã mất niềm tin, tiền đạo luôn gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Ra đi và tìm đến CLB mới là giải pháp tốt nhất. Old Trafford, M.U - tại sao không?