“Âm nhạc cuối tuần” - đưa nghệ thuật chất lượng cao đến với công chúng Thủ đô
Kinhtedothi - Chiều 25/1, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra, mang đến cho công chúng Thủ đô một buổi biểu diễn jazz giàu màu sắc, quy tụ các tác phẩm kinh điển của thế giới cùng những sáng tác mang dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ Việt Nam.
Giữa nhịp sống sôi động của đô thị, những giai điệu jazz vang lên không chỉ mang đến một buổi biểu diễn âm nhạc chất lượng, thú vị, thu hút đông đảo khán giả Thủ đô, mà còn góp phần làm sống động thêm không gian lịch sử - văn hóa giàu giá trị của khu vực nội đô Hà Nội.
NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club biểu diễn tại chương trình.
Buổi biểu diễn “Âm nhạc cuối tuần” do NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club thực hiện đã dẫn dắt khán giả qua một hành trình đầy cảm xúc được cảm nhận bằng những giai điệu đa tầng: từ swing sôi động, bossa nova lãng mạn đến jazz hiện đại cùng đối thoại với nhau trong cùng một không gian biểu diễn.
Buổi biểu diễn đã đưa khán giả “tham quan” hành trình âm nhạc có sự giao thoa văn hóa: từ không khí tươi mới, mang tinh thần swing rộn ràng của “In the Mood” – tác phẩm nổi tiếng của Joe Garland đến không gian mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam qua “Nhớ về Hậu Giang” – một sáng tác của NSƯT Quyền Văn Minh.
Chương trình thu hút đông đảo khán giả, nhất là khán giả trẻ đến xem.
Đặt chất liệu Việt Nam trong ngôn ngữ jazz, buổi biểu diễn đã mang đến cho khán giả cảm giác vừa mới lạ, thích thú; vừa quen thuộc với âm hưởng dân gian và chất tự sự Việt Nam. Đó chính là cầu nối giữa âm nhạc với đời sống đô thị, khán giả không lắng nghe, mà còn hòa mình vào âm nhạc, cảm nhận được qua sự tinh tế và chiều sâu truyền tải.
Không gian thơ mộng tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ.
Bên cạnh đó, các tác phẩm quốc tế quen thuộc như “Samba de Orfeu”, “Blue Monk”, “On the Sunny Side of the Street”, “Watermelon Man” mang đến nhiều sắc thái jazz khác nhau, từ tiết tấu Latin giàu năng lượng đến phong cách hiện đại. Những tác phẩm này không chỉ thể hiện chiều sâu lịch sử của jazz, mà còn mở ra không gian thưởng thức đa dạng cho khán giả, thu hút được cả khán giả trong nước và du khách nước ngoài đến thưởng thức.
Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến những âm hưởng mới cho khán giả.
“Chúng tôi lựa chọn không gian mở để tiếp cận với khán giả một cách chân thực nhất, gần gũi nhất, được gặp gỡ với những con người bình dị, giản đơn nhất và giúp họ hiểu được nhạc jazz là như thế nào” – NSƯT Quyền Văn Minh chia sẻ.
Buổi biểu diễn khép lại với những giai điệu của “Hội làng” – một sáng tác khác của NSƯT Quyền Văn Minh với âm hưởng dân gian Việt Nam sâu lắng, xuất phát từ âm hưởng của điệu chèo Việt Nam, không chỉ tạo nên dấu ấn về bản sắc mà còn để lại xúc cảm gần gũi, quen thuộc, đúng với tinh thần của chương trình.
Du khách quốc tế thích thú thưởng thức chương trình.
“Là một người nghe nhạc jazz lâu năm, tôi thấy chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến những âm hưởng mới, có sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian Việt Nam và nhạc jazz, rất bắt tai. Tôi rất ấn tượng với bản nhạc “Hội làng”, những giai điệu vang lên khiến tôi nhớ đến âm hưởng văn hóa Việt Nam” – anh Huy, một khán giả trẻ có mặt tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ chia sẻ.
Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” không khép kín trong nhà hát, không tạo khoảng cách thế hệ, không tạo khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả mà được xây dựng như một “món ăn tinh thần”, đưa nghệ thuật chất lượng cao đến với công chúng Thủ đô Hà Nội trong không gian của chiều Chủ nhật cuối tuần.
Anh Huy, một khán giả trẻ đặc biệt ấn tượng với chương trình "Âm nhạc cuối tuần".
Khi âm nhạc hòa vào không gian công cộng, mỗi giai điệu được cộng động tiếp nhận bằng sự cởi mở và cảm xúc chân thành. Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ, “Âm nhạc cuối tuần” hướng tới khẳng định vai trò của một dự án văn hóa cộng đồng, nơi giao thoa, hòa quyện giữa màu sắc mới lạ của âm nhạc quốc tế và âm hưởng dân gian quen thuộc của âm nhạc dân tộc, góp phần xây dựng một hình ảnh Hà Nội mới – một Thành phố Sáng tạo, nơi di sản được đánh thức bằng những cách tiếp cận mới.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” biến Hồ Gươm thành điểm hẹn jazz
Kinhtedothi - Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra và hứa hẹn mang đến cho công chúng Thủ đô một buổi biểu diễn jazz giàu màu sắc, quy tụ các tác phẩm kinh điển của thế giới cùng những sáng tác mang dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ Việt Nam vào chiều 25/1.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tái ngộ khán giải tại Nhà Bát Giác chiều ngày 18/1
Kinhtedothi - Chiều Chủ nhật ngày 18/1, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục mở ra một cuộc hẹn âm nhạc mới, nơi jazz trở thành ngôn ngữ chung kết nối con người với không gian đô thị.

“Âm nhạc cuối tuần”: giai điệu Jazz hòa nhịp không gian sáng tạo Nhà Bát Giác
Kinhtedothi - Chiều 11/1, không gian Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân Thủ đô khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” diễn ra trong sự quan tâm của đông đảo khán giả.






